Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

Linh Mục Juse Maria Nguyễn Nhân Tài, CSJB. phụ trách

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 5.11.2001

 

Trẻ Con Tranh Luận Về Mặt Trời

 

          Khổng tử đi du lịch về phía đông, thấy hai đứa trẻ đang tranh luận. Khổng tử bèn hỏi chúng nó tranh luận về điều gì.

          Ðứa trẻ tên Giáp nói: "Tôi cho rằng, mặt trời khi mới mọc thì khoảng cách rất gần con người, đến trưa thì khoảng cách rất xa con người".

          Ðứa trẻ tên Ất nói: "Tôi cho rằng mặt trời khi mới ló dạng thì khoảng cách rất xa con người, nhưng đến trưa thì rất gần con người".

          Giáp nói: "Mặt trời khi mới mọc thì to lớn giống như cái ô dù che nắng trên xe ngựa, đến trưa thì rất nhỏ giống như cái dĩa. Giải thích như thế nầy: lớn vì nó gần, nhỏ vì nó xa, lại không dúng hay sao?

         Ất nói: Mặt trời khi mới ló ra, người ta cảm thấy mát mẻ, đến trưa thì ai ai cũng cảm thấy nóng, lẽ nào không phải xa mới cảm thấy mát, gần không cảm thấy nóng sao?"

           Khổng tử sửng sốt, không thể giải đáp.

           Hai đứa trẻ cười: "Ai nói ông là người có học vấn chứ?"

 

Suy tư :

          Những đứa trẻ tuy nhỏ, nhưng cũng có những suy nghĩ cũa nó. Người lớn thường hay coi trẻ em không ra gì, thậm chí còn cho rằng chúng nó không biết gì?!Ðúng là quan niệm sai lầm, lầm to. Vì hiểu lầm như thế, nên các người lớn thường hay diễn  đủ trò xấu xa trước mặt các em, vì cứ cho chúng là không biết gì ! Cái tai hại chính là ở đấy, thiếu hiểu biết về trẻ em, cứ cho chúng nó, cứ cho chúng nó giống như mình từ thuở xa xưa.

           Trẻ em phạm pháp,  đó là trách nhiệm của xã hội, của người lớn, mà người lớn trước hết chính là bố mẹ, anh chị; người lớn là hết mọi người... lớn trong xã hội. Không có lữa thì không thể nào có khói, không có gương mù gương xấu thì sẽ không có những thiếu niên hư hỏng. Chúa Giêsu đã nói với chúng ta: "Những ai làm cớ cho  những kẻ bé mọn đang tin vào Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo khối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn. (Mt, 18,6). Ngài đã nghiêm khắc lên án những ai làm việc xấu xa để cho trẻ nhỏ bắt chước, việc xấu xa chính là: "gian dâm, trộm cắp, vu khống, ngoại tình dâm ô.v.v...

         Có những lúc tôi vô tình đã làm gương xấu cho trẻ em, người khác làm gương xấu bị phạt một; nhưng nếu tôi là linh muc, là tu sĩ nam nữ mà làm gương xấu cho trẻ em, thì bị phạt gấp trăm gấp ngàn lần

 

                                                                                Lm. Nhân Tài, csjb

                                                                                (Dịch và viết suy tư)

 


Back to Home Page