Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 134 -

Chiến thắng nỗi sợ

 

Chiến thắng nỗi sợ.

Bích Liễu

(RVA News 15-07-2023) - Có câu chuyện kể rằng:

Một sĩ quan người Anh có đức tin mạnh mẽ cùng gia đình xuống tàu để phục vụ ở một xứ xa. Tàu rời bến được vài ngày thì gặp bão. Mọi người rất sợ, nhưng vợ viên sĩ quan sợ hơn cả, còn ông thì bình thản như chẳng có sự gì xảy ra. Vợ ông trách ông là ông không quan tâm gì đến an nguy của vợ con. Ông không nói nhiều, vào phòng rồi quay trở ra với một thanh kiếm trong tay. Ông dí mũi kiếm vào ngực vợ. Lúc đầu bà tái mặt nhưng liền sau đó mỉm cười với ông...

Người chồng liền hỏi:

- "Làm sao em có thể cười khi anh dí mũi kiếm vào ngực em?"

Người vợ trả lời:

- Làm sao em sợ được khi lưỡi kiếm ấy ở trong tay một người rất thương em.

Người chồng đáp lại:

- Vậy tại sao em lại muốn anh sợ cơn bão này khi anh biết rằng nó ở trong tay của Cha anh là người hằng yêu mến anh?

Câu chuyện đưa chúng ta đến với thực tế rằng: Người tín hữu chúng ta luôn xác tín rằng chỉ một mình Thiên Chúa là Ðấng chúng ta phải kính sợ, Thiên Chúa đã dựng nên hồn xác và làm chủ mạng sống của chúng ta. Thế nhưng, Thiên Chúa và tình thương của Người thì chúng ta không nhìn thấy, trong khi áp lực, dư luận xã hội và những sự dữ nơi trần thế, chúng ta lại tận mắt chứng kiến mỗi ngày, khiến chúng ta thấy sợ những điều đó hơn sợ Chúa. Chúng ta thường sợ người đời cười chê hơn kính sợ Chúa. Chúng ta cả nể người thân, bạn bè hơn kính nể Chúa, và cũng chính sự cả nể này dễ dàng dẫn chúng ta đến những suy nghĩ lệch lạc và hành động thiếu chân thành nếu không muốn nói là sai trái. Chúng ta đi tham dự Thánh lễ nhưng không đặt lòng yêu mến Chúa trên hết mà vì sợ nếu không đi lễ sẽ bị người ta đánh giá là khô khan, nguội lạnh. Không cho con cái đi học giáo lý thì sợ sau này không được cử hành Bí tích hôn phối. Không quảng đại đóng góp cho việc chung hay chia sẻ cho tha nhân thì sợ bị người khác đánh giá là keo kiệt, ích kỷ# Tất cả chỉ là một số trong muôn vàn những nỗi sợ thực tế mà mỗi người chúng ta cần cố gắng nỗ lực vượt qua mỗi ngày nhờ ơn thánh và sự trợ giúp của Chúa. Bạn có đủ tinh tế để gọi tên được những nỗi sợ nào đang tồn tại trong bạn khiến bạn ngày càng xa rời vòng tay yêu thương của Thiên Chúa không? Quả thực, để có thể can đảm và trung tín làm chứng cho Chúa giữa một xã hội đầy những gian dối, lọc lừa đòi hỏi chúng ta phải sẵn sàng hy sinh, chấp nhận thiệt thòi. Bởi lẽ, để trung thành sống theo tiếng nói của một lương tâm chân chính và ngay thẳng nơi sâu kín trong tâm hồn chúng ta, nơi mà Thiên Chúa đang ngự trị và lên tiếng không phải là điều dễ dàng. Sống theo tiếng nói của lương tâm là một thách đố lớn đối với mỗi người Kitô hữu chúng ta trong giai đoạn hiện nay.

Sợ sệt dễ dàng làm chúng ta chùn bước trước muôn vàn nghịch cảnh đang giăng mắc và xảy ra trong đời sống thường ngày, nhưng chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa luôn có đó và Ngài luôn can thiệp kịp thời những biến cố xảy ra trong lịch sử cứu độ, trong đời sống riêng tư của từng người chúng ta, bởi chính Ngài cũng đã từng xao xuyến, sợ hãi trước cuộc khổ nạn nhưng với tình yêu và đức tin mạnh mẽ, Ngài sẵn sàng thưa tiếng xin vâng ngay trong lúc sợ hãi để uống cạn chén đắng Chúa Cha trao. Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta không được sợ hãi hay không cho phép chúng ta khiêm tốn thú nhận là mình sợ hãi điều này, điều kia..., nhưng Chúa muốn chúng ta không để nỗi sợ chi phối đời mình, không vì sợ mà không dám sống cho chân lý. Thiên Chúa luôn chở che từng người chúng ta trong tình yêu quan phòng của Ngài. Ðối với Thiên Chúa chúng ta vô cùng quý giá đến nỗi Ngài đã hy sinh Con của Ngài để chúng ta "ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời" (Ga 3,16); và "Ðức Kitô đã chết vì chúng ta ngay khi chúng ta còn là những kẻ tội lỗi" (Rm 5,8; x. 1Cr 15,3). Ðây là bằng chứng giúp chúng ta xác tín rằng: không có gì xảy ra cho chúng ta mà không do ý muốn yêu thương của Thiên Chúa. Do đó, chúng ta hãy lấy đức tin và tình yêu tín thác vào Thiên Chúa như một phương thế hữu hiệu để chiến thắng nỗi sợ hãi của dư luận xã hội, của gian nan, thử thách mà cuộc sống trần thế mang lại, ngõ hầu kiến tạo cho mình một cuộc sống bình an, hạnh phúc đích thực trong niềm tin tưởng vào sự quan phòng và rất mực yêu thương của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin gia tăng ơn đức tin và tình yêu Chúa trong chúng con, để chúng con có đủ sức mạnh vượt thắng những nỗi sợ hãi trong cuộc sống mà can đảm làm chứng cho Chúa giữa xã hội thiếu vắng tình yêu và đầy lọc lừa, dối trá hôm nay. Amen.

Bích Liễu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page