Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 173 -

Lời tạ ơn long trọng

 

Lời tạ ơn long trọng

Minh Thanh

(RVA News 30-08-2023) - Thánh vịnh 65 (64) được đặt tên là lời tạ ơn long trọng, vì xuyên suốt thánh vịnh, tác giả đã không ngừng dâng lên Thiên Chúa những lời tạ ơn. Chung chia niềm vui với tác giả thánh vịnh, chúng ta hãy cùng nhau đọc lên những lời tạ ơn như chính tâm tình của mỗi người chúng ta:

Lạy Thiên Chúa,

ca tụng Ngài ở Sion, thật là chính đáng,

điều khấn hứa cùng Ngài, phải lo giữ trọn.

Chúa là Ðấng nghe lời cầu khẩn,

mọi phàm nhân sẽ đến với Ngài,

thân mang đầy tội lỗi;

bao tội ác đè bẹp chúng con,

nhưng phần Chúa, Chúa tha thứ cả.

Mở đầu thánh vịnh, tác giả khiêm nhường cúi đầu nhận mình "tội lỗi"; vì lòng nhân từ của Thiên Chúa thì vĩ đại hơn mọi tội lỗi của con người khi Ngài "tha thứ tất cả." Thiên Chúa không chỉ tha thứ tội lỗi mà Ngài còn gần gũi, Ngài nghe lời cầu khẩn của tất cả những ai chạy đến với Ngài.

Phúc thay kẻ được Ngài tuyển chọn

và cho ở tại khuôn viên đền Ngài.

Ân huệ nhà Chúa, chúng con tận hưởng,

lộc thánh đền Ngài, lại được đầy no

Chúng ta có cảm nhận mình hạnh phúc khi được làm con Chúa, được cưu mang trong lòng Giáo hội để dâng lời tạ ơn chưa? Ðối với tác giả thánh vịnh, điều này được xem như là một ân phúc lớn lao. Bởi thế, tác giả đã không ngớt lời tạ ơn.

Ðiều khiến tác giả tự hào hơn nữa đó là Thiên Chúa của ngài là Thiên Chúa quyền năng: Chúa dựng nên vũ trụ, Chúa làm chủ tể của mọi loài thụ tạo, Chúa điều khiển và đem lại cho thế giới này sự bình an, vui tươi.

Ngài công minh đáp lại lời chúng con

bằng những việc lạ lùng kinh hãi,

lạy Chúa Trời - Ðấng cứu độ chúng con,

Ngài là niềm hy vọng của toàn cõi đất

và hải đảo xa vời.

Ngài dùng sức mạnh đặt núi non vững chãi,

lấy uy dũng mà thắt ngang lưng.

Biển cả gầm vang, sóng cồn gào thét,

người muôn nước náo động xôn xao:

Ngài khiến tất cả phải im hơi lặng tiếng.

Tất cả những điều này củng cố sự suy phục quyền năng của Chúa trong kinh nghiệm của chính chúng ta. Chúa hành động vì chúng ta, Chúa xua tan những gì đang ngăn cản chúng ta liên kết với Ngài, Chúa chăm sóc cho chúng ta trong từng ngày sống: khí trời, đất đai, mưa móc, cây cối, sông ngòi, muôn loài muôn vật chung quanh chúng ta... lẽ nào chúng ta còn ngần ngại tạ ơn?

Thăm trái đất, Ngài tuôn mưa móc,

cho ngập tràn phú túc giàu sang,

suối trời trữ nước mênh mang,

dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông.

Tưới từng luống, san từng mô đất,

khiến dầm mưa cho hạt nẩy mầm,

bốn mùa Chúa đổ hồng ân,

Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi.

Cuộc sống của chúng ta được chăm tưới bởi Lời Chân Lý của Chúa ở mọi cấp độ. Chân lý Chúa mang lại sự sống, sự phong phú, và sự giàu sang cho tâm hồn của chúng ta. Chúa luôn chúc lành cho sự tồn tại của chúng ta trên trần gian này như mưa, như sương, như tưới, như gieo, như trồng... Và chúng ta như những hạt mầm và những thuở đất mềm mại tiếp nhận ân lộc của Chúa cho cuộc sống chúng ta.

Vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ,

cảnh núi đồi hớn hở tươi xinh,

chiên cừu phủ trắng đồng xanh,

lúa vàng dưới lũng rung rinh dạt dào,

câu hò tiếng hát trổi cao.

Với rất nhiều những tính từ tích cực: màu mỡ, xanh rì, hớn hở, tươi xinh# tác giả cho chúng ta cảm nhận một cuộc sống chứa chan phúc lành của Thiên Chúa. Nhưng điều để chúng ta suy gẫm ở đây chính là tâm tình của tác giả. Chính những lúc tác giả cảm thấy dư tràn ân sủng, chính khi được đầy ắp những điều mình mong muốn, tác giả vẫn không ngớt lời tôn vinh và cảm tạ Chúa. Không phải chỉ khi tác giả cảm thấy thiếu thốn, rơi vào cùng cực mới chạy đến kêu cầu danh Chúa, mà tác giả luôn sống trong tâm tình tạ ơn và phó thác, dù vui buồn, hạnh phúc hay bất hạnh vẫn đặt trọn cuộc đời trong bàn tay của Chúa. Chính thiên nhiên và cuộc sống an bình tươi vui đã làm cho tác giả cảm nhận được niềm hạnh phúc khôn vơi đó.

Lạy Chúa! Cuộc sống hiện đại đang làm mất đi những giây phút chúng con thảnh thơi thuộc trọn về Chúa. Xin cho chúng con mỗi ngày trong từng giây phút, biết ngước trông lên Chúa để dâng lời tạ ơn: Tạ ơn Chúa đã thanh tẩy con khi con chào đời và cho con được gia nhập đoàn dân thánh của Chúa; Tạ ơn Chúa đã cho con làm con Chúa; Chúa đã nuôi dưỡng con trong Chân Lý của Chúa; Chúa đã gìn giữ con và đặt con trong vũ trụ bao la xinh đẹp này. Xin dạy chúng con biết yêu quý và gìn giữ những công trình của Chúa và khiêm nhường tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh khi được hưởng dùng những điều tuyệt vời trong cuộc sống mà Chúa đã thương rộng ban cho chúng con. Amen.

Minh Thanh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page