Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 195 -

Thánh Nữ Faustina Kowalska (1905-1938)

Người trẻ nhận ra Lòng Chúa Thương Xót

 

Thánh Nữ Faustina Kowalska (1905-1938) - Người trẻ nhận ra Lòng Chúa Thương Xót.

Minh Thanh

(RVA News 25-09-2023) - Chúng ta đang sống giữa một xã hội và một Giáo hội mà dường như người ta đã đánh mất cảm thức về một Thiên Chúa giàu Lòng Thương Xót, và người ta đã có những hành xử với nhau như thể đã bỏ quên tình yêu thương xót từ lâu. Nhận ra tình yêu Thương Xót bao la của Thiên Chúa đổ tràn trong cuộc đời, và nhận được sự chữa lành nhờ phương dược là Lòng Chúa Xót Thương đó là điều cần thiết. Giờ đây chúng ta cùng dừng lại để chiêm ngắm chân dung thánh Maria Faustina, người đã được Chúa dùng để đánh thức thế giới nhận ra "Dung nhan Lòng Thương Xót" và để biến đổi mình thực thi tình yêu thương xót ấy với tất cả anh chị em xung quanh ngày một tốt hơn.[1]

Thánh Maria Faustina Kowalska tên khai sinh là Helena Kowalska - thường được gọi là Faustina. Tên gọi "Faustina" có nghĩa là "có phúc" hoặc "may mắn." Faustina sinh vào ngày 25/8/1905 tại Glogowiec, miền Trung Ba Lan; là con thứ ba trong gia đình có mười anh chị em; cha là Stanislaw Kowalski làm nghề thợ mộc và mẹ là Marianna Kowalska làm nghề nông.

Năm lên bảy tuổi (1912), khi Rước Lễ lần đầu, Faustina đã nghe được tiếng Chúa mời gọi dâng mình cho Chúa. Faustina muốn vào tu viện sau khi hoàn thành thời gian ở trường, nhưng bố mẹ không cho phép.

Năm mười sáu tuổi (1921), Faustina được lãnh Bí tích Thêm sức, cô bắt đầu đi làm giúp việc để phụ cha mẹ và lo cho bản thân.

Năm mười chín tuổi (1924), Faustina được thị kiến về Chúa Giêsu chịu đau khổ. Chúa Giêsu đã hướng dẫn cô dâng mình cho Chúa trong một tu viện. Tuy nhiên, con đường theo Chúa của cô thật gian nan. Cô nghe theo tiếng gọi của Chúa đi đến một vùng đất lạ, không được cha mẹ đồng ý, không hành lý đi đường, cô xin vào tu tại một số tu viện nhưng đều bị từ chối,... Sau một thời gian tìm kiếm, Faustina xin vào Dòng các Nữ tu Ðức Trinh Nữ rất thánh - Mẹ của Lòng Thương Xót. May mắn thay, mẹ Bề trên đã quyết định cho Faustina một cơ hội và chấp nhận cô với điều kiện cô phải trả các chi phí cho cuộc sống của mình.

Năm hai mươi tuổi (1925), Faustina vào làm việc trong tu viện như một người giúp việc trong suốt cả năm, cuối cùng cô đã được các nữ tu trong tu viện chấp nhận. Năm hai mươi mốt tuổi, cô được mặc áo dòng (ngày 30/4/1926) và lấy tên dòng là nữ tu Maria Faustina Thánh Thể.

Năm hai mươi ba tuổi (tháng 4/1928), Faustina tuyên khấn lần đầu với diễm phúc có cha mẹ tham dự. Ngày 01/5/1933, Faustina tuyên khấn trọn đời tại Lagiewniki và trở thành nữ tu của Dòng Ðức Trinh Nữ rất thánh - Mẹ của Lòng Thương Xót. Faustina sống đời thánh hiến được mười năm, và qua đời ở tuổi ba mươi ba, vào ngày mồng 05/10/1938.

Ðức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã phong ngài lên bậc chân phước ngày 18/4/1993 và đã phong hiển thánh cho ngài ngày 30/4/2000. Ngày 18/5/2020, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã ra sắc lệnh, đưa lễ nhớ thánh nữ Faustina Kowalska vào lịch phụng vụ chung của Giáo hội bậc lễ nhớ không buộc ngày 05 tháng 10 hàng năm.

Faustina Kowalska ngay từ nhỏ đã có lòng yêu mến Chúa nồng nàn và nổi bật về đời sống đức tin. Faustina thường lặp đi lặp lại lời này: "Nơi Chúa Giêsu có tất cả sức mạnh của tôi."

Những ngày sống ơn gọi thánh hiến trong Dòng, Faustina diễm phúc được ơn mạc khải và các thị kiến về Chúa Giêsu cũng như các cuộc trò chuyện với Người. Faustina đã viết lại các thị kiến này trong: "Nhật ký Lòng Thương Xót của Chúa nơi linh hồn tôi." Nhật ký ghi lại rằng, vào đêm Chúa Nhật, ngày 22/02/1931, chính Chúa Giêsu đã hiện ra với tôi và dạy tôi vẽ bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót: "Con hãy vẽ một ảnh theo kiểu mẫu mà con đã thấy, rồi con ghi dưới ảnh này: 'Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.' ... Cha hứa rằng linh hồn nào tôn kính bức hình này sẽ không bị hư mất." Chúa Giêsu cũng nói: Chúa Nhật thứ II Phục sinh là lễ kính Lòng Thương Xót của Ta.

Cuộc đời của thánh Maria Faustina Thánh Thể nhắc nhở cho toàn nhân loại rằng: hãy xác tín về Tình Yêu Thương Xót của Thiên Chúa; hãy khẩn nài Lòng Thương Xót của Chúa cho toàn thế giới; hãy loan truyền Lòng Chúa Thương Xót cho mọi người.

Giờ đây, mỗi người chúng ta cũng hãy chìm ngập vào trong đại dương Thương Xót của Thiên Chúa, hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã trao cho thánh nữ Faustina sứ mạng truyền bá Lòng Thương Xót vô biên vô tận của Chúa, nhờ gương sáng và lời thánh nữ chuyển cầu, xin cho chúng con biết trọn niềm tín thác vào lòng Chúa từ bi nhân hậu, và quảng đại thể hiện tình bác ái yêu thương mọi người. Amen.

Minh Thanh

- - - - - - - - - - -

[1] x. Ðức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. "Thông điệp Thiên Chúa giàu Lòng Thương Xót" (Dives in misericordia). x. Ðức Thánh Cha Phanxicô. Tông sắc Dung nhan Lòng Thương Xót, số 4 và số 11.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page