GOSPELNET
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CHÚA NHẬT 17 A THƯỜNG NIÊN

TIN MỪNG: Mt 13, 44 - 52

CÁC DỤ NGÔN VỀ NƯỚC TRỜI

Khi ấy Ðức Giê-su phán dạy: "Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. "Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Ðến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. "Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không ?" Họ đáp: "Thưa hiểu". Ðức Giê-su bảo họ: "Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ".

SUY NIỆM:

NƯỚC TRỜI

1. Nước Trời là gì ?

 Nước Trời hay Nước Thiên Chúa hay Vương Quốc của Thiên Chúa hay Triều Ðại của Thiên Chúa có cùng một nội dung thần học. Nhưng mỗi một danh xưng mang một âm sắc riêng. Nước Trời hay Nước Thiên Chúa hay Vương Quốc của Thiên Chúa gợi cho chúng ta ý niệm về không gian nhiều hơn: đó là thế giới của Thiên Chúa, tức thế giới mà trong đó Thiên Chúa được tôn thờ, yêu mến, vâng theo. Còn Triều Ðại của Thiên Chúa thì gợi mở nhiều hơn về ý niệm thời gian, tức giai đoạn, thời điểm mà Thiên Chúa được tôn thờ, yêu mến, vâng theo. Cả hai ý niệm không gian và thời gian đều hàm chứa trong ý niệm Nước Trời. Vậy ta có thể hiểu Nước Trời là một thực tại vừa vô hình, vừa hữu hình, vừa thiêng liêng vừa vật chất, vừa hiện tại vừa tương lai trong đó Thiên Chúa được tôn thờ, yêu mến và vâng theo. Hiều như thế chúng ta thấy Nước Trời thì rộng lớn hơn, bao trùm hơn Giáo Hội. Giáo Hội chỉ là dấu chỉ và là công cụ của Nước Trời mà thôi. Chúng ta không được đồng hóa hai thực tại ấy với nhau.

Trong Phúc Âm, Ðức Giê-su chỉ nói rất ít về Giáo Hội mà Ngài nói rất nhiều về Nước Trời. Khi bắt đầu rao giảng công khai, Ðức Giê-su kêu gọi mọi người hãy hoán cải và tin vào Tin Mừng vì Nước Thiên Chúa đã gần kề ! Khi giảng về Nước Trời thì thường Ngài dùng dụ ngôn để diễn tả một thực tại vừa rất dễ hiểu vừa rất khó hiểu. Vì thế chúng ta có thể khẳng định rằng khi nghe Ðức Giê-su nói về Nước Trời thì mọi thính gỉa đều có thể hiểu được mà khó có ai có thể hiểu thấu đáo, tường tận. Hơn nữa Nước Trời hiện diện cùng với Ðức Giê-su. Ngài là Ðấng vừa "loan báo" vừa "thiết kế" Nước Trời nơi trần gian này.

2. Chúng ta phải hiểu thế nào về ba dụ ngôn: kho báu, ngọc quý và chiếc lưới ?

Hai dụ ngôn kho báu và ngọc quý có nội dung và giáo huấn giống nhau và bổ túc cho nhau. Ðó là sự cao quí tức giá trị lớn lao của Nước Trời khiến những người tìm ra hay gặp được thì sẵn sàng đổi tất cả để "chiếm lấy" hay "sở hữu" kho tàng ấy.

Còn dụ ngôn chiếc lưới có một nội dung và giáo huấn khác: Ðó là trong Nước Trời có sự sàng lọc mang tính chất "nhận – bỏ" ở thời điểm cuối cùng tuy rằng Nước Trời dung nạp, đón nhận hết mọi người, không loại trừ ai. Cá tốt được chọn, và cá xấu bị loại là hình ảnh hai hạng người khác nhau, một hạng được chọn vào Nước Trời và một hạng bị loại ra khỏi Nước Trời.

Trong hai dụ ngôn kho báu và ngọc quý, Nước Trời được trình bày như một kho tàng được chôn giấu dưới lòng đất không ai biết được hay được cất kỹ trong "két sắt" của sở hữu chủ. Muốn khám phá hay tìm được Nước Trời người ta phải mất công lùng sục, vất vả tìm kiếm. Còn trong dụ ngôn chiếc lưới thì Nước Trời được trình bày như một thực tại bao trùm cả và thiên hạ. Nhưng muốn được ở trong Nước Trời thì chúng ta phải là người tốt, người công chính theo Tin Mừng.

