Huấn Ðức của ÐTC
trong buổi tiếp kiến chung
sáng thứ Tư 29.12.1999
hòa giải những gia đình bị chia rẽ

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 29.12.1999: hòa giải những gia đình bị chia rẽ.

 Buổi tiếp chung sáng thứ Tư 29.12.1999, là buổi tiếp chung thứ 43 và là buổi tiếp kiến sau cùng trong năm 1999 và cũng là buổi tiếp kiến thứ nhất trong Năm Toàn Xá 2000. Buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 29/12/1999 có 12 ngàn người tham dự và được chia ra làm hai nơi: bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, trong vòng nửa giờ, và sau đó tại Thính Ðường Phaolô VI, trong vòng khoảng một giờ. Không thể tổ chức tại Quảng Trường Thánh Phêrô được, vì trời mưa và giá lạnh. Các đoàn hành hương đến từ các nước sau đây: Ý, Ba Lan, Cộng Hòa Tchèque, Slovak, Pháp, Hoa Kỳ, Cộng Hòa Liên Bang Ðức, Tây Ban Nha, Puerto Rico, Mexico, Argentina và Brazil.

 Một điểm quan trọng nên nhắc lại là trong 43 buổi tiếp kiến chung trong năm 1999, số người hành hương tham dự tổng cộng lên tới 570 ngàn - Các đoàn hành hương tham dự các buổi tiếp kiến có tính cách riêng là 240,030 người, và các tín hữu tham dự các lễ nghi phụng vụ khác nhau do ÐTC chủ sự: 735,100 người. Như vậy trong năm vừa qua đã có 1,545,130 người hành hương đến Roma để được nhìn thấy ÐTC, như nhìn thấy Phêrô (videre Petrum), Vị đại diện Chúa Kitô ở trần gian. Trong Năm Thánh 2000, con số tín hữu hành hương chắc chắn sẽ tăng lên nhiều.

 Một sự mới lạ trong buổi tiếp kiến hôm qua, là lần đầu tiên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, ÐTC dùng "một cái bục khá cao" có bánh xe, chung quanh có tay vịn, có bậc lên xuống dễ dàng, do các nhân viên hộ vệ đẩy đi giữa hai bên dân tụ họp, để ngài có thể thấy người dân và người dân cũng được thấy ngài.

 Trước đây, khi buổi tiếp kiến được tổ chức tại Quảng Trường Thánh Phêrô, từ nhiều năm qua, ÐTC vẫn dùng chiếc xe jeep trắng để di chung quanh chào dân chúng. Ðức Gioan Phaolô II là vị Giáo Hoàng đã bãi bỏ việc dùng "ngai, kiệu", do các đoàn hộ vệ khiêng. Ngày nay dù già yếu đi lại khó khăn, ngài cũng không chịu dùng "kiệu" này như các vị tiền nhiệm. Có lẽ vì thế, mà Phủ Giáo Hoàng đã nghĩ ra sáng kiến trên đây: làm một bục có bánh xe để giúp ÐTC đi lại dễ dàng hơn, cách riêng trong Năm Thánh sẽ có nhiều buổi tiếp kiến và nhiều buổi cử hành các lễ nghi phụng vụ.

 Buổi tiếp trong Ðền Thờ Thánh Phêrô diễn ra trong nửa giờ. Tại đây, ÐTC chỉ chào thăm và chúc mừng Năm Mới, Năm Toàn Xá 2000 cho các nhóm hiện diện bằng các tiếng Ý, Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha. Sau đó, ngài chuyển sang Thính Ðường Phaolô VI để đọc bài giáo lý. ÐTC trở lại đề tài suy niệm trưa Chúa Nhật 26.12.1999, nhân dịp lễ kính Thánh Gia Nagiareth, trước khi đọc Kinh Truyền tin với các đoàn hành hương. Trước khi vào đề, ÐTC xin mọi người cầu nguyện để Ðại Toàn Xá vừa khai mạc, thực sự là dịp ơn thánh và ơn cứu chuộc cho các gia đình trên cả thế giới. Sau đó, chính trong bầu khí của Lễ Giáng Sinh và Toàn Xá của năm 2000, ÐTC đã muốn trở lại đề tài gia đình một lần nữa.

 Trong ánh sáng của Lễ Giáng Sinh, gia đình phải được tái khám phá như sự hiệp thông của tình yêu giữa con người, gia đình xây dựng trên chân lý, trên đức ái, trên sự trung thành bất khả li khai của hai vợ chồng, trên sự đón nhận sự sống. Cũng trong ánh sáng của Lễ Giáng Sinh, gia đình cảm thấy ơn kêu gọi của mình trở nên một cộng đồng của các chương trình, của tình liên đới, của tha thứ, của đức tin, nơi đây mỗi một cá nhân không mất đi "căn cước riêng của mình", nhưng trong khi đem đến các ơn riêng biệt của mình, góp vào sự tăng trưởng của mọi người".

