Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 117 -

Xin ơn phù giúp

 

Xin ơn phù giúp

Minh Thanh

(RVA News 26-06-2023) - Thánh vịnh 54 (53) là một lời cầu nguyện của tác giả xin Chúa thương phù giúp giải thoát khỏi tay kẻ thù. Thánh vịnh này được ra đời từ một câu chuyện trong Kinh Thánh. Sách Samuel quyển thứ nhất chương hai mươi ba (1Sm 23,19-27) kể rằng: Khi Ðavit chiến thắng quân Philitinh ở Cơila (Cơ-i-la) thì vua Saun tìm cách bắt giết Ðavít. Ðavít đến vùng Khoócsa trong sa mạc Díp để trốn vua Saun. Tuy nhiên, có một số người ở Díp đã phản công, họ lên báo với vua Saun rằng Ðavít đang trốn tại đây, và họ sẵn sàng nộp Ðavít cho vua Saun để được phần thưởng. Trong lúc ngặt nghèo ấy, Ðavít đã cầu nguyện rất chân thành và tha thiết với Chúa:

Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ,

lấy quyền năng Ngài mà xử cho con.

Lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện cầu,

lắng tai nghe lời con thưa gửi.

Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,

bọn hung tàn tìm hại mạng sống con,

chúng không kể gì đến Thiên Chúa.

Nhưng này có Thiên Chúa phù trì,

thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ.

Ước chi điều ác quật lại kẻ rình hại con,

vì Ngài thành tín, xin tiêu diệt chúng.

Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế,

lạy Chúa, con xưng tụng danh Ngài,

thật danh Ngài thiện hảo,

vì Chúa giải thoát con khỏi mọi gian nguy,

và con đã dám nghênh bọn địch thù.

Lời cầu nguyện của tác giả thánh vịnh 54 (53) hướng chúng ta đến những tâm tình sau:

Ở câu đầu tiên, tác giả thưa với Chúa: Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ. Tác giả đã nại đến uy danh của Chúa để cầu xin Chúa cứu giúp. Danh của Chúa là chính Chúa, đó là tình yêu và sự khôn ngoan, là quyền năng và ơn cứu độ của Chúa. Ðiều này dạy cho chúng ta rằng: mỗi khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta hãy bắt chước tác giả thánh vịnh nại đến uy danh của Chúa để cầu xin. Có thể nói một cách nôm na rằng, Chúa không sợ điều gì hết ngoài một điều đó là "sợ mất mặt." Ngài không muốn, cũng không để cho ai xúc phạm danh thánh Ngài. Tác giả thánh vịnh đã thấu hiểu điều ấy và người đã dùng uy danh của Chúa mà cầu xin.

Lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện cầu,

lắng tai nghe lời con thưa gửi.

Lời cầu nguyện của tác giả thánh vịnh nhắc nhớ chúng ta rằng, hãy tin tưởng vào Chúa khi cầu nguyện vì Chúa luôn lắng nghe mọi điều sâu kín tận đáy lòng chúng ta. Chúa không cần chúng ta thốt lên thành lời mới có thể nghe chúng ta. Chúa cần lời cầu nguyện của chúng ta, nếu đó là lời cầu nguyện chân thành biểu lộ một tâm tình tín thác cậy dựa vào Chúa và tin tưởng tuyệt đối vào ơn Cứu độ của Ngài.

Tác giả thánh vịnh tiếp tục với những lời than thở:

Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,

bọn hung tàn tìm hại mạng sống con,

chúng không kể gì đến Thiên Chúa.

Các kẻ thù ở câu thánh vịnh mà chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta thoát khỏi đó là: phường kêu ngạo, bọn hung tàn... Dưới góc độ tâm linh, nếu hiểu một cách sâu xa, thì các kẻ thù ấy chính là những suy nghĩ chúng ta đang mang trong mình, nó giống hệt như những kẻ thù ẩn nấp trong thân phận thấp hèn của chúng ta. Những thứ này được điều khiển bởi satan là kẻ thù của chúng ta. Chúng luôn tìm hại mạng sống của chúng ta bằng nhiều cách, mong muốn lôi kéo chúng ta xa rời Chúa và không để chúng ta thuộc về Chúa.

Tuy nhiên, tác giả thánh vịnh xác tín Thiên Chúa - Ðấng hằng yêu thương - luôn ra tay phù trợ:

Nhưng này có Thiên Chúa phù trì,

thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ.

Yêu thương, che chở và phù giúp đó là bản chất của Thiên Chúa. Chúa luôn luôn có mặt để giúp chúng ta chống lại sự xấu và điều ác. Chúa luôn dùng các thiên thần để nâng đỡ cuộc sống của chúng ta. Lời thánh vịnh cho chúng ta hiểu rằng: Thiên Chúa không thực sự báo trả điều ác, nhưng điều ác tự nó sẽ mang lại sự diệt vong của chính nó.

Thánh vịnh kết thúc bằng lời ngợi khen thánh danh Ðức Chúa, vì sự tốt lành của Chúa, vì Chúa đã ra tay giải cứu, vì chính người đã nhìn thấy ước muốn của Chúa đối với kẻ thù của người.

Tất cả lời thánh vịnh hướng chúng ta đến Chúa Giêsu -Ðấng đã bị kẻ thù hãm hại, nhưng Thiên Chúa đã ra tay cứu giúp người. Phần chúng ta hôm nay, chúng ta cũng rơi vào tay kẻ thù là chính thân phận hèn yếu của chúng ta. Chúng ta cũng khát mong được Chúa ra tay cứu giúp. Mặc lấy tâm tình của tác giả thánh vịnh, chúng ta cùng cầu xin.

Lạy Chúa, xin vui lòng chập nhận lời cảm tạ Hội thánh dâng lên, vì Chúa đã ưu ái nhậm lời Ðức Giêsu cầu nguyện khi người bị bọn cường quyền tìm giết. Chúa đã thương cứu Người, thì xin cũng thương cứu chúng con nữa. Chúng con tin Chúa luôn nghe lời chúng con cầu xin. Amen.

Minh Thanh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page