Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 188 -

Xây nhà trên đá

 

Xây nhà trên đá.

Bích Liễu

(RVA News 16-09-2023) - Chuyện kể rằng:

Có một bác thợ xây đã lớn tuổi. Bác nói với chủ của mình về những dự định của bác với cuộc sống nhàn nhã, hạnh phúc với con cháu và muốn xin được nghỉ hưu.

Người chủ thầu rất buồn và tiếc khi người thợ giỏi của mình nói như vậy. Ông đề nghị bác thợ xây làm cho mình một căn nhà cuối cùng trước khi về nghỉ hưu. Bác thợ xây đã đồng ý, nhưng trong thâm tâm bác ấy không hào hứng lắm với công việc này, nên đã làm việc cẩu thả và chỉ muốn mau chóng làm cho xong việc. Vì biết mình sẽ giải nghệ, cùng với sự miễn cưỡng, nên bác ta đã xây dựng căn nhà cuối cùng của đời người làm nghề thợ xây với những vật liệu tầm thường, kém chọn lọc về mặt chất lượng. Dĩ nhiên, cuối cùng căn nhà ấy cũng được hoàn thành sau một thời gian thi công.

Ðúng vào dịp hoàn thành căn nhà mới, bác thợ xây đến gặp ông chủ để bàn giao:

- "Thưa ông, đây là chìa khóa căn nhà ông yêu cầu tôi xây dựng".

Ông chủ cầm chìa khóa và nói:

- "Ðây là ngôi nhà của bác, tôi tặng bác trước khi bác chia tay với nghề thợ xây vì sự trung thành và tận tâm của bác".

Người thợ xây hết sức bất ngờ và cảm thấy hổ thẹn. Nếu như bác ta biết rằng mình đang xây ngôi nhà cho chính mình thì bác đã làm hoàn toàn khác. Còn bây giờ, bác phải sống trong ngôi nhà xấu xí, kém chất lượng, mà bác vừa xây.

Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,

Câu chuyện người thợ xây ở trên cũng tương tự như câu chuyện về cuộc đời của mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta biết mình sẽ xây cất căn nhà cho chính mình thì chắc chắn chúng ta đã làm việc cẩn thận hơn và chọn lựa những vật liệu tốt nhất để làm. Thế nhưng, cuộc đời thường không có hai từ "nếu như..." hay "giá như..." mà chúng ta vẫn mong muốn. Cho nên, ý nghĩa được rút ra từ câu chuyện trên khiến chúng ta phải suy gẫm về hành trình cuộc đời của mình.

Chúng ta đều là những con người đầy yếu đuối và giới hạn, chẳng ai trong chúng ta hoàn hảo cả; nhưng chúng ta luôn được mời gọi tạo dựng cuộc đời mình với những cố gắng và nỗ lực tích cực chứ đừng chạy theo lối sống hào nhoáng, tạm bợ mà không chú trọng tới phẩm chất của nó. Bởi đó, bài học cho chúng ta là hãy xây dựng đời mình một cách đúng đắn ngay từ khi có thể, vì nếu chúng ta không cố gắng hết sức mình thì một ngày nào đó nhìn lại, chúng ta sẽ phải bất ngờ đối diện với những điều mình không mong muốn khi nhận ra rằng mình đang sống trong ngôi nhà mà chính mình vừa xây xong.

Là Kitô hữu, từ câu chuyện ngôi nhà cuộc đời này, chúng ta có thể liên tưởng đến tòa nhà thiêng liêng của mỗi chúng ta. Ðó chính là đời sống đạo, là thái độ sống đức tin mà chúng ta đang vun đắp mỗi ngày. Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta về việc xây dựng ngôi nhà thiêng liêng này. Ngôi nhà đó cần phải được xây dựng dựa trên nền móng vững chắc đó là lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy những ai biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa thì giống như một người xây nhà biết cân nhắc kỹ lưỡng và đặt nền móng trên đá: "Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lũ dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc". (x Lc 6, 43-49). Khi nói đến đá, hay xây nhà trên nền móng bằng đá, Chúa Giêsu muốn nói đến sự bền vững nơi những người biết đặt nền móng cuộc đời trên nền tảng Tin Mừng. Như vậy, lắng nghe và thực hành Lời Chúa chính là những viên đá chắc chắn giữ cho tòa nhà thiêng liêng của chúng ta được vững chắc trong hành trình đức tin của mình.

Lời Chúa từ bao đời nay vẫn luôn là khuôn vàng thước ngọc tuyệt đối cho chúng ta đo lường mọi tiêu chuẩn đạo đức trong cuộc sống hàng ngày. Lắng nghe và thực hành Lời Chúa là gì nếu không phải là những giáo huấn và lối sống yêu thương mà chính Chúa Giê-su đã khai mở cho chúng ta bằng chính cuộc đời của Ngài. Mang danh là Kitô hữu mà chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ chỉ biết những giá trị Tin Mừng qua những trang Sách Thánh không thôi thì ngôi nhà của chúng ta quả thật là chưa có nền móng vững chắc; chỉ cần một chút thử thách, một chút đau khổ hay đơn giản chỉ là một cơn cám dỗ thoáng qua thì nó cũng đủ làm cho cuộc đời chúng ta ngả nghiêng và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Kinh nghiệm cuộc sống của nhiều người hay của chính bản thân chúng ta đã cho chúng ta thấy rất rõ điều này. Vì thế, chúng ta luôn được mời gọi hãy đặt mình vào vị thế của người thợ xây nhà và hãy nghĩ đến ngôi nhà cuộc đời của mình qua việc sống những giá trị của Tin Mừng là "mến Chúa và yêu người" trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Lạy Chúa, cách duy nhất để chúng con thể hiện tình yêu của chúng con đối với Chúa chính là lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống. Xin cho chúng con biết xây dựng cuộc đời mình dưới sự hướng dẫn của Lời Chúa và biết làm cho Lời Chúa được lan tỏa đến những người xung quanh bằng gương sáng đức tin của chúng con trong đời sống hàng ngày. Amen.

Bích Liễu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page