Mỗi Ngày Một Tin Vui

Những Bài Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thứ Năm sau Chúa Nhật III Mùa Chay

Quyền Năng Của Thiên Chúa

(Lc 11, 14-23)

 

Có một ông thầy lang nọ học hành chưa đến đâu nhưng lại hay tự phụ, cho mình đã thành thạo tay nghề. Một hôm, có người bị đau bụng dữ dội. Người nhà bệnh nhân cho mời thầy lang đến. Ông hỏi han bệnh tình, bắt mạch, lật bí kíp ra đọc và kê toa thuốc cho người bệnh. Bệnh nhân vừa uống thang thuốc đầu tiên của thầy thì bệnh trở nặng thêm rồi chết. Thì ra, ông thầy lang nọ đọc thấy sách thuốc ghi rằng: đau bụng cho uống sâm. Vì chưa rành nghề, ông đã vội vàng ra toa cho bệnh nhân mà không biết rằng câu đó còn có phần tiếp ở trang sau, nên đọc trọn vẹn sẽ là: đau bụng cho uống sâm ắt sẽ chết.

Câu chuyện vui trên đây có ý chỉ trích những kẻ biết một mà không biết mười, lại còn tự phụ cho mình là thông thạo mọi chuyện. Những người bắt bẻ Chúa Giêsu sau khi Người chữa lành một người bị quỉ câm ám cũng rơi vào trường hợp tương tự, họ cho rằng Chúa Giêsu đã dùng quỉ vương Bêendêbun để trừ quỉ câm, nhưng họ đâu biết rằng khi kết án Chúa Giêsu như thế là họ đã để lộ đầu óc mê muội của mình.

Chúa Giêsu biết rõ bụng dạ kẻ chống đối Ngài. Ngài dùng chính lập luận của họ để vạch cho họ thấy họ ngu muội như thế nào. Thứ nhất, nếu nước của ma quỉ chia rẽ thì nước ấy sẽ sụp đổ. Thứ hai, nếu Chúa Giêsu dựa thế quỉ vương để trừ quỉ thì có nghĩa là những người Do Thái trước đây cũng đã làm y như thế, hóa ra cả nước Israel đã nằm dưới quyền cai quản của Bêendêbun sao, và như thế thì họ cũng là thần dân của quỉ vương sao. Còn nếu họ không chấp nhận điều đó thì hãy thay đổi cách suy nghĩ, nếu không muốn là con dân của ma quỉ thì hãy đón nhận nước Thiên Chúa để làm con dân của Người. Cơ hội đã đến, hãy lựa chọn và quyết định để được cứu thoát.

Chắc hẳn sau khi nghe Chúa Giêsu nói họ đã suy nghĩ. Số người ương ngạnh đã tìm cách củng cố lập trường ngang ngược của mình. Số người thành tâm thì thay đổi cách nhìn và tìm cách sống sao cho phù hợp với triều đại Thiên Chúa mà Chúa Giêsu loan báo. Cuộc chiến giữa vương quyền của Thiên Chúa và vương quyền của Satan vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày hôm nay và sẽ còn tiếp diễn mãi cho đến ngày tận thế, khi Chúa Kitô quang lâm để qui tụ mọi sự về với Thiên Chúa Cha. Trong mọi ngày, mọi giờ, mọi giây phút của cuộc đời chúng ta, ma quỉ vẫn tiếp tục tìm cách lôi kéo chúng ta về phía chúng. Với những thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, ma quỉ liên tục tìm cách mở rộng vương quốc của chúng bằng cách lấn chiếm dần dần trong đời sống của chúng ta.

Bài Tin Mừng hôm nay thúc giục chúng ta vững tin vào uy quyền của Thiên Chúa. Thế lực của ma quỉ tuy mạnh mẽ nhưng quyền năng của Thiên Chúa còn mạnh mẽ hơn. Chúa Kitô đã dùng cái chết và sự sống lại của Ngài để chiến thắng Satan, Ngài đã trở thành lá cờ đầu để chúng ta đi theo. Hãy gia nhập vào cộng đoàn những kẻ theo Ngài và hãy vững tin rằng nếu chúng ta cùng chết với Ngài, ta sẽ sống với Ngài; nếu ta cùng đau khổ với Ngài, ta sẽ thống trị với Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố đức tin hèn kém của con. Xin ban cho con ơn can đảm và kiên trì để vững tâm chiến đấu với mọi cuộc tấn công của ma quỉ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page