Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 043 -

Vinh Quang Của Cây Thập Giá

 

Vinh Quang Của Cây Thập Giá.

Sr. Anna Phạm Thị Bích Liễu OP.

(RVA News 10-04-2023) - Alleluia!!!! Chúa đã Phục Sinh,

Câu hát "Thánh giá hình chữ T, Người nằm giang tay chữ Y, là tình yêu yêu đến tận cùng..." trong nhạc phẩm "Học yêu Thánh giá" của nhạc sĩ Phan Ngọc Hiến chắc hẳn không còn lạ lẫm gì với chúng ta - những người Kitô hữu. Một câu hát tuy đơn sơ nhưng chứa đựng đầy đủ ý nghĩa của mầu nhiệm tình yêu cứu chuộc Thiên Chúa đã dành cho nhân loại. Thánh giá theo nghĩa đó là những khó khăn, gian khổ xảy đến trong cuộc sống - điều mà phàm nhân chúng ta luôn muốn tránh né thì Thiên Chúa - Ðấng tạo dựng nên chúng ta lại tự nguyện nhận lấy như một phương thế hữu hiệu mang lại phước lành và ơn cứu rỗi cho nhân loại tội lỗi. Thánh giá - nơi Con Thiên Chúa hiến mình làm giá chuộc nhân loại đã biến đau khổ chúng ta nhìn thấy trước mắt thành vinh quang của ngày cứu độ như lời ca ngợi của Giáo Hội trong Thánh thi giờ kinh Trưa của thứ sáu và thứ bảy Tuần Thánh:

"Ôi thập tự, phước lành thế giới,

Nguồn cậy trông cứu rỗi tràn lan,

Xưa nên hình khổ nhục nhằn,

Nay thành ngưỡng cửa thiên đàng quang vinh!".

Cùng với Giáo Hội chúng ta có thể mạnh dạn xác tín rằng mầu nhiệm thập giá là con đường duy nhất dẫn đến vinh quang Phục Sinh, và không thể có Ðức Kitô Phục Sinh mà không cần đến Thánh giá. Thánh giá nơi treo thân mình Con Thiên Chúa đã mặc lấy một sức mạnh và vẻ đẹp kì diệu của tình yêu và ơn cứu độ, như lời của Thánh Thêođorô viện phụ trong bài đọc I, giờ Kinh sách tuần II mùa Phục Sinh: "Vẻ đẹp của thập giá không pha trộn tốt xấu như cây kia trong vườn Êđen, nhưng nhìn thì thấy đẹp và ăn thì thấy thật ngon. Ðây là cây phát sinh sự sống chứ không phải sự chết, chiếu sáng chứ không làm cho tối, đưa vào vườn Êđen chứ không đuổi ra ngoài. Ðó là cây Chúa Kitô đã bước lên như vị quân vương bước lên xe tứ mã. Người đã đánh bại ma quỷ, tên nắm quyền lực tử thần, và đã cứu nhân loại khỏi ách nô lệ của bạo chúa. Trước kia vì một cây chúng ta phải chết, thì bây giờ cũng nhờ một cây, chúng ta lại tìm được sự sống. Trước kia, vì một cây chúng ta bị lừa, thì nay cũng nhờ một cây, chúng ta đẩy lui con rắn già xảo quyệt. Cuộc thay đổi thật là mới mẻ và lạ lùng! Thay vì phải chết thì được sống, thay vì hư hoại thì được bất hoại, thay vì nhục nhã thì được vẻ vang".

Như thế, dưới lăng kính của mầu nhiệm Phục Sinh, Thánh giá không còn là dấu chỉ của đau khổ, bất hạnh, trái lại, Thánh giá đã trở nên vinh quang của sự chiến thắng, chiến thắng: tội lỗi, thần chết, nỗi sợ hãi, cô đơn, sự lăng nhục, khinh chê, sỉ vả... và có giá trị chữa lành mọi thương tích do tội lỗi gây ra. Ðức Kitô - Chúa chúng ta đã đón nhận thánh giá Chúa Cha trao không phải như một gánh nặng hay nỗi muộn phiền, nhưng đó là điều kiện tất yếu của tình yêu thương như lời người ta đặt để lên miệng Ðức Kitô về sự chiến thắng trên Thập giá, đã được Thánh Phêrô Kim Ngôn ghi nhận trong bài đọc Kinh Sách ngày thứ ba tuần IV mùa Phục sinh: "Có lẽ các con xấu hổ vì đã gây cho Ta cuộc Thương khó thảm khốc. Các con đừng sợ. Thập giá không phải là mũi đòng đâm Ta chết, nhưng là đâm chết tử thần. Những đinh kia không làm Ta đau đớn, nhưng khiến Ta yêu mến các con thắm thiết hơn. Các thương tích kia không làm Ta thốt ra lời than vãn, nhưng lại đưa các con vào sâu hơn trong lòng Ta. Thân Ta bị kéo căng ra để mở rộng vòng tay ôm lấy các con vào lòng, chứ không phải để tăng thêm đau đớn...".

Bạn thân mến! Chúa chúng ta đã đón nhận Thánh giá như dấu chỉ, biểu hiện của tình yêu thương để lôi kéo nhân loại tội lỗi vào lòng xót thương vô biên của Ngài, còn chúng ta, những người tin theo Chúa Kitô, chúng ta đã, đang và sẽ đón nhận những đau khổ, trái ý, những bất hạnh xảy đến trong cuộc sống thường ngày với thái độ nào?

Lạy Chúa, Chiêm ngắm Thánh Giá Chúa trong vinh quang của mầu nhiệm Phục Sinh, cho chúng con một lối nhìn mới về những biến cố vui, buồn xảy đến trong cuộc lữ hành trần thế này. Xin Chúa luôn đồng hành và giúp sức để vinh quang Phục Sinh của Chúa gia tăng tình yêu và động lực thúc đẩy chúng con hướng đến một đời sống đức tin sâu sắc hơn khi vui đón nhận những thánh giá trong việc bổn phận cũng như trong đời sống thường nhật của chúng con. Amen.

Sr. Anna Phạm Thị Bích Liễu OP.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page