Dấu Chỉ Hy Vọng
(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý
Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)
Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia
- 026 -
Tự do đích thực
Tự do đích thực.
Phương Anh
(RVA News 23-01-2025) - Tại một vương quốc nọ, người ta dẫn đến trước mặt vua nhiều phạm nhân để vua xét xử. Họ phạm nhiều thứ tội như trộm cướp, giết người, lừa đảo... Vua ra lệnh dùng gông cùm, dây xích trói họ lại. Lúc ấy, có một số sư thầy ở vùng quê đến thăm đức vua, nhìn thấy các phạm nhân trong tình trạng như thế, họ liền nói:
- Thưa đức vua, chúng con thấy các phạm nhân ở đây quá đau khổ. Họ bị trói bằng gông cùm, dây thừng, dây xích. Họ chẳng thể cởi nổi các gông cùm để trốn thoát được, có thứ gì trói buộc bền chắc hơn nữa không?
Ðức vua đáp:
- Này các thầy, những thứ đó đâu lấy gì làm bền chắc. Hãy xem sự trói buộc của si mê, gông cùm có tên là tham luyến của cải, thóc lúa, vợ con của người khác. Những dây trói này còn nặng nề gấp trăm nghìn lần những thứ các thầy đã thấy. Chỉ khi nào vượt qua sự trói buộc ấy, các thầy mới thực sự được tự do.
Quý vị và các bạn thân mến,
Tự do là quà tặng Thiên Chúa ban cho con người. Ở buổi đầu Sáng Thế, nơi vườn địa đàng, Thiên Chúa cho con người được sống trong tự do sung mãn. Ngày ngày Thiên Chúa đi dạo trò chuyện với con người. "Ngay từ đầu Người đã tạo ra con người và để con người trong tay sự lựa chọn của mình#Người đã đặt trước các ngươi nước và lửa, các ngươi có thể đưa tay về phía nào. Con người có trước mặt sự sống và sự chết, điều tốt và điều xấu, sẽ được ban cho những gì ngươi đã chọn" (Hc 15,14.16-17). Cho tới khi con người phạm tội, con người tự cắt đứt tương quan với Thiên Chúa và trở thành kẻ nô lệ cho dục vọng của chính mình. Theo cái nhìn của thánh Albertô Cả thì tự do chân thật không bị ràng buộc bởi những xiềng xích của tội lỗi, là điều trói buộc chúng ta trở thành nô lệ, "Kẻ ác bị bắt trong chính tội lỗi của mình, hắn bị xiềng xích bởi tội lỗi của mình" (Cn 5,22) (Paradisus Animae sive Libellus de Virtutibus).
Một cách nào đó, chúng ta cũng đang đánh mất tự do khi phạm tội hoặc nô lệ cho tiền bạc vật chất, danh vọng quyền lực và những đam mê trụy lạc. Một khi đã làm nô lệ cho bất cứ điều gì, chúng ta đều đánh mất sự tự do. Có thứ xiềng xích trói buộc thân thể, có thứ trói buộc về tinh thần. Thứ trói buộc thân thể còn hy vọng được giải thoát. Nhưng thứ trói buộc về tinh thần thì cần một sự cải hóa thực sự từ chủ thể. Người nô lệ cho tiền bạc thì luôn tìm mọi cách để có thật nhiều tiền. Vì mê tiền, họ sẵn sàng bán rẻ lương tâm để chiếm đoạt, lừa dối người khác. Vì mê địa vị quyền lực, người ta chấp nhận luồn cúi chịu nhục để đạt được mục đích. Mang thân phận con người, chúng ta cũng khó cưỡng lại những cơn cám dỗ của xác thịt thế gian để rồi trượt dài trên những lỗi tội đáng thương.
Chính Chúa Giêsu đã đến để cảm thương và chuộc lại chúng ta khỏi sự dữ và cái chết. Người ban cho chúng ta Lề Luật là những lời dạy bảo khôn ngoan giúp ta sống và đạt đến Chân Lý Toàn Vẹn. Một điều kiện để đạt đến Chân Lý, đó là chúng ta phải ra khỏi chính mình, khỏi mọi tính toán hẹp hòi ích kỷ, ra khỏi vùng bóng tối sự chết để đón nhận ánh sáng sự sống. Thiên Chúa không đến như một tác nhân bên ngoài nhưng thân tình trong cõi lòng con người. Một phương thế khác để được sống trong Chân Lý, đó là chúng ta thực thi những lời Chúa Giêsu truyền dạy, là sống triệt để giới luật yêu thương. Như cành nho gắn liền với cây nho thế nào, thì hành động yêu thương liên kết chúng ta với Thiên Chúa như vậy. Chúa Giêsu đã quả quyết: "Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người" (Ga 15,10).
Vì những giới hạn của thân phận con người, chúng ta phải cậy dựa vào ơn thánh Chúa, nhờ đó chúng ta được giải thoát khỏi mọi ràng buộc thế gian mà vươn đến sự tự do đích thực. Thánh Giacôbê cảnh tỉnh chúng ta phải tỉnh thức với những gì thuộc về thế gian, vì đó là nguyên cớ đẩy chúng ta xa lìa Thiên Chúa "Anh em không biết rằng, yêu thế gian là thù nghịch với Thiên Chúa sao? Ai muốn làm bạn với thế gian thì trở thành kẻ thù của Thiên Chúa" (Gc 4,4).
Lạy Chúa là nguồn mạch khôn ngoan và thiện hảo, xin giúp chúng con can đảm từ bỏ những gì thuộc về thế gian, luôn yêu mến sống theo lời Chúa dạy, khiêm tốn phục vụ mọi người, để chúng con đạt đến tự do trong Chân Lý và Hy Vọng. Amen.
Phương Anh