Dấu Chỉ Hy Vọng

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 027 -

Thánh Phanxicô Salêsiô

 

Thánh Phanxicô Salêsiô.

Phương Anh

(RVA News 24-01-2025) - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,

Hôm nay phụng vụ Giáo hội cho chúng ta mừng kính thánh Phanxicô Salêsio, giám mục tiến sĩ Hội thánh. Thánh nhân sinh ngày 21 tháng 08 năm 1567 trong một gia đình đạo đức tại Annecy, nước Pháp. Ngay từ thuở nhỏ, ngài đã được cha mẹ hun đúc và giáo dục đức tin thấm nhuần tinh thần của Chúa Kitô, nhờ đó ngài sớm trở nên một tín hữu đạo đức và có lòng quảng đại bác ái.

Lớn lên, Phanxicô được theo học triết học và thần học tại Paris và đậu tiến sĩ luật. Giữa lúc thành công trên con đường học vấn và có một tương lai đầy hứa hẹn, Phanxicô quyết tâm từ bỏ tất cả để đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu trong thiên chức linh mục. Người luôn tận tụy với công việc canh tân Hội Thánh tại quê hương. Người đã được chọn làm giám mục Giơnevơ để tận tụy lo cho các giáo sĩ và giáo dân. Người đã được tín nhiệm đề cử làm nhà hộ giáo lên tiếng bảo vệ đức tin chống lại bè rối Calvin ở Challais. Với đời sống gương mẫu thánh thiện, đức giám mục Phanxicô đã đưa 72 ngàn người lạc giáo trở về với Giáo hội.

Thánh Phanxicô đã viết nhiều tác phẩm về đời sống thiêng liêng và những tập bài giảng về lòng nhân hậu của Thiên Chúa với tư tưởng sâu sắc và linh đạo thấm nhuần Chân lý Phúc Âm. Người đặc biệt nhấn mạnh đến việc thực hành đức mến đối với Thiên Chúa và tha nhân, người đã viết: "Không phải vì các việc làm của chúng ta là lớn lao mà Thiên Chúa hài lòng, nhưng vì chúng ta làm với tất cả lòng yêu mến...Chính tình yêu làm cho các công trình của chúng ta nên trọn hảo và có giá trị". Ðể minh họa cho lời dạy ấy, thánh nhân đã đưa ra một ví dụ đầy ấn tượng: "Này đây một người chịu tử đạo vì Chúa với một gam tình yêu, công trạng người đó nhiều đấy, vì người ta không thể cho đi cái gì hơn mạng sống mình; nhưng một người khác chỉ chịu một cái búng tay với hai gam tình yêu, họ sẽ có công trạng nhiều hơn, vì chính lòng bác ái và tình yêu làm cho mọi sự nên giá trị".

Thánh Phanxicô đã lập Hội Dòng Các Nữ Tu Thăm Viếng. Sau một đời miệt mài phục vụ Chúa và Hội Thánh, vị giám mục Phanxicô đã được Chúa gọi về tại Lion khi mới 55 tuổi năm (1622). Ba mươi hai năm sau (1685), Ðức Giáo Hoàng Alexandre VII tôn phong ngài lên bậc hiển thánh. Vì đã có công bảo vệ giáo lý đức tin nên Ðức Giáo hoàng Piô IX tôn phong ngài lên bậc tiến sĩ Hội Thánh.

Thánh Phanxicô tha thiết khuyên nhủ các tín hữu thực hành đời sống đạo đức qua việc chu toàn bổn phận của hàng ngày. Thánh nhân viết: "Lòng đạo đức đích thực thì không làm hư hại gì cả; nó kiện toàn mọi sự. Nhưng khi lòng đạo đức nghịch với ơn gọi chính đáng của mỗi người, thì chắc chắn nó là giả dối, như Aristore đã nói: 'Con ong hút mật từ hoa mà không làm cho hoa héo tàn; nó giữ cho hoa nguyên vẹn và tươi tắn như khi nó đậu vào'. Lòng đạo đức đích thực còn làm được nhiều việc hơn thế nữa, vì nó không làm hỏng bất cứ ơn gọi hay công việc nào, trái lại còn tô điểm và làm cho thêm xinh đẹp. Tất cả mọi thứ đá quý khi được nhúng vào mật đều trở nên rực rỡ hơn tùy theo màu sắc của mỗi thứ; mỗi người cũng đáng yêu hơn trong ơn gọi của mình khi họ kết hợp ơn gọi với lòng đạo đức".

Noi gương thánh Phanxicô, ước gì mỗi người chúng ta biết kính mến Thiên Chúa qua việc yêu thương tha nhân, vì họ được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Tình yêu thương thúc đẩy chúng ta quảng đại dấn thân phục vụ, hăng say ra đi loan báo Tin Mừng. Ở mọi thời và mọi nơi, tình yêu thương luôn là một nhu cầu cháy bỏng của loài người. Khi cuộc sống thiếu vắng tình yêu, con người trở thành kẻ thù của nhau, tình người nhạt nhòa tan loãng, niềm tin bị lung lay, vì thế người tín hữu càng được mời gọi đem tình yêu Thiên Chúa lan tỏa vào mọi sinh hoạt của con người.

Lạy Chúa, Chúa đã chọn thánh Phanxicô Salêsio trở nên vị giám mục gương mẫu trong phục vụ và yêu thương hầu muôn dân được cứu độ, xin cho tất cả chúng con biết noi gương thánh nhân mà hết lòng phục vụ anh chị em, để nên nhân chứng cho lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Amen.

Phương Anh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page