Suy Niệm Mùa Chay Theo Ðường Hy Vọng

(40 Bài Suy Niệm Hằng Ngày trong Mùa Chay

gợi ý từ Tác Phẩm Ðường Hy Vọng

do Ðức Ông Peter Nguyễn Văn Tài biên soạn

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 38 -

Thái Ðộ Của Con Người

đối với Thập Giá Của Chúa Giêsu Kitô

(Thứ Năm Tuần Thánh)

 

"Con tin một sức mạnh: Thánh Thể. Thịt Máu Chúa sẽ làm cho con sống, "Ta đã đến, là để chúng được có sự sống, và có một cách dồi dào" (Ga 10:10). Như Manna nuôi dân Do Thái đi đường về Ðất hứa, Thánh Thể sẽ nuôi con đi cùng đường Hy vọng (x. Ga 6:53)." (ÐHV 983)

* * *

Trong những ngày Tuần Thánh, suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta có thể chú ý đến bảy lời cuối cùng của Chúa từ thập giá. Ðó là bảy lời diễn tả tình thương vô biên của Thiên Chúa đối với con người mọi thời đại, được Chúa Giêsu Kitô thực hiện một cách cụ thể qua cái chết của Ngài trên Thập Giá. Và chúng ta cũng có thể chú ý đến thái độ của con người qua bảy lời nói của những người có liên hệ đến cái chết của Chúa Giêsu trên Thập Giá.

Chúng ta hãy cùng nhau lần lượt đọc và suy niệm bảy lời nói này và xét mình xem chúng ta có thái độ như thế nào trước Thập Giá của Chúa. Trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh hôm nay, kỷ niệm Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể. Qua cái chết và sự hy sinh của Chúa Giêsu trên Thập Giá, Ngài đã hiến mình thành lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Mình và Máu Thánh Chúa trở thành linh dược đem đến sự sống đời đời cho chúng ta. Còn chính chúng ta, trước Thập Giá của Chúa Kitô, chúng ta thuộc loại người nào khi đọc lại những lời này.

Lời thứ nhất của con người nói trước Chúa Giêsu đang bị treo trên thập giá như một tử tội, là lời nói của những khách qua đường. Phúc Âm theo Thánh Matthêu, chương 27, câu 39-40, đã ghi lại như sau:

"Có những khách lữ hành đi ngang qua, họ vừa đi vừa lắc đầu nói với Chúa Giêsu đang bị treo trên thập giá rằng: "Có giỏi thì xuống đi! Có sức phá hủy đền thờ rồi xây lại trong ba ngày, thì giờ đây hãy cứu mình đi! Nếu là Con Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi thập giá này đi!" (Mt 27:39-40)

Ðó là lời thứ nhất bộc lộ phản ứng của những khách qua đường bất ngờ đối diện với Mầu nhiệm Thập Giá của Chúa Giêsu. Họ thách thức: "Có sức phá hủy đền thờ rồi xây lại trong ba ngày, thì giờ đây hãy cứu mình đi! Nếu là Con Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi thập giá này đi!"

Qua những lời nói thách thức này, chúng ta có thể hiểu phần nào dung mạo tinh thần của những khách qua đường này. Họ không phải là những người hoàn toàn xa lạ với những lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Không trực tiếp thì cũng gián tiếp, họ đã nghe Chúa Giêsu giảng dạy: Ngài là đền thờ của Thiên Chúa, và đã nghe Ngài nói về cái chết và sự sống lại của Ngài, qua hình ảnh phá đền thờ và xây lại trong ba ngày! Họ cũng đã nghe trực tiếp hay gián tiếp lời Chúa Giêsu quả quyết rằng Ngài là Con Thiên Chúa. Vả lại, Chúa Giêsu đã làm những dấu chỉ, những phép lạ, để minh chứng quyền năng của Ngài, minh chứng Ngài là Con Thiên Chúa. Tuy nhiên, những khách qua đường này không lưu ý gì đến lời giảng dạy của Chúa, không lưu ý gì đến vấn đề tôn giáo, về ơn cứu rỗi cho cuộc sống họ. Họ bận rộn với công việc làm ăn, sinh sống, bất ngờ phải đi qua đấy, đối diện trước cảnh Chúa bị treo trên thập giá giữa những kẻ trộm, không còn chút uy quyền nào cả như trước đó, họ không có giờ suy nghĩ về Mầu nhiệm Thập Giá này, và họ buông lời thách thức Chúa: "Có giỏi thì hãy xuống khỏi thập giá đi! Hãy dùng quyền năng mình có mà xuống khỏi thập giá đi!" Ðó là lời thách thức của những kẻ lãnh đạm tôn giáo và lúc nào cũng nghĩ theo phạm trù ích kỷ, lợi lộc riêng cho mình. Vì thế, họ muốn Chúa dùng quyền năng để xuống khỏi thập giá. Thế thôi! Nếu họ gặp trường hợp như vậy, thì chắc chắn họ sẽ sử dụng hết mọi quyền năng tiền bạc họ có, để tránh đừng bị treo như Chúa: Những khách qua đường này đâu có biết rằng chính Chúa đã tự nguyện chịu chết, chịu treo trên thập giá để cứu rỗi con người. Ngài sống vì con người chứ không ích kỷ cho mình Ngài. Quyền năng thần linh Ngài có, vì Ngài là Con Thiên Chúa, là để phục vụ cho con người, để cứu rỗi con người, chứ không phải là để phục vụ cho lợi ích của Ngài.

