Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 97 -

Mức Ðộ Của Tình Yêu

 

Một thiếu nữ đến viếng thăm một nữ tu với lòng thương yêu và kính trọng. Thiếu nữ hỏi vị nữ tu về ba lời khuyên Phúc Âm mà vị nữ tu đã khấn giữ. Một cuộc đối thoại lâu giờ đã diễn ra nhưng thiếu nữ vẫn chẳng hiểu lời khấn khiết tịnh có ý nghĩa gì. Sau một hồi suy nghĩ, vị nữ tu mới giải thích cho thiếu nữ như sau:

Giả thử Thiên Chúa ban cho mỗi người một ly kem hảo hạng, con có thể chọn một trong hai cách hành xử. Cách hành xử thứ nhất: nếu con muốn thì con hãy ăn ly kem một cách ngon lành cho đến hết. Ăn hết ly kem là con cũng hết. Cách hành xử cũng có thể được coi như là một cách bày tỏ với Thiên Chúa rằng con biết cách thưởng thức món quà Ngài đã ban cho con. Cách hành xử thứ hai là con có thể đón nhận ly kem Thiên Chúa ban nhưng thay vì ăn hết thì con cất nó vào tủ lạnh. Cách hành xử này Thiên Chúa cũng rất thích và nó có ý diễn tả là con không ích kỷ, không ăn một mình mà biết giữ lại để dành cho Ðấng đã ban cho con ly kem đó. Rồi bây giờ con có thể hiểu như thế này: cách hành xử thứ nhất có thể biểu trưng cho hầu hết những người sống trong đời sống hôn nhân, họ sẽ ăn trọn ly kem mà Thiên Chúa ban cho họ. Cách hành xử thứ hai có thể hiểu là cách chọn lựa đời sống độc thân trong đời thánh hiến, là những người đã nhận ly kem Chúa cho nhưng cất trong tủ lạnh.

Thiếu nữ mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu. Vị nữ tu nhìn thiếu nữ có ý dò hỏi và nói:

- Thế con chọn cách nào? Ăn hay cất giữ ly kem trong tủ lạnh?

Thiếu nước cười giòn tan và trả lời cách tinh nghịch:

- Thưa sơ, con muốn chọn cả hai. Con sẽ xin Chúa ban cho con hai ly kem. Con sẽ ăn một ly và cất một ly.

* * *

Một trong những tham vọng mà con người thường để cho mình bị cuốn hút vào đó là muốn giải thích mọi sự, mọi vấn đề bằng ngôn ngữ của chính mình. Ðiều đó là rất tốt, nhưng chúng ta cẩn thận vì nếu không ý thức về sự giới hạn của ngôn ngữ thì những cố gắng nỗ lực của chúng ta trong khi giải thích về sự vật và hiện tượng, đôi khi lại trở thành một sự lố bịch.

Trong câu chuyện vui trên, mặc dù vị nữ tu đã cố gắng giải thích cho thiếu nữ hiểu về lời khấn khiết tịnh của tu sĩ, nhưng rồi kết quả có lẽ cũng chẳng đi đến đâu. Ý thức được điều đó, khi phải trực diện với vấn đề nan giải trong cuộc sống, chúng ta sẽ không cảm thấy bực tức và thất vọng.

Trong cuộc sống, một số những tương quan chúng ta không thể dùng lý trí để hóa giải, để tìm câu trả lời cho những khúc mắc của chúng ta mà chỉ biết im lặng, suy ngẫm và cảm nghiệm. Và trong tương quan với Thiên Chúa, chúng ta không thể đòi hỏi người khác hay chính mình phải hiểu và nắm bắt mọi vấn đề có liên quan tới đức tin và tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa, như nắm trọn trong tay một thực tại vật chất hữu hình. Thái độ đó đã từng xảy ra với những kẻ tuyên bố rằng không có Thiên Chúa và cũng chẳng có một quyền lực nào ngoài sức mạnh của con người.

Thật ra trong cuộc sống có biết bao những điều vượt ra ngoài tầm kiểm soát và hiểu biết của con người. Còn đối với Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ thì điều quan trọng là chúng ta đảm bảo mối tương quan thân tình giữa ta với Ngài, không chỉ trên bình diện lý trí mà phải ở trái tim, là mức độ của tình yêu. Tình yêu thì không ai có thể đụng chạm để có thể cân đo đong đếm, nhưng chỉ sống và cảm nghiệm mà thôi. Nhưng chẳng có ai có thể phủ nhận sức mạnh vô song của nó. Vậy chúng ta hãy đón nhận lấy sức mạnh đó, chính là đón nhận Ðấng là Thiên Chúa yêu thương, là nguồn mạch của tình yêu và cũng chính là tình yêu. Ðó là thái độ cần thiết để chúng ta tiến vào mầu nhiệm nhập thể, mầu nhiệm của tình yêu.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con được phúc là con Chúa. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng và mau mắn đón nhận tất cả những gì nơi Chúa và những gì là của Chúa. Cũng chính trong tương quan này, chúng con sẽ đón nhận được sức mạnh tình yêu từ chính Chúa, để trở thành mảnh đất màu mỡ phát sinh hoa trái tốt, là những việc làm tốt lành thánh thiện và dạt dào tình yêu Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page