Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 050 -

Vượt Qua Nỗi Sợ

 

Vượt Qua Nỗi Sợ.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 18-04-2023) - Chuyện kể rằng:

Trước cuộc thi đấu, một võ sĩ đến hỏi võ sư của mình rằng:

- "Thưa thầy, con đã dày công tập luyện suốt thời gian qua, nhưng con vẫn e sợ là đối thủ của con có những ngón đòn hiểm ác. Xin thầy có thể chỉ cho con tuyệt chiêu nào để có thể đánh bại đối thủ của mình không ạ?"

Vị võ sư mỉm cười, rồi lẳng lặng đến bên kệ sách, lấy một tờ giấy trắng và cây cọ mực đến đặt trên bàn, trước mặt môn sinh của mình. Ông dùng cọ vẽ một đường thẳng dài trên tờ giấy rồi nói với võ sĩ:

- "Con hãy làm cho đường thẳng này ngắn lại mà không phải tẩy xóa bớt đoạn nào của nó đi".

Chàng võ sĩ nhìn đường vẽ đậm trên tờ giấy, suy nghĩ một hồi rồi buồn rầu nói:

- "Thưa thầy, nếu thầy không cho phép xóa đi bớt thì con không thể làm cho đường vẽ này ngắn đi được ạ!"

Vị võ sư mỉm cười, cầm cây bút lên và vẽ thêm một đường thẳng song song với đường cũ nhưng dài hơn đường cũ một đọan khá dài. Ông nói:

- "Con hãy xem, bây giờ đoạn thẳng cũ đã ngắn hơn đoạn thẳng mới chưa nào?

Rồi trước sự ngạc nhiên của học trò mình, vị võ sư nói:

- "Ðối thủ của con chính là đường thẳng ban đầu, con không có cách nào khiến cho họ trở nên tệ hơn, hoặc yếu kém hơn. Con chỉ có một cách duy nhất, đó là khiến cho bản thân con trở nên xuất sắc hơn. Ðừng sợ thất bại mà hãy sợ mình không có sức mạnh để đi qua thất bại".

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Ý thức được thân phận giới hạn và mong manh của mình, con người thường đối diện với nhiều nỗi sợ. Người thì sợ mất của cải, mất người thân. Người thì sợ mất danh dự, mất việc làm hay sợ mất đi mạng sống. Người võ sĩ trong câu chuyện bên trên cũng phải đối diện với nỗi sợ rất lớn đó là sợ thua cuộc, sợ thất bại dưới tay đối thủ của mình. Cho nên, anh đã muốn tìm một tuyệt chiêu nào đó để có thể hạ đối thủ của mình và giành lấy chiến thắng. Tuy nhiên, người thầy của anh đã không chỉ cho anh thêm một thế võ nào khác. Bí quyết mà ông chỉ dạy cho học trò của mình để chiến thắng nỗi sợ bị đối thủ hạ gục đó chính là trau dồi năng lực của bản thân. Người có thực lực là người không cậy dựa vào điểm yếu hoặc sơ hở của người khác để chiến thắng nhưng là người dựa vào sức mạnh và khả năng của chính mình. Sức mạnh và khả năng ấy được tôi luyện theo thời gian nhờ nỗ lực của con người và được tiếp thêm năng lực bởi nhiều yếu tố khác ở bên ngoài.

Cuộc sống có bao điều bất ngờ, phức tạp và nhiều điều trái ngược với mong muốn. Mỗi người chúng ta cũng có những nỗi sợ của riêng mình: sợ mất công ăn việc làm, sợ bị bỏ rơi, sợ đau bệnh, và sợ chết. Những rủi ro và đau khổ đó như những đối thủ đáng sợ khiến chúng ta mất ăn, mất ngủ mong tìm ra những cách thế để đối phó và chiến thắng chúng. Chúa Giêsu đã trấn an chúng ta: "Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn". (Mt 10, 28). Người giúp chúng ta nhận diện được đối thủ của mình là những kẻ kém cỏi, chỉ có thể chạm đến thân xác chóng qua ở đời này mà thôi. Với đối thủ kém cỏi như thế thì có gì mà phải sợ? Người cũng chỉ cho chúng ta cách thế để đánh bại đối thủ ấy chính là làm cho mình được lớn lên và mạnh mẽ hơn mọi đối thủ nhờ biết cậy dựa vào quyền năng của Thiên Chúa - Ðấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục (x.Mt 10, 29).

Niềm vui của Ðại lễ Chúa Phục Sinh vẫn đang tràn ngập trong cõi lòng của mọi người Kitô hữu, trong đó có chúng ta. Chúa Kitô đã phục sinh để phá tan nỗi sợ hãi của chúng ta. Nơi cuộc khổ nạn, Người đã kiên cường đối diện với những thế lực thường xuyên gây ra nỗi sợ hãi tột cùng cho con người hôm nay, là những cực hình đau đớn nơi thân xác, sự phỉ báng, xúc phạm danh dự, nỗi cô đơn khi bị bỏ rơi và cả một cái chết tức tưởi hết sức nhục nhã... Những thế lực đó vẫn đang đe dọa đến tính mạng của chúng ta khiến chúng ta rơi vào sự hoang mang, sợ hãi. Và rồi, nơi sự phục sinh của Người, Chúa Kitô đã chiến thắng những thế lực đen tối đó, phá tan mọi xiềng xích tội lỗi, và đánh bại cả tử thần. Nhờ chiến thắng vinh quang của Người, chúng ta được tiếp thêm sức mạnh để trở nên mạnh mẽ hơn và vượt cao hơn khỏi những đối thủ vốn là những khó khăn và hiểm nguy trong cuộc sống của mình.

Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, xin cho chúng con biết đặt trọn niềm tin tưởng và cậy trông vào quyền năng của Chúa. Nhờ đó, chúng con có được sức mạnh để vượt thắng những nỗi sợ hãi trong đời mình và luôn được bình yên giữa những khó khăn, trắc trở của cuộc đời. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page