Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 061 -

Thánh vịnh 47 (46)

Thiên Chúa Là Vua Khắp Hoàn Vũ

 

Thánh vịnh 47 (46) - Thiên Chúa Là Vua Khắp Hoàn Vũ.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

(RVA News 29-04-2023) - Thánh vịnh 47 (46) là thánh vịnh đầu tiên trong nhóm thánh vịnh nói về vương quyền của Thiên Chúa. Nhóm thánh vịnh này[1] có đặc điểm là chúc tụng Thiên Chúa như một vị Vua. Truyền thống của Israel xem Thiên Chúa như vị Vua Tối Cao của họ. Vị Vua ấy dẫn dắt, dạy dỗ, hướng dẫn, lãnh đạo họ và hiện diện sống động bên họ. Vì thế, lễ hội chúc tụng vương quyền và reo vui mừng hát trong ngày lễ phong vương là lẽ hiển nhiên và sách thánh của Israel có một số thánh vịnh diễn tả điều này cũng là điều đúng đắn. Hội thánh đã dùng thánh vịnh 47 (46) để chúc tụng Chúa Giêsu - Ðấng đánh bại thần chết và thăng thiên lên ngự bên hữu Chúa Cha trên ngôi Vua. Giờ đây, chúng ta cùng cầu nguyện, suy niệm và chúc tụng Vua Giêsu - Ðấng đã Phục Sinh vinh thắng ngang qua thánh vịnh 47 (46) này.

Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi!

Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo!

Vì Ðức Chúa là Ðấng Tối Cao, Ðấng khả uý,

là Vua Cả thống trị khắp địa cầu.

Chính Người bắt muôn dân muôn nước

phải phục quyền và quỵ luỵ chúng tôi.

Người chọn lựa cho chúng tôi phần cơ nghiệp,

cơ nghiệp làm cho kẻ Người thương là Giacóp

được nở mặt nở mày.

Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,

Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.

Hãy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa,

đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính Vua ta!

Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu,

hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ.

Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân,

Thiên Chúa ngự trên toà uy linh cao cả.

Kìa vương hầu các dân tề tựu

cùng dân Thiên Chúa, Chúa của Ápraham.

Mọi thủ lãnh trần gian thuộc quyền Thiên Chúa,

Ðấng siêu việt ngàn trùng.

Mở đầu thánh vịnh, tác giả kêu mời muôn dân tham dự buổi lễ mừng Thiên Chúa chiến thắng được diễn tả bằng việc vỗ tay và reo hò...

Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi!

Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo!

Chúng ta cũng hãy vỗ tay và hò reo# để biểu tỏ tâm trạng hân hoan chúc tụng Chúa, đồng thời cũng mời gọi mọi người đến để hoà chung niềm vui ca mừng Chúa, vị Vua Tối Cao, và cảm nếm vương quyền của Ngài.

Niềm vui mà dân Israel kêu gọi muôn dân reo hò là niềm vui mà Thiên Chúa vị vua tối cao, khả uý của họ đã chiến thắng và thống trị khắp địa cầu. Ðối với Israel, Thiên Chúa - Vua của họ đã luôn thắng trận và Ngài cũng luôn giúp họ thắng trận.

Chính Người bắt muôn dân muôn nước

phải phục quyền và quỵ luỵ chúng tôi.

Người chọn lựa cho chúng tôi phần cơ nghiệp,

cơ nghiệp làm cho kẻ Người thương là Giacóp

được nở mặt nở mày.

Lịch sử của Israel đã ghi nhớ cánh tay oai hùng của Chúa đưa dẫn họ vào Ðất Hứa, cho họ phần cơ nghiệp là vùng đất chảy sữa và mật. Thiên Chúa ở với họ, đi trước dẫn đưa họ trong tư thế vị vua chiến thắng.

Ðối với Hội thánh, Chúa Giêsu đã toàn thắng thần chết. Chúa đã khai sinh Hội thánh trong máu của Ngài; Chúa sẽ lại đến ngày cánh chung, vinh quang Thiên Chúa sẽ chói ngời. Ngày ấy,

Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,

Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.

Hãy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa,

đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính Vua ta!

Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu,

hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ.

Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân,

Thiên Chúa ngự trên toà uy linh cao cả.

Chúng ta đọc và cầu nguyện với thánh vịnh này là để chúc tụng Ðức Kitô - Ðấng sống lại, lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha; Ðấng được vinh thăng làm vua và lãnh nhận danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, là con người mà Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân (1Cr 15,27)... Triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận, vương quyền Người vạn đại thiên thu. Ngày ngày, chúng ta cũng cầu nguyện theo lời kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu dạy là ngày ngày chúng ta được nhắc hướng lòng về triều đại mà ở nơi đó Chúa sẽ làm Vua cai trị chúng ta: xin cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến...

Niềm vui của chúng ta là được sống lại và lên trời cùng với Chúa, được thờ phượng và suy phục Vương Quyền của Chúa trong Vương Quốc Tình Yêu vĩnh hằng của Ngài. Mỗi khi buồn sầu khổ đau và thất vọng, hãy suy niệm thánh vịnh này để hiểu chúng ta sẽ được dự phần trong vinh quang nước Chúa nhờ phúc lành của Chúa Giêsu.

[2]Lạy Chúa Giêsu là Vua vũ trụ, Chúa được tôn vinh trên tất cả mọi loài và ngự trên ngai vàng Chúa Cha đã dành sẵn. Chúa đã được Người trao toàn quyền trên trời dưới đất và muôn nước muôn dân. Xin quy tụ cả thế giới vào trong đại gia đình Giáo hội, để cùng với Chúa và trong Chúa, mọi người sẽ tán dương ca ngợi Cha trên trời, là thân phụ của Chúa Giêsu và là thân phụ của chúng con. Amen.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

- - - - - - - - - -

[1] Nhóm thánh vịnh về vương quyền của Thiên Chúa gồm các thánh vịnh 47, 93, 96, 97, 98, 99.

[2] Trích sách TV thánh ca

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page