Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 106 -

Học sống yêu thương

 

Học sống yêu thương

Bích Liễu

(RVA News 14-06-2023) - Truyện kể rằng:

Vào một đêm muộn đầu xuân, khi mọi người đều đã ngủ say, có đôi vợ chồng tuổi đã cao bước vào một khách sạn nhưng khách sạn đó lại hết phòng. Nhân viên lễ tân không đành lòng để họ nửa đêm phải đi tìm chỗ ở, nên đã dẫn họ vào một căn phòng và nói:"Có thể đây không phải là căn phòng tốt nhất nhưng ít nhất hai bác không phải đi tìm phòng giữa nữa đêm nữa". Cặp vợ chồng thấy căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ và gọn gàng nên quyết định ở lại đó.

Hôm sau, khi họ đến trả phòng và thanh toán, nhân viên lễ tân đó liền nói: Hai bác không cần thanh toán đâu ạ, vì căn phòng đó là phòng của cháu. Chúc hai bác có một hành trình vui vẻ ạ!"

Thì ra, nhân viên đó đã ngủ một đêm tại quầy lễ tân để nhường phòng cho họ. Cặp vợ chồng hết sức cảm động và nói: "Chàng trai trẻ à, cậu là nhân viên lễ tân khách sạn tốt nhất mà chúng tôi từng gặp đấy. Cậu nhất định sẽ được đền đáp". Chàng trai liền cười rồi tiễn cặp vợ chồng ra cửa và nhanh chóng quên đi chuyện hôm đó.

Bỗng một ngày, anh ta nhận được một bức thư, trong đó có một tấm vé đi du lịch New York một mình. Anh đi đến một căn biệt thự theo như chỉ dẫn trong thư mới biết rằng hai người mà anh ta tiếp đón trong đêm muộn hôm đó chính là nhà tỷ phú cùng với vợ của ông ấy. Ðể đáp lại tấm lòng của anh, họ đã mua một tiệm rượu lớn và sau đó giao cho anh quản lý.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,

Giữa thời buổi "kinh tế thị trường" như hiện nay, trong bất kỳ việc gì, người ta luôn có xu hướng đòi quyền lợi cho mình trước chứ ít ai nghĩ đến việc ưu tiên cho người khác. Thế nên, nghĩa cử đẹp của chàng thanh niên lễ tân trong câu chuyện trên thật cảm động! Nó không chỉ làm ấm lòng đôi vợ chồng lớn tuổi giữa đêm khuya, mà còn khiến cho bao người khác phải suy nghĩ.

Thật vậy, theo lẽ thường, chúng ta vẫn cho rằng chỉ cần mình sống ngay thẳng, giữ đúng nguyên tắc làm việc, làm tròn bổn phận của mình, không tìm cách "lách luật" để trục lợi riêng cho mình là đủ rồi; không cần phải để ý đến những thứ khác xung quanh. Thế nhưng, chàng trai trẻ trong câu chuyện trên đã cho thấy: xã hội chúng ta đang sống, dù có nhiều tiêu cực nhưng vẫn còn những tấm lòng dám hy sinh cho người khác. Rõ ràng là công việc của một lễ tân phục vụ trong khách sạn không đòi, thậm chí có thể là nội quy khách sạn không cho phép anh nhường lại căn phòng dành cho nhân viên nghỉ ngơi để phục vụ khách, nhưng anh đã quan tâm đến hai người khách không quen biết một cách vô vị lợi. Sự phục vụ ấy tuy âm thầm nhưng lại đầy ắp tình yêu thương. Trên đường đời, có lẽ chúng ta không cần tìm kiếm điều gì cao quý, chỉ cần một cung cách làm việc với trái tim yêu thương và chân tình như chàng thanh niên này là đủ.

Với người Kitô hữu, nếu đặt câu chuyện này vào bối cảnh của Lời Chúa hôm nay, chúng ta có thể nhìn thấy nơi chàng trai trẻ ấy hình ảnh của Chúa Giê-su - Ðấng kiện toàn lề luật. Khi giải thích luật theo ý nghĩa kiện toàn, Chúa Giê-su đã mặc cho lề luật một chiếc áo mới đó là tình yêu thương, nghĩa là Chúa không muốn chúng ta dừng lại ở cách sống biết luật và hiểu luật cốt chỉ để tránh sao cho không phạm đến luật, nhưng Ngài muốn chúng ta dựa trên tâm tình yêu thương và lấy bác ái để làm nền tảng cho việc giữ luật. Chính Ngài đã vượt qua mọi rào cản của xã hội Do Thái thời bấy giờ để thực hiện sự kiện toàn ấy bằng trái tim yêu thương vô điều kiện của Ngài. Ðây chính là chân lý làm người mà mỗi chúng ta cần phải tâm niệm trong đời sống hàng ngày; đồng thời cũng là cách hữu hiệu nhất để chúng ta bày tỏ niềm tin vào đạo lý "mến Chúa yêu người" và thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng của người tín hữu.

Có một bạn trẻ Công giáo đã chia sẻ rằng: "Trước đây tôi vẫn nghĩ loan báo Tin Mừng là phải đi khắp nơi, đến những vùng sâu vùng xa; những việc này chỉ dành riêng cho các nhà truyền giáo, còn mình không có điều kiện để đến những nơi như vậy, thì chỉ cần cố gắng đọc kinh giữ đạo trong nhà thờ và đóng góp vài đồng bạc đáp lại những lần được kêu gọi ủng hộ cho việc loan báo Tin Mừng này nọ là đủ rồi. Thế nhưng, khi đọc và suy gẫm giới răn yêu thương của Chúa Giêsu, tôi đã hiểu rằng tất cả chúng ta đều có thể loan báo Tin Mừng trong môi trường sống của mình bằng những nghĩa cử chứa đựng tình bác ái và yêu thương chân thành". Như thế, chúng ta chẳng cần phải đi đâu xa, chỉ cần sống yêu thương và biết quan tâm đến người xung quanh là chúng ta đã có thể góp phần làm cho Tin Mừng của Chúa được lan tỏa đến mọi người và mọi nơi. Xin cho luật tình yêu của Chúa Giêsu luôn tác động mạnh mẽ trong tâm hồn của mỗi chúng ta và thúc đẩy chúng ta sống theo tình bác ái Kitô giáo đích thực ngay trong chính cuộc sống hàng ngày của mình.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con có một trái tim ngập tràn tình yêu thương như Chúa, để trong từng ngày sống, chúng con luôn thấm nhuần đạo lý yêu thương của Chúa và biết chia sẻ với tha nhân cách quảng đại, ngõ hầu cuộc sống của chúng con ngày càng trở nên ý nghĩa hơn trong ân sủng của Chúa. Amen.

Bích Liễu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page