3. Chúng ta phải làm gì để áp dụng giáo huấn của ba dụ ngôn trên ?

Bài đọc 1 trong Sách các Vua ( 1 V 3, 5 . 7 - 12 ) soi sáng cách tuyệt vời giúp chúng ta biết cách trả lời câu hỏi trên. Sa-lo-môn là một ông vua nổi tiếng trong lịch sử dân Ít-ra-en, vì ông đã đủ tỉnh táo, khôn ngoan mà cầu xin Thiên Chúa ban cho ông một điều hết sức đẹp lòng Thiên Chúa và ích lợi cho những người dân mà ông có trách nhiệm phải cai quản. Ông không xin Thiên Chúa ban cho ông tiền bạc, giầu sang, sống lâu trăm tuổi và con cháu đầy nhà là những thứ mà ai ai cũng thèm muốn, nhất là các vua chúa quan quyền. Ông cũng không xin Thiên Chúa làm hại hay trừng phát các địch thủ của mình, vì họ cũng là những con người như ông, chẳng muốn phải khổ nhục hay phải chết. Ông chỉ xin Thiên Chúa ban cho ông sự khôn ngoan, sáng suốt để ông biết cai trị dân cách đẹp lòng Thiên Chúa, theo thánh ý của Thiên Chúa mà thôi ! Quả hiếm có một ông vua nào như thế, trong lịch sử thời xa xưa cũng như trong lịch sử đương đại ngày hôm nay !

Giáo Hội xếp bài đọc này với bài Phúc Âm nói về ba dụ ngôn nén vàng, ngọc quý và chiếc lưới chắc chắn Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta rằng: Ðể tìm ra Nước Trời và đi vào trong đó, chúng ta cần có ơn khôn ngoan sáng suốt. Có ơn khôn ngoan sáng suốt chúng ta mới thấy được gía trị đích thực của Nước Trời. Có ơn khôn ngoan sáng suốt chúng ta mới dám đánh đổi tất cả để chiếm cho bằng được kho tàng không hư mất ấy. Có ơn khôn ngoan sáng suốt chúng ta mới biết cách làm cho mình thành những con cá tốt - tức Ki-tô hữu tốt - trong chiếc lưới mà Thiên Chúa đã tung vào trần gian, để kéo mọi thụ tạo về với Ngài: chúng ta sẽ không bị vứt ra ngoài mà được đem vào Nước của Ngài. Ai trong chúng ta cũng cần đến ơn khôn ngoan sáng suốt. Nhưng những người càng có trách nhiệm lớn với anh em, với cộng đoàn, với Dân Chúa thì càng cần đến ơn khôn ngoan sáng suốt này hơn.

Lạy Thiên Chúa Cha, chúng con đã được Ðức Giê-su Con Cha, giảng dạy về Nước Trời và đã được Ngài đưa chúng con vào Nước ấy. Chúng con xin cảm tạ Cha về những hồng ân ấy !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô là Ðấng đã dùng dụ ngôn để giảng dạy cho chúng con hiểu về Nước Thiên Chúa và đã đưa chúng con vào Nước ấy. Chúng con xin cảm tạ Chúa về những hồng ân ấy.

Lạy Chúa Thánh Thần là Ðấng ban bẩy ơn, xin Chúa hãy ban cho chúng con Ơn Thông Hiểu để chúng con nắm bắt được giáo huấn của Ðức Giê-su Ki-tô về Nước Trời; Xin Chúa ban cho chúng con Ơn Khôn Ngoan, Sáng Suốt để chúng con luôn biết chọn lựa Nước Trời và các gía trị của Nước ấy. Amen ! 

Giê-rô-ni-mô NGUYỄN VĂN NỘI

CHỨNG TỪ:

CON XIN DÂNG tất cả CHO CHÚA

Lúc 8 giờ sáng Chúa Nhật 7.10.1990, đúng lễ Ðức Mẹ Mai Khôi, cô Chiara Luce đã về với Chúa tại bệnh viện thành phố Genoa nước Ý, khi vừa tròn 19 tuổi. Ngay sau đó, hồ sơ xin phong Thánh cho cô lập tức được tiến hành. Chiara Luce sinh tại Genoa vào ngày 29.10.1971 trong một gia đình đạo đức. Từ khi cô mới sinh ra, mẹ cô đã nói: "Chúng tôi hiểu rằng đây không chỉ là con gái chúng tôi, nhưng trước hết cháu bé là con của Chúa". Vì thế, ngay từ nhỏ, Chiara thường được nhắc nhở về Người Cha trên Trời.

