Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 120 -

Lời cầu nguyện sau khi thất bại

 

Lời cầu nguyện sau khi thất bại.

Minh Thanh

(RVA News 29-06-2023) - Gặp phải thất bại trên đường đời, đó là điều mà chẳng ai trong chúng ta mong chờ. Thế nhưng, khi điều ấy xảy đến cho bạn, cho tôi thì chúng ta sẽ làm gì? Ðã từng trải qua những nỗi thất bại, cô đơn, trống trải và có cảm tưởng Thiên Chúa ẩn mặt, nhưng thay vì để cho lòng ngập tràn bất an và cay đắng, tác giả thánh vịnh 60 (59) lại giải quyết những nỗi khốn khó đó theo một lối đi thánh thiện và bằng lời cầu nguyện chân thành với Ðấng tối cao. Giờ đây, chúng ta hãy cùng đón lấy những kinh nghiệm thiêng liêng của tác giả thánh vịnh và cùng cất lên những lời khẩn cầu tha thiết như vậy, nhất là trong những lúc con thuyền đời ta gặp sóng gió và cần tìm nơi cập bến an toàn.

Lạy Thiên Chúa, Ngài đã ruồng bỏ chúng con

và làm cho tan nát;

Ngài đã từng nổi cơn thịnh nộ,

nhưng xin trở lại với chúng con!

Lắng nghe những lời này, ta như chợt thấy một khung cảnh không mấy tươi sáng đã được họa lại, còn những đường nét phác họa thì có xu hướng thiếu vắng niềm hy vọng vì cảm thấy Chúa đã ruồng bỏ, làm cho tan nát và từng nổi cơn thịnh nộ. Còn gì đau khổ hơn khi ý tưởng Thiên Chúa hành động chống lại chúng ta cách này hay cách khác đang chiếm giữ tâm hồn? Tuy nhiên, những nỗi hoang mang này và biết bao rối ren đang chất chứa trong lòng cần đưa dẫn chúng ta đến việc chân nhận rằng, Chúa đã để cho chúng ta trải qua và đối diện với những thực trạng khó khăn. Nhờ đó, Ngài uốn nắn, làm cho lòng mến tin của chúng ta được củng cố cách vững vàng để tiếp tục khấn xin Chúa trở lại và thương ban cho ta một sự hiểu biết đầy đủ, chân thật hơn.

Giữa tất cả những nỗi ưu tư đầy ắp cõi lòng, tác giả thánh vịnh lại hướng chúng ta đến một nét duyên thú vị khi vừa nhận biết quyền năng siêu việt của Chúa, bởi vì Chúa đã làm cho đất chuyển rung và nứt nẻ; lại vừa khấn xin Ngài hàn gắn lại cho khỏi lung lay.

Liền sau những tiếng kêu cầu như thế, một xúc cảm khác đã nhanh chóng tràn về, khiến cho người kể phải nhắc tới trải nghiệm của dân Chúa, rằng:

Dân Ngài, Ngài bắt nếm chua cay,

ép chúng con cạn chén nồng choáng váng.

Nếu nối kết những điều xảy ra không vừa ý ta với những lời này, chắc chắn, ta chẳng thể nào thấu hiểu được thánh ý nhiệm màu của Chúa dành cho mỗi người. Từ sự không hiểu biết ấy, ước mong sao chúng ta có thể đi đến sự hiểu biết sâu xa là Chúa ban cho con người có những suy nghĩ và sự hiểu biết ở trong trạng thái choáng váng, rối loạn và không rõ ràng. Thêm vào đó, chúng ta cũng phải nhắc đến tầm nhìn có phần giới hạn của mình, khi thường nhìn thấy bên ngoài mà không thấy những điều thực tế bên trong. Lưu tâm đến sự thực này, ước gì ta có thể ý thức cách rõ ràng về những việc kỳ diệu Chúa làm và luôn vững niềm tin tưởng:Ngài phất cờ hiệu cho kẻ kính sợ Ngài, để họ thoát mũi tên xạ thủ. Hơn thế nữa, lòngnhủ lòng, ta lại thành khẩn dâng lời nguyện cầu:

Xin ra tay cứu độ, và đáp lời chúng con,

để những kẻ Ngài yêu thương được ơn giải thoát.

Ngang qua lời khấn xin như thế, chắc chắn ta cũng biết rõ chính Chúa là điểm tựa vững chắc cho ta, và chính Chúa là Ðấng làm chủ muôn dân muôn nước. Vì vậy:

Trong thánh điện, Chúa Trời tuyên phán:

Khấp khởi mừng, Ta chia cắt Sikhem,

Ta đo đạc cả đồng bằng Sucốt.

. . .

Môáp là chậu Ta tắm rửa,

Êđôm là chỗ Ta liệng giày,

đánh bại Philitinh, Ta reo mừng thắng trận.

Cho đến lúc này, khi đã tin nhận Chúa thấu suốt mọi sự và hằng gửi trao sự sống, sự thật và sự tốt lành để hướng dẫn cuộc sống của chúng ta, lòng ta đầy tràn tự tin để đặt ra câu hỏi:

Lạy Thiên Chúa, ai sẽ đưa con vào thành kiên cố,

ai sẽ dắt con đến tận Êđôm?

Rồi trong nhận thức sâu sắc, ta lại tìm thấy lời giải đáp để xác quyết về sự hiện diện và quyền năng cao cả của Chúa.

Há chẳng phải chính Ngài,

Ðấng đã từng ruồng bỏ chúng con,

chẳng còn dẫn ba quân xuất trận?

Xin Ngài thương cứu viện

cho chúng con thoát khỏi quân thù,

chứ người phàm giúp đỡ chỉ bằng không.

Lạy Thiên Chúa chí thánh, Ngài là niềm hy vọng, nguồn cậy trông và là sức mạnh của con. Với niềm xác tín này, con sống trong hân hoan tin tưởng vì biết Chúa hằng thương giữ gìn con, ngay cả những khi lòng con còn ngổn ngang những vướng bận trần thế. Ðón lấy nguồn ân phúc dạt dào ở nơi Chúa, ước gì con luôn bình tâm trước những sự khó xảy đến trong đời, bởi ơn thánh Chúa chẳng khi nào ngừng đổ tuôn vào tâm hồn con. Xin Chúa chiếm giữ trọn vẹn hồn xác con, để con can đảm tiến bước cùng Chúa Kitô và an vui tìm kiếm thánh ý Chúa qua từng phút giây trong đời. Nhờ đó, con an lòng và vững vàng tin nhận:

Có Thiên Chúa, ta sẽ trổ tài oanh liệt,

chính Người chà đạp kẻ thù ta. Amen.

Minh Thanh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page