Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 092 -

Thánh vịnh 50 (49)

Ngày Phán Xét Cuối Cùng

 

Thánh vịnh 50 (49) - Ngày Phán Xét Cuối Cùng

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

(RVA News 31-05-2023) - Thánh vịnh 50 (49) là một thánh vịnh nói về ngày phán xét sau cùng. Cùng với tác giả thánh vịnh 50 (49) chúng ta cầu nguyện, xin Chúa chỉ dạy cho chúng ta trong cuộc sống này, để chúng ta sống sao cho thật tốt lành, hầu khi Chúa gọi chúng ta ra trước toà Chúa trong ngày phán xét, chúng ta được Chúa chúc phúc và cho hưởng vinh quang với Chúa.

Mở đầu vịnh 50 (49) tác giả viết:

Ðức Chúa, Thượng Ðế chí tôn, nay Người lên tiếng,

từ khắp cõi đông tây, Người triệu tập hoàn cầu.

Tại Sion, cảnh sắc tuyệt vời, Thiên Chúa hiển minh,

Thiên Chúa ta ngự đến, Người không nín lặng.

Hàng tiền đạo: kìa lửa hồng thiêu đốt,

quân tả hữu: đây bạo vũ cuồng phong.

Chúa hạ lệnh đòi trời cao đất thấp,

phải ra phiên toà nghe Chúa xử dân Người.

Trong phần mở đầu này, tác giả thánh vịnh miêu tả ngày phán xét, ngày cuối cùng cho tất cả chúng ta... Tất cả mọi sự sẽ hiển hiện và không còn bị che khuất trước mặt Thiên Chúa. Ðây là điều chắc chắn và sẽ khá khó khăn cho tất cả chúng ta nếu chúng ta không chuẩn bị. Vì thế mà tác giả thánh vịnh 50 (49) đã nghiêm túc nhắc cho chúng ta điều đó. Chúng ta hãy nhắc nhớ mình bằng lời thánh vịnh và bằng Kinh Tin Kính mà chúng ta vẫn thường tuyên xưng: "Tôi tin kính Ðức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Ðức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, (...) ngày sau từ trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết."

Tiếp theo, trong phần thứ nhất, phần nói về những người trung hiếu - những người tốt lành dâng của lễ cho Thiên Chúa, thánh vịnh diễn tả:

Hãy triệu tập cho Ta những người trung hiếu,

những người đã giao ước với Ta bằng hy lễ.

Thánh vịnh kể ra những nỗ lực của người trung hiếu là muốn dâng hy lễ và của lễ toàn thiêu cho Thiên Chúa: chiên, bò, thú rừng, muôn loài muôn vật núi đồi, chim trời, động vật nơi hoang dã... để làm hài lòng Thiên Chúa. Chúa đã không khiển trách họ về điều này. Họ bị khiển trách là vì họ làm những điều ấy với hình thức bên ngoài và điều này họ làm cho Chúa thất vọng. Tất cả những điều đó là vô ích. Chúa cần tấm lòng của hơn lễ tế:

Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ,

giữ trọn điều khấn nguyền cùng Ðấng Tối Cao.

Hãy kêu cầu Ta trong ngày cùng khốn,

Ta sẽ giải thoát, và ngươi sẽ làm hiển danh Ta.

Lời thánh vịnh một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta: Chúa yêu thích lời tạ ơn của chúng ta; Chúa chờ đón tấm lòng trọn vẹn giữ trọn điều khấn nguyền của chúng ta; Chúa muốn chúng ta bám vào Chúa trong ngày cùng khốn và muốn chúng ta làm hiển danh của Chúa.

Phần thứ hai tác giả thánh vịnh nói đến những người sống trong sự gian ác, những người đã cho phép mình thông đồng với những kẻ trộm cắp và những kẻ gian dâm, những kẻ nói năng ác độc, nói xấu, lừa dối và bêu diếu anh em ruột thịt. Ðiều làm cho Chúa buồn hơn đó là họ sống giả hình trước mặt Chúa:

Thánh chỉ của Ta, sao ngươi thường nhắc nhở,

mở miệng ra là chữ thánh ước trên môi?

Nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa dạy,

lời Ta truyền, đem vất bỏ sau lưng.

Ðiều tệ hơn nữa là họ tưởng rằng Chúa cũng giống như họ. Bởi thế, Chúa đã cảnh báo họ bằng những lời hết sức mạnh mẽ:

Hỡi những người lãng quên Thượng Ðế,

gắng mà hiểu cho tường,

kẻo rồi Ta xé nát, chẳng còn ai cứu thoát được đâu!

Hãy nhớ rằng:

Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiển danh Ta.

Ai sống đời hoàn hảo,

Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

Một điểm đặc biệt đáng chú ý của thánh vịnh này là cả hai loại người bị phán xét ở đây đều không hoàn hảo. Dường như không ai đi theo con đường thực sự mà Chúa muốn. Ðiều này xem ra có vẻ Chúa khắc nghiệt, nhưng đó là sự thật. Chúa yêu thích tấm lòng thành thật, Chúa yêu thích con người nhận ra ân huệ của Chúa mà dâng lời tạ ơn và lời tạ ơn ấy phải được minh chứng bằng cuộc đời hoàn hảo.

Mỗi người chúng ta không nên coi sự không hoàn hảo này là điều đáng lên án, nhưng hãy coi đó như là điều Chúa dạy bảo giúp chúng ta lớn lên trong sự hiểu biết Thiên Chúa và sống theo đường lối của Người.

Lạy Chúa, nếu chúng con phản bội giao ước, thì mọi lời kinh chúng con nguyện và mọi hy lễ chúng con dâng Chúa sẽ không màng tới. Nếu chúng con nghĩ mình phụng sự Chúa mà chẳng yêu mến anh em, thì đến ngày chung thẩm Chúa sẽ buộc tội chúng con mà chẳng chút khoan hồng. Xin dạy chúng con biết dâng của lễ một cách thành tâm, yêu mến mọi người hết tình. Xin giữ chúng con khỏi rơi vào đường gian ác. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự xuống tâm hồn chúng con, để nhờ ơn Chúa soi sáng, chúng con nhận ra chính mình trong hồng ân của Chúa. Amen.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page