Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 197 -

Ði theo cờ hiệu của Chúa

 

Ði theo cờ hiệu của Chúa.

Minh Thanh

(RVA News 27-09-2023) - Thánh vịnh 68 (67) là một trong nhiều thánh vịnh vương đế: nghĩa đen nói về cuộc lễ mừng sau khi thắng trận, đức vua cùng với đoàn dân tiến lên đền thánh trong hân hoan tạ ơn Thiên Chúa; nghĩa bóng nói về sự hiện diện của Chúa bên cạnh chúng ta, vì ân phúc và sự thành toàn vĩnh cửu của chúng ta. Ðây cũng là bài thánh vịnh ca ngợi sự uy hùng của Thiên Chúa. Sự uy hùng đó chính là Ðức Giêsu đã chiến thắng thập giá và tử thần. Ngài là vị Vua Khải Hoàn sống lại và lên trời vinh sáng. Ðất hứa đích thực cho mọi người đó là sự sống vĩnh cửu của Ngài. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta nhận ra cờ hiệu của Chúa để chúng ta bước theo Chúa trong tin yêu hầu có thể chiến thắng tội lỗi và sự dữ như Ngài.

Thiên Chúa đứng lên, địch thù Người tán loạn,

kẻ ghét Người phải chạy trốn Thánh Nhan.

Như làn khói cuộn, chúng bị Chúa cuốn đi;

như sáp chảy tan khi vừa gặp lửa,

kẻ ác cũng tiêu vong khi giáp mặt Chúa Trời.

Còn những người công chính

múa nhảy mừng vui trước mặt Chúa Trời,

niềm hoan lạc trào dâng.

Mở đầu thánh vịnh tác giả cho thấy, khi Thiên Chúa tỏ uy quyền của Người thì kẻ ác sẽ sợ hãi và người lành sẽ vui tươi. Sự dữ sẽ chảy tan như sáp khi tiếp cận với Tình Yêu Hoàn Hảo của Thiên Chúa. Hơn nữa, Thiên Chúa đứng lên thì kẻ yếu thế, người nghèo hèn sẽ được Chúa bênh vực, còn kẻ chống lại Chúa thì sẽ bị tiêu vong.

Kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa,

hạng tù đày, Người trả lại tự do hạnh phúc,

còn quân phản nghịch phải ở nơi khô cằn.

Lời thánh vịnh nhắc lại lịch sử của dân Israel, trong hành trình sa mạc, Chúa đã tỏ rõ uy lực của Ngài đối với phàm nhân, nhưng Chúa lại đối xử với dân Ngài bằng một tình yêu nhân hậu và bao dung. Chúa đã nâng đỡ và đổ ân huệ xuống trên dân.

Lạy Thiên Chúa,

thuở Ngài lãnh đạo đoàn dân riêng xuất trận,

thuở Ngài tiến bước trong sa mạc hoang liêu,

đất đã chuyển rung, trời cũng tan chảy,

. . .

Lạy Thiên Chúa, Ngài đổ mưa ân hậu,

gia nghiệp Ngài tiêu hao mòn mỏi, Ngài đã bổ sức cho.

Lạy Thiên Chúa, đàn chiên của Ngài đến ở nơi đâu,

Ngài cũng luôn nâng đỡ,

bởi vì Ngài nhân hậu đối với kẻ khó nghèo.

Tất cả dòng lịch sử ấy cho thấy Thiên Chúa đối xử với dân của Ngài bằng một tình yêu trung tín và bền vững. Tình yêu ấy nối dài bằng mầu nhiệm Cứu Ðộ mà chính Chúa Giêsu đã thực hiện. Cũng như dân Israel xưa đã phản bội và thất trung với Chúa; Chúa Giêsu cũng đã bị người đời hành hạ cho đến chết trên thập giá. Nhưng Tình Yêu Cứu Ðộ đã chiến thắng, Chúa Giêsu đã sống lại lên trời vinh thắng như lời thánh vịnh đã tiên báo và nay đã được ứng nghiệm trong Tân Ước: "Người đã lên cao, dẫn theo một đám tù; Người đã ban ân huệ cho loài người. Người đã lên nghĩa là gì, nếu không phải là Người đã xuống tận các vùng sâu thẳm dưới mặt đất? Ðấng đã xuống cũng chính là Ðấng đã lên cao hơn mọi tầng trời để làm cho vũ trụ được viên mãn" (Ep 4,8-10). Chiến thắng đó là chiến thắng của tình yêu Cứu Ðộ. Và như thế:

Ngày lại ngày, xin chúc tụng Chúa,

Thiên Chúa cứu độ ta, Người đỡ nâng ta.

Quả thật, chiến thắng của Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta. Lịch sử không thể hiểu được nếu không có biến cố trung tâm là chính cuộc phục sinh của Ðức Giêsu Kitô. Cờ của Vua Giêsu dẫn đầu là dấu hiệu mầu nhiệm thập giá toàn thắng cùng với việc Chúa lên trời hiển vinh.[1]

Lạy Thiên Chúa con thờ, là Vua của con,

thiên hạ đã nhìn thấy đám rước Ngài,

đám rước Ngài vào trong thánh điện.

. . .

Lạy Thiên Chúa, xin biểu dương quyền lực của Ngài,

việc đã làm cho chúng con, xin Ngài củng cố,

Phần cuối của bài thánh vịnh là những lời củng cố đời sống tâm linh của chúng ta, cuộc sống của chúng ta là niềm vui trong Chúa, có Chúa hiện diện, đồng hành và chở che.

Hỡi vương quốc trần gian,

nào hát khen Thượng Ðế, hãy đàn ca mừng Chúa,

. . .

Hãy nhìn nhận sức uy hùng của Thiên Chúa,

ánh quang huy của Người chiếu toả trên Israel,

sức uy hùng xuất hiện trên mây thẳm.

Từ thánh điện, Thiên Chúa tỏ ra

Người là Ðấng khả tôn khả uý.

Chính Người là Thiên Chúa Israel,

Ðấng ban tặng cho dân dũng lực uy quyền.

Xin chúc tụng Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, một ngày kia Chúa sẽ ngự mây trời mà đến. Chính Chúa đã sống lại vào sáng ngày Phục Sinh để lãnh đạo dân Chúa. Chúa đã vượt tầng trời cao thẳm và lên ngự bên hữu Chúa Cha đem theo những kẻ bị tử thần giam hãm. Xin cử thánh Thần đến để Người dùng sức mạnh dẫn đưa Giáo hội trên con đường lữ thứ trần gian cho đến ngày Giáo hội đạt tới quê trời vĩnh phúc. Xin cho chúng con nhận ra cờ hiệu của Chúa để chúng con vững bước theo Ngài. Amen.

Minh Thanh

- - - - - - - - - -

[1] Noel Quesson, 50 Psaumes pour tous les jours, Tome I. Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê chuyển dịch

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page