Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 181 -

Kỳ tích tâm linh

 

Kỳ tích tâm linh

Phương Anh

(RVA News 08-09-2023) - Có một người phụ nữ muốn trở thành tín hữu mẫu mực khiến mọi người phải nể trọng, cô tìm đến một vị trưởng lão khôn ngoan ở trong làng và xin ông cho một lời khuyên. Cô mong muốn thực hiện một kỳ tích về tâm linh. Vì thế, cô dọn ra sống riêng một mình, đêm ngày nhịn ăn, cầu nguyện và chỉ ngủ trên tấm ván lót sàn nhà.

Sau khi nghe cô gái trình bày, vị trưởng lão nhẹ nhàng nói:

- Con biết không, đối với một kẻ ác, hắn không ăn, không uống, không ngủ mà vẫn thấy vạn vật là một vực thẳm, bởi vì tâm tư hắn đen tối và không có lòng khiêm tốn. Mong ước của con có phần chính đáng. Con muốn thực hiện một kỳ tích ư, trước hết, con hãy phục tùng mọi ý muốn của Thượng Ðế, hãy hạ mình trước mọi người, tự xét bản thân về mọi thứ, đón nhận bệnh tật và đau khổ với lòng biết ơn. Thực hiện được những điều này cũng là một kỳ tích rồi con ạ.

Quý vị và các bạn thân mến,

Khiêm tốn là một đức tính đáng quý nơi con người. Con người tự nhiên của chúng ta thường thích được người khác đề cao, ca ngợi, thích tiếng khen, mấy ai chịu thua kém người khác, càng không muốn bị đánh giá thấp hay bị chê bai. Dường như tính kiêu căng đã thấm vào máu thịt, nó là gien di truyền chúng ta thừa hưởng từ nguyên tổ. Vì kiêu căng, nguyên tổ loài người đã tự quyết định vận mệnh cuộc đời mình, không để cho Thiên Chúa yêu thương dẫn dắt. Từ đó con người trở nên nghi ngờ tình thương Thiên Chúa, đánh mất địa vị làm con cái Chúa, phải gánh lấy hậu quả và án phạt.

Nhưng lòng quảng đại và yêu thương của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của con người. Cho dẫu con người có bất trung phản bội, xa rời Thiên Chúa thì Ngài vẫn dõi mắt trông theo, vẫn mong ngóng đợi chờ, vẫn quảng đại thứ tha. Ngài không nỡ để mặc con người trong thói kiêu căng, tội lụy. Ngài đã sửa dạy, cho các tiên tri đến giáo huấn, và cuối cùng Thiên Chúa đã cho Con Một yêu dấu sinh xuống trần gian làm người trong cung lòng Ðức Maria. Nhờ lời thưa "xin vâng" đầy khiêm hạ của Mẹ, Con Thiên Chúa đã được giáng sinh làm người. Thiên Chúa đã xóa bỏ mọi khoảng cách, cho con người được tham dự vào thần tính của Thiên Chúa và được hưởng nguồn ơn cứu độ. Sự khiêm hạ nơi Ðức Maria biểu hiện vẻ đẹp và tình yêu thương của Thiên Chúa. Ðức Maria chính là thụ tạo hoàn hảo nhất trong loài người. Cuộc đời của Mẹ được đan dệt bởi ân sủng, bởi sự chiêm nghiệm trong lắng nghe và cầu nguyện. Niềm vui của Mẹ là được thi hành ý Chúa một cách trọn vẹn, là hành trình dấn thân phục vụ, là đón nhận thánh giá và khổ đau trong từng phút giây.

Hôm nay phụng vụ Giáo hội hân hoan mừng lễ sinh nhật Ðức Maria. Mẹ sinh ra Chúa Giêsu, sinh ra một nhân loại mới trong đức tin và ân sủng. Cây sự sống tưởng chừng như đã mục nát, chết khô vì sự kiêu ngạo giờ đây được hồi sinh nảy chồi non lộc biếc. Cánh cửa thiên đàng tưởng chừng như đã bị khép chặt nay mở ra đón chào nhân loại mới trong ánh nắng hồng ân cứu độ. Bầu trời vần vũ âm u của mây mù đầy sự chết nay trở nên tươi sáng vì bình minh cứu độ đang hé mọc. Như bầu trời trong xanh thuần khiết, Mẹ là Ðấng vô nhiễm nguyên tội không vẩn chút gì là gian dối, tội lụy. Chiêm ngắm Mẹ là chiêm ngắm tuyệt tác của Thiên Chúa đồng thời chúng ta cũng được mời gọi sống khiêm tốn và trong sạch như Mẹ. Khiêm tốn trong suy nghĩ, trong lời nói và trong từng cử chỉ hành động.

Cảm nhận về tình thương của Mẹ, thánh Gioan Maria Vianney đã xác tín rằng: "Trước khi Mẹ đến, cơn thịnh nộ của Thiên Chúa luôn ở trên đầu chúng ta, giống như thanh kiếm sẵn sàng chém xuống. Nhưng khi Mẹ Maria xuất hiện trên trần gian này, Thiên Chúa liền nguôi ngoai cơn thịnh nộ. Chúa Cha rất hài lòng nhìn ngắm Mẹ Maria thánh thiện và tinh tuyền như một kiệt tác của Người. Chúa Con vui sướng được ở trong lòng Mẹ yêu dấu và nhận được máu huyết để trở thành một con người. Còn Chúa Thánh Thần rất hài lòng ngự trong lòng Mẹ như một đền thánh tuyệt hảo".

Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết sống khiêm tốn, luôn lắng nghe và thực thi ý Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con ý thức và sống trọn ơn gọi làm người với những gì Thiên Chúa muốn, hầu chúng con được sống mãi trong vòng tay dịu dàng của Mẹ, để Mẹ dẫn đưa chúng con vào cung lòng thương xót của Thiên Chúa. Amen.

Phương Anh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page