Vào lúc 9 tuổi, một biến cố đã ghi một dấu ấn không hề phai trong tâm hồn Chiara: em được tiếp xúc với một nhóm sống Lời Chúa, và em đã thường ghi lại các kinh nghiệm sống của mình, chẳng hạn một hôm cô viết: "Một người bạn của tôi bị bệnh đậu mùa, các bạn khác sợ lây nên không dám đến thăm. Với sự đồng ý của cha mẹ, ngày mai tôi sẽ đem bài làm ở lớp đến nhà để bạn tôi không phải cô đơn"

Một ngày kia, trong một cuộc đại hội Giới Trẻ Công Giáo, cô nghe một Linh Mục giảng rằng Chúa Giê-su bị bỏ rơi chính là vị Hôn Phu của tâm hồn ta. Lập tức, Chiara cảm thấy đây là một bước ngoặt của đời mình. Chiara rất thích thể thao, nhưng rồi một hôm đang khi chơi tennis, cô thấy đau ở vai. Sau khi chẩn bệnh, bác sĩ cho biết cô đã bị ung thư và phải nằm viện. Trong thời gian điều trị, cô đã cố quên cái đau đớn trong thân xác để giúp đỡ mọi người. Khi cô thấy tóc mình rụng quá nhiều vì xạ trị, cô đã nói: "Con xin dâng tất cả cho Chúa Giê-su". Trước khi lìa đời, Chiara dặn dò mọi người: "Xin đừng khóc cho tôi, tôi đang đến với Chúa Giê-su. Trong lễ an táng của tôi, tôi muốn mọi người đều ca hát ngợi khen Chúa".

Theo LỜI HẰNG SỐNG 8.2001

CÂU TRUYỆN:

CHIẾU KHÁN VÀO NƯỚC TRỜI

Chiều thứ hai ngày 7.1.1985, nhân viên phi trường Los Angeles mở một cái va-li không có giấy tờ và thấy trong đó có xác của một người đàn bà. Ba ngày sau, nhân viên công lực thành phố Sacramento, tiểu bang California, tìm thấy tử thi một người Iran tên là Mahmoud Ayazl. Sau khi điều tra, người ta được biết hai tử thi ấy có liên hệ với nhau, vì xác người đàn bà nằm trong va-li ở Los Angeles chính là vợ anh Ayazi.

Anh này đã cư ngụ ở Hoa Kỳ hơn 4 năm và vào cuối năm 1984 đã về Iran để cưới vợ. Sau khi đám cưới cử hành được hai tuần lễ, anh Ayazi và vợ đáp máy bay qua Frankfurt, Tây Ðức. Ðến đây anh mới biết nhờ có thẻ thường trú, anh có thể trở về Hoa Kỳ lúc nào cũng được, nhưng người vợ mới cưới của anh thì cần phải có chiếu khán nhập cảnh chính thức, và theo thủ tục, vợ anh có thể phải chờ đợi đến một năm. Vì không muốn để vợ ở lại một mình tại Frankfurt và cũng không muốn cho vợ trở về Iran, anh Ayazi đã cho vợ vào một cái va-li lớn, định đem lậu vào Hoa Kỳ. Nhưng khi nhận được chiếc va-li ở phi trường Los Angeles, anh thấy vợ mình đã chết nên bỏ chiếc va-li lại đó, lái xe đến Sacramento và lấy súng bắn vào đầu tự sát.

Câu chuyện thật bi đát ! Trở lực của tình yêu ở đây không phải là việc phụ tình phụ nghĩa hay vì những trở lực gì khác mà chỉ vì giấy tờ, vì một cái chiếu khán. Nếu có chiếu khán chính thức của Hoa Kỳ, cô vợ mới của anh Ayazi đã nhập cảnh một cách đàng hoàng và câu chuyện bi thảm này đã không xảy ra. Trong khi loài người bó tay tuyệt vọng vì không thể vào Nước Trời, thì Ðức Giê-su là Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến đúng lúc để chết thay cho nhân loại và mở rộng cửa Nước Trời, cửa đó chính là thân xác của Chúa. Ngoài ra Tin Mừng cũng cho biết rằng, muốn vào cửa thiên đàng chúng ta phải có chiếu khán thiên đàng, đó là được tái sinh nhờ máu vô tội của Chúa Giê-su đã rửa sạch tội lỗi. "Không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa nếu không được sinh lại bởi Ơn Trên." ( Ga 3, 3 )

Trích NỐI LỬA CHO ÐỜI tập 8

THÔNG TIN:

VỀ CÁC KHOẢN TIỀN VÀ QUÀ CÁC ÂN NHÂN MỚI CHIA SẺ:

