Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 110 -

Trái tim người mẹ

 

Trái tim người mẹ.

Bích Liễu

(RVA News 17-06-2023) - Một cây Bạch Dương xinh đẹp sống trong rừng cùng ba đứa con gái bé bỏng của mình - ba cây Bạch Dương Con non nớt, khẳng khiu. Những ngày giá rét, Bạch Dương Mẹ xòe cành, xòe lá che mưa, che gió cho con. Ngày nóng, mẹ lại xoè bóng mát che nắng, bảo vệ con mình. Ba cây Bạch Dương Con lớn rất nhanh và lúc nào cũng vui tươi. Ở bên mẹ, chúng chẳng biết thế nào là lo sợ cả.

Một hôm, cơn mưa dông rất lớn ập tới khu rừng. Sấm sét đùng đùng, chớp giật chớp nhoáng cả bầu trời. Ba cây Bạch Dương Con run rẩy vì hoảng sợ. Bạch Dương Mẹ xòe cành ôm ba đứa con vào lòng và dỗ dành:

- "Các con đừng sợ! Sấm sét không nhìn thấy các con đâu, cành của mẹ che kín hết rồi. Mẹ là cây cao nhất trong khu rừng này mà!".

Nhưng Bạch Dương Mẹ chưa kịp nói hết câu thì một tiếng nổ chói tai vang lên. Tia sét đã đánh trúng Bạch Dương Mẹ, đốt cháy sém cả thân cây. Vẫn nhớ phải bảo vệ các con nên Bạch Dương Mẹ cố hết sức để không bốc cháy. Mưa rào xối xả, gió mạnh gào rít nhưng Bạch Dương Mẹ vẫn cố đứng vững. Không một phút nào Bạch Dương Mẹ không nhớ bảo vệ các con mình. Không một phút nào mẹ quên xòe cành ôm chặt các con. Chỉ đến khi cơn dông hung tợn đã qua, gió đã thôi gầm rú, ánh nắng đã tràn về thì thân Bạch Dương Mẹ mới chịu gục ngã. Khi ngã, Bạch Dương Mẹ vẫn cố thì thầm:

- "Các con đừng sợ, mẹ không bỏ các con đâu. Tia sét không đánh nổi trái tim mẹ, trái tim mẹ vẫn còn nguyên lành. Thân cây bị đổ của mẹ sẽ bị rêu cỏ phủ đầy nhưng trái tim mẹ thì không bao giờ ngừng đập, không bao giờ...".

Nói đến đây, thân cây mẹ đổ gục xuống nhưng không hề làm gãy cành lá của ba đứa con mình.

Quý vị và các bạn thân mến!

Câu chuyện trên là một cách ví von đầy hình ảnh để khẳng định với chúng ta về sự thiêng liêng, cao quý của tình mẹ. Quả vậy, trái tim người mẹ hay tình thương yêu vô bờ của người mẹ dành cho con cái là thiêng liêng, bất tử. Cho dù người mẹ đó da trắng hay da màu, cho dù người mẹ ấy xuất thân từ tầng lớp nào của xã hội đi chăng nữa thì trái tim của họ đều đẹp như nhau, vì trong tim người mẹ có một điểm chung duy nhất là: "luôn luôn thương yêu và hy sinh vì đứa con của mình". Hiểu về trái tim yêu thương của người mẹ trần thế, để cùng Giáo Hội chúng ta cất lời ca khen, chúc tụng Ðức Maria - người mẹ của mọi người mẹ trong ngày lễ kính nhớ trái tim vô nhiễm Mẹ hôm nay.

Chiêm ngắm trái tim Mẹ Maria - một trái tim đã bị đâm thâu khi nghe lời tiên tri của cụ già Simeon về Hài Nhi Giêsu, một trái tim biết vâng nghe Lời Chúa khi đem con trốn sang Ai Cập, một trái tim lo buồn khi lạc mất con trong đền thờ, một trái tim đau đớn khi nhìn con yêu vác thập giá và trút hơi thở cuối cùng trên thập tự, một trái tim tan nát khi ẵm xác con trên tay, một trái tim như đã chết khi chôn con trong mồ đá... Tất cả những biến cố xảy ra như một mũi dao sắc thâu qua lòng Mẹ, thế nhưng trong mọi hoàn cảnh Mẹ luôn hướng về Thiên Chúa và: "Ghi nhớ những điều này và suy niệm trong lòng" (Lc 2, 19) để ngày nay, khi nhìn vào mẫu gương của Mẹ, nhân loại chúng ta cảm nhận được nơi trái tim tan nát nhưng đầy tình hiền mẫu của Mẹ một sự tinh tuyền, trong sạch, trọn lành, thánh thiện và một tình yêu dạt dào, tin tưởng tuyệt đối vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa.

Thế giới quanh ta còn nhiều lắm những nỗi đau đang ngày càng hằn sâu trong trái tim của những người lữ hành trần thế, biết bao trái tim không thể ngủ yên vì đang phải chiến đấu với nỗi đau của: chiến tranh, nghèo đói, kỳ thị chủng tộc, bạo lực gia đình, ly hôn, con cái nghiện ngập... Nếu bạn và tôi, chúng ta đang phải mang trong mình một nỗi đau nào đó trong muôn vàn nỗi khổ đau của khiếp nhân sinh, chúng ta đã, đang và sẽ có thái độ sống nào?, chúng ta có đủ bình tâm nhìn nhận vấn đề để biết hoàn toàn phó thác cho tình thương quan phòng của Thiên Chúa, hết mình cộng tác với ơn Chúa ban để làm cho những đau khổ trong cuộc sống trở nên phương tiện giúp đời sống đức tin của chúng ta được lớn lên mỗi ngày hay chúng ta chỉ biết ngồi đó than thân, trách Chúa, nuôi hận thù, biến mình trở nên nô lệ cho những ý nghĩ tiêu cực khiến chúng ta xa rời Thiên Chúa, Ðấng là Cha yêu thương luôn mong muốn những điều tốt nhất cho con cái của Người? Nếu tôi và bạn, chúng ta đang được hưởng niềm vui và bình an trong sự quan phòng của Thiên Chúa, có đủ đức tin để đón nhận và vượt qua những đau khổ Chúa gửi đến trong cuộc sống với niềm tín thác, cậy trông thì đã bao giờ chúng ta nhớ đến và dâng lên Chúa một lời nguyện xin, trao một lời an ủi, một sự sẻ chia... đến cho những anh chị em đang sống trong đau khổ xung quanh chúng ta chưa? Nếu có, chúng ta hãy tạ ơn Chúa, nhưng nếu chưa chúng ta hãy xin lỗi Chúa, và xin trái tim vô nhiễm Mẹ Maria, giúp chúng ta biết năng chạy đến nép mình trong Trái Tim dịu hiền của Mẹ để được Mẹ thương yêu, che chở và uốn nắn con tim chai đá, vô cảm của chúng ta thành một trái tim ấm áp tình Chúa - tình người, nhất là đối với những người nghèo khổ và bất hạnh. Ðồng thời, xin Mẹ cũng giúp chúng ta biết noi gương Mẹ suy đi nghĩ lại về biết bao ơn lành Chúa đã ban xuống trên cuộc đời chúng ta, để nhờ cảm thấu được tình Chúa và tình Mẹ, mà tâm hồn chúng ta được trở nên trong sạch, thánh thiện, xứng đáng được Chúa ngự vào.

Lạy trái tim vô nhiễm mẹ Maria, xin uốn nắn trái tim chúng con nên giống trái tim yêu thương, từ mẫu của Mẹ. Amen.

Bích Liễu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page