Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 123 -

Hiểu để tin và yêu mến

 

Hiểu để tin và yêu mến.

Phương Anh

(RVA News 03-07-2023) - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,

Trong Tông huấn Loan Báo Tin Mừng (số 76), Ðức Phaolô VI đã khẳng định "Thế giới tuy có vô vàn dấu hiệu khước từ Thiên Chúa, nhưng một cách nghịch thường, thế giới vẫn tìm kiếm Ngài bằng những đường nẻo bất ngờ và vẫn cần đến Ngài. Thế giới ấy cần có những sứ giả Tin Mừng nói về một Thiên Chúa mà họ biết và gần gũi, như thể họ đã từng thấy Ðấng Vô Hình".

Trong mười hai tông đồ của Chúa Giêsu, thì Tôma được gọi là "Người môn đệ kém tin". Thế nhưng chính tông đồ Tôma mới là người cảm nghiệm sâu sắc về lời dạy và mầu nhiệm Phục Sinh của Thầy Giêsu. Khi bước theo Thầy Giêsu, Tôma là một môn sinh khao khát tìm hiểu về con người và kế hoạch cứu độ của Thầy mình. Khi Ðức Giêsu mặc khải về con đường khổ giá sẽ phải đi qua, môn đệ Tôma liền thưa rằng "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?" Ðức Giêsu đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy" (Ga 14,5-6).

Sau khi sống lại từ cõi chết, Ðức Giêsu đã nhiều lần hiện ra với các môn đệ, thế nhưng môn đệ Tôma lại luôn vắng mặt. Có lẽ Tôma đang khát khao tìm hiểu và chờ đợi một "mặc khải riêng" từ Ðấng Phục Sinh. Với Tôma, đức tin cần phải được chứng nghiệm. Thấu hiểu nỗi lòng của Tôma, Chúa Giêsu Phục Sinh đã đi bước trước đến với ông và nhẹ nhàng nói "Này Tôma, hãy đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Ðưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Ðừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin". Vô cùng sung sướng vì thỏa niềm ao ước, ông Tôma liền thưa "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" (Ga 20,27-28). Sau khi được Chúa Giêsu mặc khải và củng cố lòng tin, Tôma đã nhiệt thành hăng say truyền giảng Tin Mừng đến những vùng đất xa xôi. Truyền thống cổ xưa cho rằng ngài là người đầu tiên rao giảng Tin Mừng ở Syria, Ba Tư và tới tận Ấn Ðộ.

Trong đời sống thiêng liêng, có những lúc đức tin của chúng ta bị chao đảo bởi những giáo thuyết sai lạc, bởi những khó khăn thử thách, hay bởi chính lòng chúng ta chưa đủ yêu mến để đón nhận chân lý sự thật. Ðôi lúc chúng ta cũng băn khoăn tự hỏi 'Thiên Chúa ở đâu khi những điều bất công liên tục xảy ra trong cuộc sống?' Cuộc phục sinh của Chúa mang lại điều gì cho con người? Con người biết tin vào ai để được giải thoát và đạt đến hạnh phúc đích thực? Ðừng nghi ngờ tình thương của Thiên Chúa, vì trong mỗi biến cố, mỗi sự may lành hay rủi ro đều có sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta dễ chán nản thất vọng vì chưa đủ kiên nhẫn để chờ đợi một điều lớn lao, chưa đủ lòng mến để đón nhận những ân ban. Ðức tin giúp chúng ta nhận biết sự phục sinh của Chúa Giêsu không phải là sự kiện thuộc về quá khứ nhưng Ngài đang hiện hữu. Thánh Phaolô tông đồ đã xác tín "Ðức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy" (Dt 11,1).

Trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, Ðức Thánh Cha Phanxicô cho thấy một ánh nhìn đầy hy vọng. Trong một thế giới dường như mọi thứ đã chết thì mầm sống Phục Sinh lan tỏa tái sinh tất cả. Ðó là sức mạnh không gì có thể so sánh được. Thực sự ngay trong bóng tối, luôn bắt đầu nảy sinh một điều gì đó thật mới mẻ. Mỗi ngày, những điều tốt đẹp vẫn được tái sinh bất chấp lịch sử đầy những giông tố. Các giá trị vẫn xuất hiện dưới nhiều dáng vẻ mới và con người thực sự cũng được tái sinh trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Ðó là sức mạnh của mầu nhiệm Phục Sinh (x. EG 276). Ðể sống, lớn lên và kiên trì trong đức tin, chúng ta cần phải được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, bằng việc cầu nguyện với tất cả lòng yêu mến cậy trông. Ðức tin dẫn người ta đến sự tự do đích thực để chọn hay không chọn sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Tin cũng là bước khởi đầu giúp người tín hữu hoán cải thay đổi đời sống để trở nên hoàn thiện như Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời chúng con còn nhiều nỗi hoang mang sợ hãi, xin cho chúng con tin tưởng Chúa vẫn luôn hiện diện để trao ban những dấu tích tình yêu. Xin làm bật lên trong tâm hồn chúng con lời yêu thương trìu mến như Chúa đã nói với môn đệ Tôma, để chúng con dám cất lên lời tuyên xưng "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con" (Ga 20,28). Và Chúa sẽ nói với chúng con "Phúc cho những người không thấy mà tin" (Ga 20,29). Amen.

Phương Anh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page