Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

Linh Mục Juse Maria Nguyễn Nhân Tài, CSJB. phụ trách

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 10.12.2001

 

Vợ Chồng Cầu Phúc

Nước Vệ có đôi vợ chồng nhìn lên trời cao cầu phúc, bà vợ cầu xin: "Xin cho chúng tôi không cần phải phí sức mà được 100 đồng tiền!"

Ông chồng nói: "Tại sao cầu xin ít quá vậy?"

Bà vợ trả lời: "Nếu xin vượt quá con số nầy, thì ông sẽ đi lấy thêm bà vợ nhỏ!"

                                                                                (Hàn Phi tử)

 

Suy tư:

Không ai biết ý và hiểu tính tình của chồng cho bằng bà vợ, vậy mà có những ông chồng không hiểy ý và tính tình của vợ mình. Xét cho cùng thì cũng dễ hiểu thôi : đàn bà thì tế nhị và tỉ mỉ hơn đàn ông, nên hiểu chồng hơn chồng hiểu vợ.

Hội Thánh là Hiền Thê của Ðức Kitô, nên Hội Thánh cũng rất hiểu ý Ngài và làm theo lời Ngài dạy, để mỗi phần tử trong Hội Thánh được lớn lên trong sự vâng phục và trung thành với Hội Thánh của Ðức Kitô.

Hội Thánh là Hiền Thê của Ðức Kitô, và Hội Thánh cũng là Mẹ Hiền của mọi phần tử trong Giáo Hội, nên Hội Thánh rất vui mừng khi có những người con sống tốt lành thánh thiện, biết vâng phục Hội Thánh; và Hội Thánh cũng rất buồn và đau khổ khi có những người con lạc xa chân lý, mà chân lý thì được lãnh nhận từ nơi Ðức Kitô, Ðấng đã từ cõi chết mà sống lại để ban ơn cứu độ cho loài người.

Nơi Hội Thánh chúng ta được âu yếm nuông chìu và yêu thương như mẹ hiền yêu thương con cái.

Tôi đã làm gì cho Hội Thánh ngay trong cộng đoàn mà tôi đang sống và phục vụ./.

 

                                                                                Lm. Nhân Tài, csjb.

                                                                                (dịch và viết suy tư)

 


Back to Home Page