Vào khởi đầu cuộc đời rao giảng, ma quỷ có cám dỗ Chúa sau bốn mươi ngày không ăn trong sa mạc, đó là cám dỗ hãy dùng quyền năng biến đá thành cơm bánh cho Ngài ăn đỡ đói. Lúc đó, Chúa Giêsu đã trả lời cho ma quỷ cám dỗ: "Con Người sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra!" (Mt 4:4). Ngài nhắc lại cho ma quỷ, và cả cho con người mọi thời đại, hãy biết vượt qua những lợi lộc vật chất cơm bánh, đừng để cho lợi lộc vật chất cơm bánh trở thành mục đích duy nhất của đời mình. Chỉ những ai chấp nhận sống như vậy, thì mới có thể được chuẩn bị để đón nhận sứ điệp của Ngài, và đón nhận Mầu nhiệm Thập Giá, và không nói lời thách thức Chúa: Có giỏi thì xuống khỏi thập giá đi! Hãy cứu mình đi, nếu ông là Con Thiên Chúa, là Ðấng đầy quyền uy của một vì Thiên Chúa!

Chúa Giêsu im lặng không trả lời thách thức của con người lãnh đạm tôn giáo, không tin tưởng vào Ngài, không sống vì Lời Chúa, mà chỉ sống vì cơm bánh mà thôi. Chúa chấp nhận đi qua con đường Thập Giá để cứu rỗi chúng ta!

Trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh hôm nay, chúng ta hãy đọc lại những chia sẻ của Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tác giả của tập sách Ðường Hy Vọng, về sức mạnh nhờ vào bí tích Thánh Thể của ngài như sau:

"Con tin một sức mạnh: Thánh Thể. Thịt Máu Chúa sẽ làm cho con sống, "Ta đã đến, là để chúng được có sự sống, và có một cách dồi dào" (Ga 10:10). Như Manna nuôi dân Do Thái đi đường về Ðất hứa, Thánh Thể sẽ nuôi con đi cùng đường Hy vọng (x. Ga 6:53)." (ÐHV 983)

"Con nắm vững một đường lối tông đồ: "thí mạng vì anh em", vì không có tình yêu nào lớn lao hơn (x. Ga 15:13). Con hao mòn từng giây phút và sẵn sàng tiêu hao để chinh phục anh em về với Chúa." (ÐHV 981)

"Con hô một khẩu hiệu: "Tất cả hiệp nhất", hiệp nhất giữa các người công giáo, hiệp nhất giữa các Kitô hữu, hiệp nhất giữa các dân tộc. Như Chúa Cha và Chúa Con là một (x. Ga 17:22-23)." (ÐHV 982)

"Con mang một đồng phục, nói một ngôn ngữ: Bác ái là chứng tích để biết con là môn đệ Chúa (x. Ga 13:35), là dấu hiệu rẻ mà khó kiếm nhất."

"Bác ái là sinh ngữ số một mà Thánh Phaolô cho là cao trọng hơn tiếng nói của loài người và các thiên thần, là ngôn ngữ độc nhất sẽ tồn tại trên Thiên đàng (x.1Cr 13:1)." (ÐHV 984)

Lạy Chúa, xin thương ban ơn giúp con đừng có thái độ lãnh đạm, vụ lợi và thách thức Chúa, như những khách qua đường ngày xưa. Xin ban ơn đức tin và tình yêu Chúa tràn đầy tâm hồn con. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page