Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 093 -

Thánh vịnh 52 (51)

Tin Cậy Vào Tình Thương Của Chúa

 

Thánh vịnh 52 (51) - Tin Cậy Vào Tình Thương Của Chúa

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

(RVA News 01-06-2023) - Thánh vịnh 52 (51) vừa mang tính cách là một thánh vịnh giáo huấn khuyên răn về mặt luân lý, vừa là một thánh vịnh ai ca của cá nhân. Thánh vịnh này có ba phần: Phần đầu tiên mô tả về trạng thái quanh co của một người bị cuốn vào đường gian ác bằng miệng lưỡi hiểm độc của mình (lừa đảo, gian dối, điêu ngoa). Phần thứ hai mô tả ý định tiêu diệt người hiểm độc của Thiên Chúa, khiến cho chính nhân phải sợ hãi, nhạo cười và tách mình khỏi đám ác nhân. Cuối cùng, phần thứ ba nói lên sự phó thác, tin tưởng, cậy dựa của tác giả thánh vịnh vào tình thương của Chúa, cùng với lòng biết ơn về những gì Chúa làm. Thánh vịnh 52 (51) mở ra cho chúng ta một con đường để chúng ta tránh xa lối nẻo gian tà mà bước vào đường lối chính ngay. Cùng với tác giả thánh vịnh chúng ta cầu nguyện, xin Chúa cho chúng ta được ơn tin cậy vào tình thương của Thiên Chúa để chúng ta sống ngay lành thánh thiện đẹp lòng Thiên Chúa.

Mở đầu thánh vịnh tác giả đặt vấn đề với kẻ dữ: Hỡi kẻ gian hùng, khoe chi tội ác, suốt ngày ngươi tính kế hại người, hầu cho ta thấy kẻ dữ đã lãng phí thời gian và sức lực một cách vô lý khi làm điều ác. Và điều này đi ngược hay nói đúng hơn là chống lại lòng tốt vô biên của Thiên Chúa. Thiên Chúa tốt lành mãi muôn đời. Sự tốt lành của Thiên Chúa đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Sự xấu và điều ác luôn tìm cách huỷ diệt tất cả và chống lại Thiên Chúa. Vì thế, tác giả thánh vịnh vạch trần bộ mặt thế lực chống Thiên Chúa là kẻ dữ để cảnh cáo họ:

Này hỡi tên chuyên nghề lừa đảo,

lưỡi ngươi khác nào dao sắc bén.

Ngươi ưa điều dữ hơn điều lành.

chuộng điều gian dối hơn sự thật.

Ngươi thích nói toàn lời độc ác,

ôi miệng lưỡi điêu ngoa!

Lời thánh vịnh nhắc nhớ cho chúng ta về lời dạy trong thư của thánh Giacôbê tông đồ (Gc 3,1-12) rằng: "Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân." Người ác không chỉ vấp ngã mà còn manh tâm lừa đảo bằng cái lưỡi như dao sắc bén của mình, miệng họ nói toàn lời độc ác điêu ngoa. Chính vì thế mà Thiên Chúa ra tay chấm dứt mọi sự nơi cuộc đời họ:

Chúa Trời sẽ tiêu diệt ngươi vĩnh viễn,

lượm ngươi đi, đem vất khỏi lều,

và bứng gốc khỏi nơi dương thế.

Lời thánh vịnh cho thấy quyền năng của Chúa mạnh hơn vô cùng so với bất kỳ thế lực xấu xa nào tự phô diễn. Lời ấy tha thiết mời gọi chúng ta phải chân nhận, phải suy phục quyền năng của Chúa, đồng thời biết được ý muốn của Chúa để thanh luyện tấm lòng và tâm trí của mình lánh xa khỏi điều xấu kẻo bị Chúa trừng phạt như những đứa ác.

Nhìn thấy vậy, chính nhân sợ hãi,

nhạo cười rằng: nó đích thị là người

chẳng lấy Chúa làm nơi ẩn náu,

nhưng chỉ tin cậy vào đống tiền đống của

và khoe khoang mưu độc của mình.

Những người công chính thấy ác nhân bị Chúa sửa phạt như vậy thì lo sợ; họ tỏ lộ thái độ cười nhạo những người chỉ biết phó mình cho điều ác mà chối bỏ Thiên Chúa, tin cậy vào bản thân cũng như sự giàu có và khoe khoang mưu thù độc địa của mình. Chúa đã thẳng tay tiêu diệt những kẻ ấy.

Trong sự hiệp thông về mặt tinh thần, chúng ta không dính bén với những tội mà kẻ ác đã làm. Tuy chúng ta ghét tội, chúng ta mạnh mẽ chống lại điều ác và các hoạt động của nó nhưng chúng ta lại yêu người có tội, đó là bản chất của lòng bác ái mà Chúa muốn chúng ta thực thi. Mặt khác, hãy nuôi dưỡng tâm tình mà tác giả thánh vịnh đã cưu mang:

Còn phần tôi,

khác gì cây ôliu xanh rờn trong nhà Thiên Chúa,

tôi tin cậy vào tình thương Thiên Chúa

mãi mãi đến muôn đời.

Phần thứ ba của bài thánh vịnh đưa ra một bức tranh về một tình trạng hoàn toàn trái ngược, tình trạng tìm kiếm và yêu thích điều tốt của người lành. Người lành được ví như cây ôliu xanh rờn, sống động, tươi tốt và sai trái trong nhà Ðức Chúa. Hình ảnh ấy mang ý nghĩa tượng trưng cho hạnh phúc bền vững và tấm lòng không đổi thay của người hiếu trung; họ luôn tin cậy vào tình thương của Thiên Chúa; suốt cả cuộc đời của họ là lời tạ ơn bởi vì họ tin rằng: Chúa đã ra tay.

Lạy Chúa, con nguyện tạ ơn Ngài luôn mãi,

vì Ngài đã ra tay.

Trước mặt những người hiếu trung với Chúa,

con trông đợi danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo.

Lạy Chúa, xin làm cho con được thật tình yêu mến Chúa để không bao giờ yêu thích sự gian tà; xin làm cho con luôn tin tưởng vào lòng Chúa yêu thương để không bao giờ cậy dựa mình nhiều tiền lắm của. Xin làm cho con thành gốc ôliu xanh rờn trong nhà Chúa, để cùng với Ðức Giêsu con sẽ tạ ơn Chúa muôn đời. Amen.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page