Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 172 -

Tâm thế đối phó với kẻ thù

 

Tâm thế đối phó với kẻ thù.

Minh Thanh

(RVA News 29-08-2023) - Thánh vịnh 59 (58) là một trong số nhiều thánh vịnh dựa trên sự kiện được ghi lại trong Kinh Thánh về cuộc đời của Ðavít. Khi Ðavít chiến thắng quân Philitinh thành công hơn vua Saun, Saun đã sai thuộc hạ đi tìm giết ông. Toàn bộ bài thánh vịnh là một trải nghiệm và một lời tuyên bố rằng những ai tìm cách làm điều ác cuối cùng sẽ bị điều ác dội ngược trở lại họ. Thánh vịnh 59 (58) mô tả và minh họa bằng nhiều những hình ảnh sống động về bản chất và việc làm của kẻ ác; nhưng thánh vịnh cũng là lời cầu nguyện của người lành khẩn thiết và thành tâm xin ơn đối phó với kẻ thù. Thánh vịnh kết thúc với lời ngợi khen khải hoàn dành cho Thiên Chúa quyền năng, sức mạnh và sự chở che của Ngài. Cùng với tác giả thánh vịnh chúng ta cầu nguyện cho từng người trong chúng ta biết cậy dựa vào sức mạnh của Chúa, khôn ngoan trong sự ứng đối với kẻ thù.

Lạy Thiên Chúa của con, xin cứu con khỏi lũ địch thù,

bênh đỡ con chống lại kẻ tấn công,

cứu vớt con khỏi phường gian ác,

giải thoát con khỏi bọn giết người.

Câu mở đầu thánh vịnh miêu tả kẻ thù bằng các lời lẽ: lũ địch thù, kẻ tấn công, phường gian ác, bọn giết người đồng thời cũng diễn tả bốn lần lời kêu cầu Chúa để được giải cứu khỏi kẻ thù, mỗi lần theo một cách khác nhau: xin cứu con, bênh đỡ con, cứu vớt con, giải thoát con. Ðiều này cho thấy mức độ nghiêm trọng, đa dạng của kẻ thù cũng như các thế lực sự dữ và sự tấn công hoành hành của chúng; nhưng cũng chính điều này phản ánh về tâm tình cậy dựa và tín thác vào Chúa của tác giả ngang qua lời cầu nguyện của ông.

Kìa mạng con, chúng rình hãm hại,

lũ cường quyền xúm lại chống con.

Lạy Chúa,

con đâu có tội có lỗi gì, có làm chi lầm lỡ,

mà chúng cũng xông vào dàn trận.

Xin Ngài thức dậy, đến với con, và xin nhìn xem đó.

Quả thât, thế lực sự dữ luôn tìm cách hãm hại con người. Chúng rình rập, chúng xúm lại, chúng xông vào... chúng chống lại sức mạnh của Chúa, làm náo loạn và tấn công vào chúng ta. Bản chất của sự dữ và cái ác luôn trong tư thế tấn công và hãm hại, còn bản chất của Thiên Chúa là chở che, giúp đỡ và yêu thương. Theo gương tác giả thánh vịnh chúng ta cậy dựa vào tình thương của Thiên Chúa và kêu cầu Ngài.

Lạy Thiên Chúa là sức mạnh của con,

con ngước mắt nhìn Ngài,

bởi Ngài là thành luỹ bảo vệ con.

Thiên Chúa, Ðấng đầy lòng yêu mến, sẽ đến phù hộ tôi;

Thiên Chúa sẽ cho tôi nghênh bọn địch thù.

Lời của thánh vịnh dạy chúng ta về tâm thế khi bị sự dữ bủa vây: chúng ta xác tín Chúa là sức mạnh, Ngài là thành luỹ bảo vệ, là Ðấng đầy lòng yêu mến, sẽ đến phù hộ chúng ta. Hơn nữa, chúng ta còn phải xác định mục tiêu và động thái tốt nhất phải có khi rơi vào cảnh sự dữ bủa vây đó là: ngước mắt nhìn Thiên Chúa.

Ðối với kẻ thù, tác giả xin Chúa đừng giết chúng, kẻo dân của con lãng quên đi, xin dùng sức mạnh bắt chúng phải lang thang, và xin quật ngã chúng.

Lời cầu xin mở ra một lối ứng xử thật hay rằng: đôi khi trong cuộc sống, chúng ta không cần huỷ diệt sự dữ, mà phải làm cho sự dữ bị khuất phục, kẻo chúng ta rơi vào trạng thái ơ hờ thiếu đề phòng. Ðiều này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc duy trì ký ức về sự dữ và các thủ đoạn của nó, để các thế hệ không bao giờ thiếu hiểu biết hoặc quên đi các thế lực sự dữ.

Nhưng, trong cuộc sống, cũng có những điều xấu mà chúng ta nhìn thấy, chúng cần phải bị tiêu diệt vĩnh viễn. Trong khi Chúa giúp đỡ chúng ta, chúng ta phải tham gia vào việc chống lại sự dữ khi chúng xuất hiện. Chúng ta xác định rằng chúng ta sẽ không để sự dữ thao túng chúng ta mà chúng ta kiểm soát chúng với niềm xác tín Chúa ở cùng chúng ta.

Lạy Chúa, sức mạnh Ngài, con xin mừng hát,

tình thương Ngài, sớm sớm nguyện tung hô,

bởi con được Chúa nên đồn nên luỹ,

chốn con nương mình trong buổi gian truân.

Lạy Chúa là sức mạnh của con,

xin đàn hát mừng Ngài,

bởi Ngài là thành luỹ bảo vệ con,

lạy Thiên Chúa, Ðấng đầy lòng yêu mến.

Lời cuối này của thánh vịnh tập trung hoàn toàn vào Chúa, quyền năng của Chúa, lòng thương xót của Chúa. Dù cho kinh nghiệm, suy nghĩ hay cảm xúc của chúng ta là gì trong hành trình tâm linh của mình, thì định hướng của chúng ta là trở lại và chỉ tập trung vào sự chăm sóc yêu thương của Chúa dành cho chúng ta và tất cả tạo vật của Ngài mà thôi.

Ước gì tâm tình của thánh vịnh nhắc nhở chúng ta về thái độ cần có trước kẻ thù và sự dữ. Ước gì khi rơi vào cảnh huống này, chúng ta lặp lại lời kinh Chúa Giêsu đã dạy chúng ta: Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Minh Thanh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page