Dấu Chỉ Hy Vọng

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 145 -

Phần anh, hãy theo Thầy

 

Phần anh, hãy theo Thầy.

Bích Liễu

(RVA News 07-06-2025) - Thời còn đi học, tôi có một cậu bạn tên Tuấn học rất giỏi, đặc biệt là các môn Toán, Lý, Hóa. Mỗi lần đến tiết giải bài tập nâng cao tại lớp, chúng tôi thường rất lo lắng, nhưng Tuấn lại hân hoan như được dịp thể hiện khả năng của mình. Lũ học trò chúng tôi thường tụ lại quanh Tuấn để nhờ cậu ấy giúp đỡ. Thật vậy, Tuấn không chỉ giỏi mà còn luôn sẵn lòng hỗ trợ mọi người. Với sức học của Tuấn, giáo viên chủ nhiệm và các bạn trong lớp rất kỳ vọng Tuấn sẽ đạt thành tích tốt trong kỳ thi quốc gia môn Toán năm ấy.

Ngày thi đã đến. Cùng tham gia kỳ thi tuyển quốc gia với Tuấn là Thịnh và Vân - hai người bạn chung trường. Mặc dù khác lớp, nhưng trong quá trình ôn tập, ba bạn đã trở nên thân thiết. Nhờ vậy, Thịnh và Vân an tâm và tự tin hơn khi được xếp thi cùng phòng với Tuấn.

Khi đề thi được phát ra, Tuấn lướt qua một lượt và nhận thấy rằng đề không quá khó. Trong đó, có vài bài dạng toán Giải tích và vài bài hình học không gian. Tuấn rất lo lắng cho Thịnh vì bạn ấy không giỏi toán Giải tích, còn Vân thì rất chật vật với hình học không gian.

Tuấn loay hoay quan sát xem các bạn có làm bài được không và có cần hỗ trợ gì. Cứ mỗi lần thấy Thịnh và Vân ngưng làm bài, Tuấn lại tìm cách ra hiệu hỏi xem các bạn ấy cần giúp gì.

Khi giám thị nhắc:

- Còn 30 phút nữa là hết giờ làm bài.

Tuấn giật mình nhìn xuống bài thi của mình. Tờ giấy vẫn còn nhiều chỗ trống, chỉ làm được vài câu. Hoảng hốt, Tuấn cầm bút và viết như bay, cố gắng giải quyết từng câu một. Nhưng thời gian không chờ đợi ai.

- Hết giờ, các em nộp bài! - giám thị nói lớn.

Tuấn đành phải nộp bài trong sự hối tiếc vì chỉ mới làm được hơn một nửa đề bài. Cậu đã không đạt thành tích như mong đợi.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,

Câu chuyện của Tuấn để lại cho chúng ta bài học sâu sắc: Người giỏi chưa chắc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nếu không chú tâm vào công việc của mình. Tuấn là một học trò xuất sắc, đề thi không làm khó được bạn ấy. Tuy nhiên, sự tốt bụng của Tuấn đã không đặt đúng chỗ, khiến cậu vừa không giúp được bạn bè, lại không hoàn thành được mục tiêu của chính mình.

Câu chuyện này cũng phản ánh một bài học trong Tin Mừng hôm nay. Khi Phêrô tò mò hỏi Chúa Giêsu: "Còn anh ấy thì sao?" (Ga 21, 21), Chúa Giêsu đã nhắc nhở ông: "Phần anh, hãy theo Thầy." Chúa Giêsu khẳng định rằng: Hãy chú tâm vào mục tiêu và sứ mệnh của mình, đừng xao nhãng vì việc của người khác. Lời nhắc nhở cho Phê rô cũng là lời nhắn gửi của Chúa Giêsu đến mỗi người chúng ta trong hành trình theo Chúa

Cuộc sống hiện đại dễ khiến chúng ta bị cuốn vào sự so sánh và ganh đua xem người khác sống như thế nào? Có làm được gì tốt không? Người này sống không ra gì nhưng sao luôn gặp may mắn,#Thậm chí những ganh đua dòm ngó này đã len lỏi vào cả những việc đạo đức như: người này đóng góp bao nhiêu cho quỹ bác ái xã hội, người kia giàu có mà ủng hộ nhà thờ chẳng là bao, hội đoàn này đã có chuyến đi từ thiện nào chưa,#Những suy nghĩ và ganh tỵ như vậy làm chúng ta quên mất bổn phận chính của mình. Thay vì tập trung vào sứ mệnh cá nhân, chúng ta bị phân tâm bởi việc của người khác, dẫn đến tình trạng "lo việc bao đồng".

Chúa Giêsu nhắc nhở rằng mỗi người đều có một sứ mệnh riêng, và kế hoạch của Thiên Chúa dành cho mỗi người là độc nhất. Do đó, chúng ta đừng quá chú tâm đến thành công hay thất bại của người khác để rồi đánh mất sự tập trung vào mục tiêu Chúa đặt ra cho mình. Những gì thuộc về người khác không ảnh hưởng đến hành trình riêng của chúng ta. Quan tâm người khác là điều tốt, nhưng việc hoàn thành tốt trách nhiệm cá nhân mới là điều quan trọng hơn cả. Chúng ta chỉ đạt được mục tiêu của mình khi chính bản thân chú tâm và thực hiện nó chứ không nằm ở việc người khác làm gì, làm như thế nào?

Là những Kitô hữu, Chúa Giêsu cũng chỉ đòi hỏi chúng ta một điều: hãy chú tâm và hoàn thành sứ mệnh Chúa trao. Ðừng để sự tò mò về người khác làm sao lãng hành trình mà Chúa đã vạch ra cho chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhớ rằng Chúa trao cho mỗi người một sứ mệnh riêng biệt và không thể thay thế. Xin ban cho chúng con lòng trung thành thực hiện hoạch định của Ngài trên cuộc đời chúng con và luôn ghi nhớ lời nhắc nhở của Chúa: "Phần con, hãy theo Thầy." Amen.

Bích Liễu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page