Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 094 -

Thánh vịnh 53 (52)

Người Không Tin Vào Thiên Chúa

 

Thánh vịnh 53 (52) - Người Không Tin Vào Thiên Chúa

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

(RVA News 02-06-2023) - Thánh vịnh 53 (52) là một thánh vịnh giáo huấn, nó rất giống thánh vịnh 14 (13). Thánh vịnh này được nhiều người biết đến vì ngay ở lời mở đầu của thánh vịnh đã cho thấy sự thiếu logic của những người không tin vào Thiên Chúa, rằng: ngay điều mà người ta mới nhủ thầm trong lòng thì điều ấy cũng đã được nói ra: Kẻ ngu si tự nhủ: "Làm chi có Chúa Trời!" Vậy mà, người ta vẫn không tin Thiên Chúa thì quả thật là khờ khạo và ngu si. Cầu nguyện theo thánh vịnh 53 (52), chúng ta xin Chúa cho những người chưa tin nhận Chúa, được ơn nhận biết và tin vào Chúa.

Sau câu mở đầu, thánh vịnh này bộc lộ một lời than thở rằng:

Người người đã lìa xa chính lộ,

chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi.

chẳng có một ai làm điều thiện,

dẫu một người cũng không,

Kết quả của việc không tin vào Thiên Chúa và không cầu khẩn Ngài đó là gì? Thưa, tất cả việc họ làm đều sai trái, họ không hiểu biết gì, họ trở nên suy đồi, họ sống trong sợ hãi khi không hề có điều gì đáng sợ hãi. Sự ngu xuẩn của họ dễ lây lan và dễ ảnh hưởng đến người khác hơn là tác động vào chính bản thân họ.

Dừng lại ở đây để chúng ta thấy thánh vịnh này áp dụng cho chính chúng ta và thánh vịnh mời gọi chúng ta nhìn lại chính bản thân mình, xem chúng ta có bằng chứng nào để thể hiện rõ rằng chúng ta tin và yêu mến Chúa không. Nếu thật sự tin vào Thiên Chúa: chúng ta đã không làm điều ác; chúng ta đã yêu đồng loại như yêu chính mình; chúng ta luôn tin tưởng phó thác cho Chúa và khẩn cầu Người; và như thế tâm hồn chúng ta được bình an và không còn sợ hãi.

Từ trời cao Thiên Chúa nhìn xuống loài người,

xem ai là kẻ có lương tri, biết kiếm tìm Thiên Chúa.

Thánh vịnh miêu tả cái nhìn của Thiên Chúa từ trời cao. Nhưng, Thiên Chúa không thực sự nhìn xuống từ trên trời, bởi vì Ngài không ở trên chúng ta mà ở bên trong chúng ta, Ngài đã biết tình trạng của toàn thể nhân loại và tình trạng bên trong mỗi trái tim con người. Việc nhìn xuống này nhắc nhở những người còn có lương tri để họ biết dừng lại, thức tỉnh chính mình, từ bỏ con đường tội lỗi của mình và bắt đầu đi theo Chúa số một cuộc đời tốt đẹp. Việc nhìn xuống này cũng cảnh báo cho những người làm ác, những người không tin nhận Thiên Chúa rằng:

...Thiên Chúa làm tan xương nát thịt

những kẻ nào vây hãm dân Ta.

Chúng sẽ phải thẹn thùng,

vì Thiên Chúa đã ruồng bỏ chúng.

Ý nghĩa đích thực mà tác giả thánh vịnh muốn nêu bật ở đây là: những người làm điều ác được coi như đã chết. Chúa đã cất lương tâm của họ đi để họ không còn bị những tư tưởng đi ngược lại những gì họ yêu mến làm cho họ bị day dứt nữa. Trái lại, người đi theo con đường của Chúa thì họ có sự thống nhất trong suy nghĩ. Ðiều này có nghĩa là mọi suy nghĩ của họ đều tuyệt hảo vì tất cả đều dựa vào Chúa là Thiên Chúa của họ.

Từ Sion, ai sẽ đem lại ơn cứu độ cho Israel?

Ðây là câu hỏi mà đích thực cũng là câu trả lời rằng: ngoài Chúa ra thì chẳng có ai có thể đem lại Ơn Cứu Ðộ cho Israel. Ơn Cứu Ðộ của Thiên Chúa sẽ mở ra một viễn tượng mới cho dân của Thiên Chúa và cho tất cả chúng ta:

Khi Chúa đổi vận mệnh dân Người,

nhà Giacóp vui mừng biết mấy,

dân Israel hớn hở dường bao!

Niềm vui của Ơn Cứu Ðộ phổ quát sẽ được trao đến cho muôn người. Rằng khi chúng ta tin vào Thiên Chúa - Ðấng Cứu Ðộ chúng ta thì chúng ta nhận lãnh được niềm vui thực sự. Chúng ta sẽ thoát khỏi cảnh sai lầm như khi chưa nhận biết Chúa. Và một khi đã nhận biết Chúa, chúng ta hãy sống sao cho xứng đáng là con Thiên Chúa, người kiếm tìm Thiên Chúa và đường lối chính ngay của Người.

Lạy Chúa, xin đừng để chúng con xa lìa Chúa mà đi vào đường lối ác nhân. Xin đừng để chúng con sống như chúng con không tin vào Chúa. Giữa thế giới điên cuồng luôn tự nhủ: Làm chi có Chúa Trời. Xin nhìn đến Người Con Duy Nhất, chẳng làm điều gian ác bao giờ là Ðức Giêsu, Con của Chúa. Xin nhận lời Người kêu van cầu khẩn mà giải thoát chúng con, và quy tụ mọi người vào gia đình Giáo hội.

Lạy Chúa, xin dắt chúng con đi trên nẻo chính đường ngay. Xin cho chúng con luôn là những chứng nhân đẹp lòng Chúa ngang qua cuộc sống của mình, để chúng con giới thiệu Chúa cho muôn người, để mọi người nhìn thấy chúng con mà họ muốn tin vào Chúa là Thiên Chúa của chúng con, để thế giới ngày càng có thêm nhiều người tin theo Chúa. Amen.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page