Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 130 -

Thánh Bênêđictô, viện phụ

Sống đẹp lòng Chúa

 

Thánh Bênêđictô, viện phụ - Sống đẹp lòng Chúa.

Bích Liễu

(RVA News 11-07-2023) - Kính thưa quý vị và các bạn,

Phụng vụ Giáo Hội hôm nay mừng kính Thánh Bênêđictô - viện phụ! Chúng ta cùng chiêm ngắm cuộc đời của vị thánh đan tu này, để học nơi ngài con đường nên thánh qua việc tìm kiếm và phụng sự Thiên Chúa trong hành trình đức tin của mình.

Câu chuyện về Thánh Bênêđictô được kể lại như sau:

Bênêđictô sinh tại Norcia, nước Ý năm 480 trong một gia đình quý tộc giàu có. Khi nhỏ, ngài được học ở địa phương để gần gũi với gia đình và được đào tạo đức hạnh theo khuôn mẫu của tổ tiên.

Năm 14 tuổi, thánh nhân được gởi đến học ở Rôma. Sau một thời gian, ngài thấy Rôma không phù hợp với mình vì cuộc sống ở Rôma lúc đó rất suy đồi trụy lạc. Ngài đã trốn khỏi kinh thành Rôma với ước muốn tìm đến một nơi thanh vắng và sống đời ẩn tu. Ý muốn này đã được Chúa ưng thuận và Bênêđictô đã dừng chân tại miền hoang địa cách Rôma 40 dặm để sống cuộc đời tịch liêu thân mật với Chúa trong thời gian 3 năm.

Sau thời gian sống đời ẩn dật, Chúa đã đặt ngọn đèn thánh thiện của Bênêđictô lên nơi cao để soi dẫn cho nhiều người. Ma quỷ thấy nhân đức của ngài thì luôn tìm cách quấy phá, nhưng trước những cám dỗ của ma quỷ, ngài luôn làm dấu Thánh giá để xua đuổi chúng. Còn những người muốn sống đời nhân đức trọn lành tìm đến, thì Ngài luôn sẵn sàng hướng dẫn và dạy bảo họ. Ngài không dạy điều gì ngoài điều ngài đã sống; nhờ đó mà danh thơm thánh thiện của ngài lan rộng khắp nơi. Từ đời sống ẩn tu, ngài đã chuyển sang sống cộng đoàn và có sáng kiến quy tụ các đan sĩ lại với nhau để đem lại cho họ lợi ích của sự cộng tác, tình huynh đệ, và luôn thờ phượng Chúa dưới một mái nhà. Cũng từ đó, một quy luật được hình thành nói lên đời sống cầu nguyện phụng vụ, học hỏi, lao động chân tay và sống với nhau trong một cộng đoàn gọi là Ðan viện.

Sự khổ hạnh của Thánh Bênêđictô được coi là chừng mực và đời sống bác ái của ngài được thể hiện qua sự lưu tâm đến những người xung quanh. Con đường nên thánh của ngài được quy chiếu về 3 điều, đó là: luôn tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, chỉ muốn làm đẹp lòng một mình Thiên Chúa và sống tốt quy luật của đời sống cộng đoàn.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,

Thánh Bênêđictô đã nêu gương cho chúng ta về đời sống đạo đức và âm thầm. Ơn gọi của ngài trong suốt cuộc đời chỉ xác tín vào Thiên Chúa và xoay quanh việc sống đẹp lòng Chúa nơi nếp sống của đan viện, nhưng điều đó đã trở thành một con đường nên thánh độc đáo và hoàn hảo trong dòng lịch sử Giáo Hội.

Sống đẹp lòng Chúa - con đường nên thánh này khá gần gũi với cuộc sống đời thường của mỗi chúng ta. Dù cá nhân từng người có những hoàn cảnh riêng, nhưng trong hành trình đức tin, chúng ta đều có thể chọn lối sống làm đẹp ý Chúa để trở nên người môn đệ đích thực của Chúa Kitô trong cuộc đời này.

Hằng ngày, chúng ta vẫn đọc thuộc lòng kinh Lạy Cha, trong đó có lời nguyện xin cho "ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời". Là Kitô hữu, chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều muốn thực hiện ý Chúa trong cuộc đời mình, mà thực hiện ý Chúa, nói khác đi, chính là sống đẹp lòng Chúa. Thế nhưng, hầu hết chúng ta đều không có điều kiện để sống đời ẩn tu như thánh Benedicto và không phải ai trong chúng ta cũng được mời gọi để trở thành môn đệ của Chúa Kitô nơi cộng đoàn dòng tu hay đan viện. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể sống đẹp lòng Chúa?

Mỗi người chúng ta đều được mời gọi sống đẹp lòng Chúa để nên thánh và làm chứng cho Chúa trong bậc sống của mình. Cho nên, điều quan trọng là chúng ta cần biết lắng nghe Lời Chúa và phân biệt đúng - sai hay tốt - xấu theo ánh sáng của Chúa được thể hiện qua các giáo huấn của Hội Thánh. Chúng ta đừng quên rằng Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta có trí khôn và ban cho chúng ta khả năng suy xét và hành động theo tiếng nói của lương tâm, để chúng ta có thể quy hướng cuộc đời mình về Chân - Thiện - Mỹ là chính Chúa. Như thế, cách cụ thể để sống đẹp lòng Chúa, đó là mỗi chúng ta cần phải cố gắng hết sức để đẩy lui những vấn nạn tiêu cực trong cuộc sống hàng ngày bằng lối sống ngay thẳng; trung thực; cảm thông và tha thứ của chúng ta. Sống được như thế, nghĩa là chúng ta đang làm cho những giá trị của Tin Mừng được sinh hoa kết quả trong chính cuộc đời mình và từng bước trở nên những "thợ gặt" trong cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội, biết rao giảng về Chúa và làm lan tỏa tình yêu thương cho những người xung quanh chúng ta.

"Lạy Chúa, điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện" (Tv 142, 10)

Xin Chúa mở lòng chúng con, cho chúng con nhận ra Thánh ý Chúa và dạy chúng con thực hiện Thánh ý Chúa trong cuộc đời mình; để mọi tư tưởng, lời nói và hành động của chúng con đều diễn tả lòng yêu mến Chúa, giúp chúng con sống đẹp lòng Chúa và đưa chúng con đến sự thánh thiện như lòng Chúa mong ước. Amen.

Bích Liễu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page