Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 133 -

Khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu

 

Khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.

Bích Liễu

(RVA News 14-07-2023) - Một bạn gái đã tâm sự về kinh nghiệm của bản thân như sau:

"Tôi và cô ấy - một đôi bạn Công Giáo mà tất cả mọi người trong công ty đều trầm trồ khen ngợi. Bởi chúng tôi, mỗi người một tính cách, hoàn toàn trái ngược nhau như hai cục nam châm trái cực, nhưng chúng tôi đã song hành bên nhau một thời gian khá lâu và cùng nhau thành đạt. Bước đường thăng tiến của cô ấy mượt mà và thẳng tiến hơn tôi. Cô ấy khôn khéo, tài tình và biết cách dẫn dắt đối phương theo cách mà cô ấy muốn. Càng đánh càng thắng. Và khi con người ta ngập tràn trong chiến thắng, cái cảm giác chiếm hữu cũng như đạt được tất cả những gì họ muốn khiến họ càng trở nên háo thắng hơn, và không có điểm dừng. Bạn của tôi, đã không còn đi lên bằng năng lực thật sự của cô ấy nữa, cô ấy đã dùng nhiều chiêu thức, bất kể thủ đoạn, kể cả đạp đổ chị em đồng nghiệp để tìm kiếm thêm nhiều thành tích hơn cho chính mình.

Tôi cũng được mở lời để tham gia cuộc đua danh vọng này, cũng được ngỏ ý và khuyến khích một cách khôn khéo để có thể là một "công cụ" hữu ích của cô ấy. Nhưng tạ ơn Chúa, vì giữa cám dỗ danh vọng này, Chúa đã cho tôi một cái đầu "tỉnh táo" để khôn ngoan nhận diện vấn đề: phân định đâu là đam mê, đâu là tham vọng, để không bị cuốn vào lối sống tiêu cực theo lời mời gọi của bạn tôi.

Tôi cũng đã nhiều lần ngồi lại bên cô ấy, chia sẻ những trăn trở cùng cô ấy, cầu nguyện rất nhiều cho cô ấy để người bạn tôi có thể giật mình tỉnh giấc trong cơn mê của hào quang chiến thắng. Nhưng tôi đã thất bại trong cuộc chiến thuyết phục này, tệ hơn nữa, tôi trở thành đối tượng cản bước tiến nên bạn tôi nhấn nút "delete" tên tôi trong danh sách bạn bè. Tôi đã thua và mất đi một người bạn. Nhưng tôi không thua trong hành trình giữ vững niềm tin và sự trung thành với lời cảnh báo của Chúa: "Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu." (Mt 10, 16-17)

Quý vị và các bạn thân mến!

Trên đây là kinh nghiệm của một người chị em trong chúng ta, bạn ấy đã khôn khéo nhận diện và can đảm vượt thắng cám dỗ của danh vọng, tiền tài để trung thành sống căn tính của người con Chúa, còn mỗi người chúng ta thì sao, chúng ta đã, đang và sẽ có thái độ nào trước những cám dỗ, thử thách của cuộc sống? Chúng ta có đủ khôn ngoan như rắn và đơn sơ như bồ câu mà nhận diện chước cám dỗ và chọn lựa sống điều Chúa muốn hay chúng ta để cho những con "sói" của đam mê, hưởng thụ, danh vọng làm chủ và chiếm lãnh tâm hồn chúng ta? Xin Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan để phân định và chọn lựa, bởi những "con sói" mà ngày nay chúng ta đang phải đối diện không còn là các cuộc bắt đạo như thời các tông đồ, cũng không phải sự càn quét của các nhà cầm quyền trong thể chế chính trị, nhưng nó ở ngay trong mỗi người chúng ta. Những con sói đam mê dục vọng, những con sói đội lốt nhân nghĩa mà tự chúng ta định nghĩa, những con sói đã sống gần gũi, thân thuộc và trở thành chính chúng ta mà chúng ta không hay biết. Hiện hữu trên đời, chúng ta không được quyền lựa chọn thời điểm, môi trường sống, hoàn cảnh gia đình# nhưng Chúa lại cho chúng ta toàn quyền quyết định mình sẽ sống như thế nào, trở thành một con người như thế nào. Cho dù thời đại chúng ta đang sống, thời đại mà người công chính, lương thiện, người bênh vực chân lý mất dần tiếng nói trong xã hội thì chúng ta vẫn phải tin rằng Chúa luôn đồng hành với chúng ta. Ðể có thể vượt thắng những "con sói" của thời đại, chúng ta phải biết tạo cơ hội cho bản thân được luôn gần gũi Chúa, tiếp cận, cọ xát, hoà tan và nên một với Chúa. Nếu không khôn ngoan như con rắn để phân định sự việc, nếu không đơn sơ như chim câu để mở rộng tâm hồn đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và trung thành, tín thác vào tình yêu của Chúa, chúng ta rất dễ chán nản thất vọng trước những thất bại, chống đối, ghét ghen, phản bội, kết án của xã hội, bạn bè và ngay cả chính những người thân trong gia đình của chúng ta.

Lạy Chúa, xã hội ngày nay đầy dẫy những bất công, con người chỉ muốn sống tự do, hưởng thụ cho riêng mình, xin ban cho chúng con một đức tin son sắt, một đức cậy vững vàng và một lòng mến nồng nàn để chúng con đủ can đảm sống theo tinh thần Tin Mừng và trung thành làm chứng cho Chúa trong sự khôn ngoan và đơn sơ, chân thành. Amen.

Bích Liễu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page