Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 053 -

Ðừng Bỏ Lỡ Thời Gian Bên Cạnh Cha Mẹ

 

Ðừng Bỏ Lỡ Thời Gian Bên Cạnh Cha Mẹ.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 21-04-2023) - Một đôi vợ chồng già nọ sống ở một vùng nông thôn hẻo lánh. Họ chỉ có một cậu con trai rất thành đạt trong kinh doanh và trở thành giám đốc của một công ty lớn ở thành thị. Anh xây nhà to, đẹp cho cha mẹ, nhưng vì bận rộn công việc nên một năm anh chỉ về thăm cha mẹ được một lần vào dịp Tết. Hằng tháng, anh đều gửi rất nhiều tiền về cho cha mẹ dưỡng già. Dù có cuộc sống tiện nghi và đầy đủ, hai ông bà vẫn cảm thấy rất buồn và thương nhớ con.

Một ngày nọ, người cha muốn quyết định lên thành phố một chuyến để tìm đến nhà con trai mình. Gặp cha, người con trai rất vui mừng, nhưng khi người cha bảo:

- Con trai à, mẹ con đang rất muốn gặp con, con hãy về nhà cùng cha nhé!

Nhưng, người con trai ngập ngừng đáp:

- Xin lỗi cha, con đang bận rộn nhiều việc ở công ty lắm nên chưa thể về nhà cùng cha ngay hôm nay được. Ðể con thu xếp công việc rồi tháng sau sẽ về nhà thăm cha mẹ nhé!

Nghe con nói, người cha thoáng buồn, nhưng cũng mỉm cười trấn an con:

- Cha hiểu, con cứ lo công việc của con đi.

Ăn xong bữa cơm trưa với con trai, người cha vội vã lên xe trở về nhà của mình.

Theo lời hứa, một tháng sau, vị giám đốc trẻ lái xe trở về quê nhà thăm cha mẹ. Khi đặt chân vào nhà, anh chết lặng, không tin vào mắt mình khi nhìn thấy di ảnh của mẹ trên bàn thờ. Những giọt nước mắt mặn chát tuôn tràn trên hai gò má, người con trai quỳ sụp trước bàn thờ mẹ. Người cha thẫn thờ xuất hiện, nghẹn ngào nói với con:

- Tháng trước, mẹ con cảm thấy người không khỏe, muốn gặp con nên cha đã lên thành phố tìm con. Con không về được, cha nói với mẹ con là con hẹn tháng sau sẽ về. Ngờ đâu, tuần rồi, mẹ con bị tai biến, cấp cứu không kịp nên đã đi rồi. Cha gọi cho con liên tục mấy ngày trời, sao con không nghe máy?"

Nước mắt ràn rụa, người con trai mở điện thoại ra và nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Tháng rồi anh mua điện thoại mới và lưu lại số của các đối tác nhưng lại không lưu số điện thoại của cha mẹ. Khi thấy có số điện thoại lạ gọi liên tục, anh sợ bị làm phiền nên không nghe máy và chặn luôn số điện thoại đó. Vì sự vô tâm của mình, anh đã đánh mất cơ hội gặp mẹ lần cuối cùng trong đời mình.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Tình thương của cha mẹ là một tình cảm vô cùng thiêng liêng cứ đi theo những người con đến suốt cuộc đời. Trong bài thơ có tựa đề Con cò, nhà thơ Chế Lan Viên đã diễn tả tấm lòng của người mẹ trong hai câu thơ rất cảm động: "Con dù lớn vẫn là con của mẹ, Ði hết đời lòng mẹ vẫn theo con". Thật vậy, cha mẹ luôn dành tình thương cho con cái của mình từ lúc chúng còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, có gia đình và sự nghiệp. Họ luôn trông ngóng bóng dáng những đứa con của mình trở về nhưng lại không dám thổ lộ nỗi niềm vì sợ làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của các con. Cứ như vậy, nhiều người cha, người mẹ đã qua đời trong xót xa thương nhớ vì không được nhìn thấy mặt những đứa con yêu quý của mình.

Ngày hôm nay, không thiếu những người con đã vỗ cánh vào đời, rời xa vòng tay yêu thương của cha mẹ. Mang trong lòng khát vọng lập nghiệp và xây dựng cuộc sống sung túc, nhiều người trẻ đã từ giã cha mẹ để đi đến những thành phố và đất nước phồn thịnh. Họ chú trọng và đều đặn liên lạc với người này người nọ, nhưng lại thưa dần những cuộc gọi điện thoại và những chuyến trở về thăm cha mẹ già. Ðể rồi, có những lúc họ đã đánh mất cơ hội được ở bên cạnh cha mẹ của mình. Người con trai trong câu chuyện bên trên cũng đã không còn có thể gặp lại mẹ chỉ vì sự thờ ơ và thiếu quan tâm đến sức khỏe và tâm tư của mẹ. Nỗi ân hận ấy có lẽ sẽ theo anh đến hết cuộc đời và trở thành một tiếng chuông cảnh tỉnh dành cho những người con về thái độ của mình đối với cha mẹ. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta nhìn lại thái độ, cách cư xử và tình cảm của mình dành cho cha mẹ của mình. Giữa những bận rộn, lo toan cho cuộc sống và các mối tương quan với tha nhân, chúng ta có biết dành thời giờ ở bên cạnh cha mẹ để yêu thương họ và được họ yêu thương hay bỏ rơi họ và tệ hơn nữa là làm cho cha mẹ phải bận lòng và đau buồn vì cách sống và lối hành xử vô tâm, vô tình của mình. Ước gì mỗi người chúng ta biết thể hiện tình thương và lòng hiếu thảo đối với cha mẹ và luôn nhủ lòng rằng: - "Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ, nghe không?"

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con người mẹ, người cha hằng yêu thương và cùng chia sẻ với chúng con mọi nỗi niềm, buồn vui trong cuộc sống. Xin Chúa ban phúc lành và bình an cho cha mẹ của chúng con, và xin giúp chúng con luôn biết sống ngoan hiền, để chu toàn giới răn thảo kính cha mẹ theo luật Chúa dạy. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page