Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 151 -

Lòng biết ơn dẫn đến khung trời của yêu thương

 

Lòng biết ơn dẫn đến khung trời của yêu thương.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 21-07-2023) - Chuyện kể rằng:

Một buổi chiều nọ, sau khi liên hệ công việc với đối tác, một vị giám đốc đã dừng chân ở một quán ăn để dùng bữa. Ông chọn chiếc bàn ngay bên trong cánh cửa kiếng của quán ăn để có thể nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, và gọi vài món ăn. Khi bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình, ông nhìn thấy bốn chú bé nhem nhuốc, áo quần luộm thuộm đang lấp ló nhìn ông qua cửa kiếng với cặp mắt van vỉ. Ông nhủ bụng chắc đây là bọn trẻ nghèo đang muốn xin chút gì để ăn! Hôm nay, công việc với đối tác suôn sẻ và thấy vui trong lòng nên vị giám đốc quyết định sẽ tặng cho bọn trẻ ấy một bữa ăn. Ông ra hiệu gọi một nhân viên của quán ăn tới và đề nghị cho phép bọn trẻ vào quán. Người phục vụ đưa bọn trẻ vào và cho ngồi vào một chiếc bàn không xa bàn ăn của vị giám đốc. Những món ăn được đem ra cho bọn trẻ và ngay lập tức, chúng bắt đầu bữa ăn.

Sau khi dùng xong bữa ăn, vị giám đốc tính tiền cả hai bàn ăn, và trong khi bọn trẻ còn mải mê ăn uống, ông lặng lẽ rời khỏi quán ăn. Thế nhưng, đi được vài bước, ông chợt nghe tiếng gọi:

- Ông ơi!

Quay lại, ông nhìn thấy một trong bốn cậu bé lúc nãy đang chạy theo mình. Cậu bé dừng lại, vừa hổn hển thở vừa khoanh tay cúi đầu thật sâu và nói:

- Thưa ông, cháu muốn cảm ơn ông! Ðã ba năm nay, từ khi bố mẹ cháu qua đời vì tai nạn giao thông, tối nay cháu mới có được một bữa ăn rất ngon! Thật sự cảm ơn ông!

Vị giám đốc cảm động vì trong số bốn cậu bé được ông thết đãi, chỉ có duy nhất cậu bé mồ côi này có lòng biết ơn ông. Ông mỉm cười tiến đến bên cậu bé và hỏi:

- Vậy bây giờ cháu sống với ai?

Cậu bé buồn bã đáp:

- Thưa ông, cháu sống lang thang và làm nghề đánh giày với các bạn để kiếm sống ạ!

Vị giám đốc ân cần hỏi:

- Vậy cháu có muốn đến nhà ông ở và chăm sóc vườn cho ông không?

Cậu bé hết sức vui mừng, rối rít gật đầu. Vị giám đốc trao cho cậu tấm danh thiếp của mình và bảo cậu ngay sáng ngày mai hãy đến nhà của ông. Với lòng biết ơn của mình, cậu bé ấy không chỉ nhận được nơi vị giám đốc tốt bụng một bữa ăn ngon mà còn được nhận thêm một cơ hội để bước vào cuộc sống tốt đẹp hơn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Bất cứ ai sống trong cuộc đời này cũng đều nhận được biết bao điều tốt đẹp từ vũ trụ và những người xung quanh. Từ vòng tay yêu thương của cha mẹ khi còn tấm bé, những bài học của thầy cô cho đến không khí để hít thở và những cơn mưa, làn gió mát mà con người tận hưởng hằng ngày đều là những ân huệ mà mỗi người nhận được một cách nhưng không. Nhà tư tưởng nổi tiếng người Mỹ, Henry Ward Beecher đã từng phát biểu rằng: "Trái tim không biết ơn sẽ không tìm được hạnh phúc. Khi chúng ta có lòng biết ơn, sẽ tìm thấy hạnh phúc trong từng giờ".

Thật vậy, người có lòng biết ơn sẽ luôn ghi nhớ những điều mình nhận được và biết trân trọng những người đã giúp đỡ mình. Ðồng thời, họ cũng sẽ có thái độ quý mến và mau mắn tìm đến ân nhân của mình mà cất lên lời cám ơn chân thành, như cậu bé nghèo trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Nhờ sống trong tâm tình biết ơn những điều lớn nhỏ mình nhận được hằng ngày, người thụ ơn sẽ luôn sống trong niềm hạnh phúc vì biết rằng mình luôn được yêu thương. Trái lại, những ai không có lòng biết ơn, sẽ không thể cảm nhận được tình thương của cuộc đời và tha nhân dành cho mình nên họ sẽ luôn sống trong sự bất mãn của bản thân, hằn học với người khác, và cau có với cuộc đời.

Lòng biết ơn là con đường dẫn chúng ta đến khung trời của yêu thương. Từng ngày trôi qua trong cuộc đời, nhìn lại, chúng ta thấy rằng mình đã nhận được biết bao ơn lành của Chúa qua những sự vật mà Chúa dựng nên trong vũ trụ để chúng ta hưởng dùng. Chúng ta cũng cảm nếm được tình thương của Chúa qua sự yêu thương, chăm sóc, nâng đỡ và trợ giúp của biết bao người đang sống chung, sống cùng mà chúng ta gặp gỡ trong cuộc đời. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp cho hoa trái của lòng biết ơn luôn tỏa ngát hương thơm trong con tim của chúng ta chúng ta, để mỗi giây phút chúng ta sống trên cõi đời này là những nốt nhạc hòa lên khúc ca tri ân Chúa, cảm ơn người và nhớ ơn đời.

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa về những ơn lành mà Chúa đã thương ban tặng cho chúng con. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng với những hồng ân đã lãnh nhận và quảng đại chia sẻ những gì mình có cho những người đang sống xung quanh. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page