 ÐTC nói tiếp như sau: Ðại Toàn Xá đem đến cho chúng ta cơ hội thuận tiện để ăn năn trở lại và thực hành sự tha thứ, tha thứ cho nhau trong nội bộ của mỗi một gia đình. Ðây là một thời kỳ thuận tiện để củng cố các mối quan hệ về tình yêu thương trong mỗi một gia đình và để hòa giải những gia đình bị chia rẽ. ÐTC nói: "Ước gì mỗi một gia đình luôn luôn ý thức thêm mãi về sứ vụ cao cả của mình trong Giáo Hội và trong thế giới! Ngày nay có một sự cần thiết phải lo lắng cách riêng đến mỗi một gia đình, nhất là đối với các gia đình nghèo túng hơn và không được bình thản; ngày nay có một sự cần thiết khuyên khích đón nhận sự sống sinh ra, bởi vì mỗi một trẻ em đến trong thế gian này là một ơn ban và hy vọng cho mọi người".

 Ðề tài về gia đình đã được ÐTC đặc biệt lưu ý ngay từ đầu Triều Giáo Hoàng của ngài. Toàn Xá là dịp thuận tiện đễ ngài nhắc lại một lần nữa lời kêu gọi tha thiết này: "Ước gì Ðại Toàn Xá của năm 2000 trở nên cho mọi gia đình một cơ hội, để can đảm mở ra các cánh cửa cho Chúa Kitô, Ðấng Cứu Chuôïc duy nhất của con người".

 Sau đó, ÐTC lược tóm bài giáo lý bằng các tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha và Ba Lan; đồng thời ngài chào thăm và chúc Năm Mới cho các nhóm nói các thứ tiếng này.

 Chào thăm đoàn hành hương Cộng Hòa Tchèque, ÐTC nói: Anh chị em rất thân mến, Cha cảm ơn về chuyến viếng thăm của anh chị em và cha cầu chúc rằng Lễ Giáng Sinh, năm nay được vui tuơi thêm bởi Cây Giáng Sinh do Quê Hương của anh chị tặng cho, củng cố thêm hơn nữa sự gắn bó của anh chị em với Chúa Kitô và củng cố dấn thân của anh chị em về chứng tá Tin Mừng.

 Chào thăm đoàn hành hương cộng hòa Slovak, ÐTC nói: Anh chị em rất thân mến, lịch sử cứu rỗi tìm thấy nơi Chúa Giêsu Kitô, điểm chót và ý nghĩa tối cao của nó. Ước gì ngày hôm nay của chúng ta và tương lai của thế giới được hướng dẫn bởi sự hiện diện của Người! Cha ban phép lành Tòa Thánh cho anh chị em và các người thân yêu của anh chị em.

 Bằng tiếng Ý, ÐTC chào thăm riêng các nghệï sĩ và nhân viên của Ðoàn Xiệc "Moira Orfei", nhân dịp mừng 40 năm hoạt động. ÐTC nói đây là đại gia đình du hành và ngài khuyến khích với công việc đem đến cho các trẻ em vá cả các người lớn nữa sứ điệp riêng biệt của tình liên đới và lòng nhân hậu.

 Sau đó, ÐTC chào thăm các thanh niên, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Các thanh niên thân mến, Ước gì ánh sáng Chúa Kitô, trong Ðêm Lễ Giáng Sinh chiếu dọi trên nhân loại, cũng chiếu dọi trên các con và hướng dẫn các bước đi của các con trong Năm Mới này. Các bệnh nhân thân mến, ước gì ánh sáng Chúa bao bọc anh chị em và ban sức mạnh cho anh chị em trong đau khổ, sự nâng đỡ trong cơn đau đớn và sự an ủi trong cô đơn. Các đôi tân hôn thân mến, ước gì ánh sáng của Chúa chiếu vào trong gia đình mới của các con và củng cố các con trong tình yêu thương nhau, bằng cách làm cho tình yêu trở nên nguồn mạch của các ơn thánh và cởi mở đón nhận ơn ban lớn lao của sự sống.

 Buổi tiếp kiến kết thức lúc 11:30 bằng hát Kinh Lạy Cha và Phép Lành của ÐTC và các Giám Mục hiện diện cùng ban cho các tín hữu.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page