Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 148 -

Tiếng động

 

Tiếng động.

Sr. Maria Goretti Nguyễn Thị Thảo Sương

(RVA News 24-07-2023) - Từ thuở tạo thiên lập địa Thiên Chúa đã không ngừng hành động trên vũ trụ vạn vật. Ngài tỏ cho nhân loại biết chính Ngài là thiên Chúa Sáng Tạo, Thiên Chúa Hùng Mạnh, Thiên Chúa Quyền Năng và trên hết Ngài là một Thiên Chúa đầy Yêu Thương.

Lần theo dòng lịch sử, Thiên Chúa đã đồng hành với dân riêng của Ngài qua biến cố xuất hành. Ngài đã không để mặc đám dân cứng đầu cứng cổ và kém lòng tin phải hư nát, nhưng đã tỏ rõ uy quyền của Người để củng cố đức tin và đức cậy của họ trong hành trình bốn mươi năm sa mạc. Thiên Chúa vẫn còn tiếp tục đồng hành và tỏ rõ uy quyền của Người trong thời đại hôm nay - ở giữa chúng ta.

"Tiếng động" của Thiên Chúa là âm thanh của uy quyền Ngài. Tiếng động ấy trấn an nhân loại trước sự tấn công của tự nhiên, của thế lực đen tối. Tiếng động ấy không đem đến kinh hãi nhưng đem đến bình an và niềm vui. Hãy dừng lại để cảm nghiệm về "tiếng động" đã được thánh vương Ðavit hát lên chúc tụng Ðức Chúa bằng chuỗi những âm thanh uy hùng, sống động ngang qua thánh vịnh 29 (28). Hãy nhìn lại cuộc sống và hãy cùng cầu nguyện:

Tiếng Chúa rền vang trên sóng nước,

Thiên Chúa hiển vinh cho sấm nổ ầm ầm,

Chúa ngự trên nước lũ mênh mông.

Tiếng Chúa thật hùng mạnh!

Tiếng Chúa thật uy nghiêm!

Tiếng Chúa đánh gãy ngàn hương bá,

Chúa đánh gãy ngàn hương bá Libăng.

Người làm cho dãy Libăng thành như bê nhảy nhót,

đỉnh Sirion khác nào nghé tung tăng.

Tiếng Chúa phóng ra ngàn tia lửa,

tiếng Chúa lay động vùng sa mạc,

lay động vùng sa mạc Ca-đê.

Tiếng Chúa lay động cả rặng sồi,

tuốt trụi lá cây cao rừng rậm.

Còn trong thánh điện Người,

tất cả cùng hô: "Vinh danh Chúa!"

Cuộc sống hiện đại hiện nay đang tạo ra nhiều "tiếng động" gây ảnh hưởng không nhỏ đến con người và đời sống kinh tế-xã hội: Tiếng động của những chiếc loa Karaoke, của máy móc nơi các công trình, của phương tiện giao thông... Ngoài những âm thanh và tiếng động ta cảm nhận được bằng thính giác thì vẫn còn có những tiếng động lớn hơn, sức ảnh hưởng rộng hơn đang ngấm ngầm len lỏi vào trong cuộc sống con người đó là sự ra đời của những thương hiệu mới trên thị trường, của những dòng điện thoại mới, robot hiện đại hay một phần mềm của trí tuệ nhân tạo. Nhưng những tiếng động bên ngoài đó ít nhiều tạo ra những con sóng bên trong tâm hồn chúng ta, thậm chí có những tiếng động lấn át cả tiếng động của con tim, của lương tâm và dập tắt tiếng nói của Thiên Chúa trong tâm khảm.

Giữa những ồn ào xáo trộn bởi các âm thanh hỗn tạp ấy, chúng ta tự hỏi: tâm hồn của tôi, của bạn, của chúng ta đang bị thu hút, bị khuấy động bởi tiếng động nào? Trong mớ hỗn độn của những tạp âm đó chúng ta có phân biệt được tiếng động nào đang đánh thức mình, tiếng động nào đang ru mê mình? Giữa mớ hỗn độn của những tạp âm kia, chúng ta còn nghe được tiếng Chúa đang lay động từ sâu thẳm của tâm hồn mình nữa hay không? Tiếng động trong lương tâm có còn đủ mạnh để lấn át bao tiếng ồn ào của những lời mời mọc cám dỗ đầy ma mị? Lời Thiên Chúa và tiếng kêu của tha nhân có còn là tiếng động vang lên trong cõi lòng của chúng ta nữa chăng? Tâm hồn chúng ta có còn tiếng lòng thôi thúc khi gặp những người vô gia cư vất vưởng dưới gầm cầu, kiếm ăn nơi đầu đường xó chợ và bị xua đuổi như một thứ gì đó nguy hiểm? Chúng ta có còn được đánh thức khi chứng kiến những mảnh đời đang quằn quại vì bệnh tật và nghèo đói hoặc run lên khi ai đó là nạn nhân của bạo lực và bất công?

Lạy Chúa, giữa những tạp âm của cuộc sống hối hả hôm nay, xin cho chúng con luôn bén nhạy trước tiếng gọi mời của Chúa và tiếng kêu cứu của tha nhân. Xin cho chúng con biết chọn lọc những âm thanh mà Chúa gởi đến cho chúng con, và dùng nó mà tôn vinh Chúa. Amen.

Sr. Maria Goretti Nguyễn Thị Thảo Sương

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page