- Ông Trần Công Hòa ( Thụy Sĩ ) giúp người nghèo dân tộc ở Ðak Lak .........................................................................................................................................  7 bao quần áo

- Bà Nguyễn Thị Vân ( Sài-gòn ) giúp người nghèo dân tộc ở Ðak Lak .........................................................................................................................................  1 bao quần áo

- Một Giáo Dân ( Sài-gòn ) giúp người nghèo dân tộc ở Ðak Lak ........................................................................................................................................ 1 bao sách giáo khoa

- Ông Bà Lê Thanh Trinh ( Hoa Kỳ ) giúp các em nghèo ở Nha Trang sữa uống trong 3 tháng .................................................................................................  300 USD

- Một ân nhân ( qua cha Bùi Quang Diệm ) giúp người bệnh phong miền Bắc ...................................................................................................................................  100 USD

- Công ty Sữa Dutch Lady ( Việt Nam ) giúp các em nghèo ở Nha Trang trong 3 tháng .................................................................................................. 1.800 lít sữa tươi

- Vợ chồng bạn MK Tùng - Lam ( Hoa Kỳ ) giúp học bổng các em nghèo .............................................................................................................................................  200 USD

- Vợ chồng bạn MK Ðịnh - Châu ( Việt Nam ) giúp học bổng các em nghèo ............................................................................................................................  300.000 VND

- Quỹ Tình Thương Hoa Kỳ ( qua hai bạn MK Ðồng - Hải ) giúp các em ở Mái Ấm cô Ðơn ............................................................................................  500.000 VND

- Quỹ Tình Thương Hoa Kỳ ( qua hai bạn MK Ðồng - Hải ) giúp các em ở Gia Ðình Tình Thương .............................................................................  500.000 VND

- Quỹ Tình Thương Hoa Kỳ ( qua hai bạn MK Ðồng - Hải ) giúp các em ở Gx. Hòa Bình, Gò Vấp............................................................................... 500.000 VND

- Quỹ Tình Thương Hoa Kỳ ( qua hai bạn MK Ðồng - Hải ) giúp các em ở Gx. Ninh Phát, Ðồng Nai .........................................................................  500.000 VND

- Quỹ Tình Thương Hoa Kỳ ( qua hai bạn MK Ðồng - Hải ) giúp cô nhi viện Xuân Tâm ...............................................................................................  2.000.000 VND

VỀ CƠ SỞ HIỆP LỰC CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT HÀ NỘI

Cha Trịnh Ngọc Hiên, DCCT Thái Hà Hà Nội, giới thiệu anh Phạm Ngọc Anh của cơ sở Hiệp Lực chuyên trợ giúp trẻ em khuyết tật ở Hà Nội. Anh Phạm Ngọc Anh đã trực tiếp gặp gỡ chúng tôi và xin giới thiệu trên Gospelnet về cơ sở này, rất mong quý độc giả và ân nhân gần xa, nhất là người Hà Nội, liên hệ trợ giúp cơ sở này về các mặt như giới thiệu các nơi tiêu thụ sản phẩm, tài trợ để mua sắm máy may, máy thêu...

Hà Nội ngày 6.7.2002, kính thưa quý ân nhân, Trung Tâm nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em khuyết tật Hiệp Lực ra đời từ năm 2000, bước khởi đầu là một số anh em khuyết tật từ các tỉnh về Hà Nội để học nghề may, nhưng sau khi học xong thì không có việc làm vì các cơ sở không nhận người khuyết tật vào làm việc. Những lúc khó khăn này, Ðấng Tối Cao đã Quan Phòng che chở cho anh em chúng con.

Ðến ngày 12.5.2000, đã có 8 anh chị em khuyết tật cùng nhau hợp lại thành nhóm và được một số ân nhân giúp đỡ và đã mua được 4 máy may. Anh chị em nhận hàng về làm, tự nuôi nhau cho đến ngày 2.10.2000, đã có được cơ sở thuê mướn với diện tích 300m2 gồm nhà ở, nhà ăn, phòng học và làm việc.

Cơ sở cũng được chính quyền cho hoạt động theo pháp lý như một Công Ty Phát Triển Việc Làm Và Hỗ Trợ Người Khuyết Tật. Giám đốc: Phạm Ngọc Anh, sinh 1970, liệt 2 chân, đi bằng tay, tốt nghiệp Ðại Học Mỹ Thuật Hà Nội năm 1993. Thủ quỹ: Hồ Thị Thương, sinh 1982, liệt 2 chân, phụ trách kỹ thuật thêu. Kế toán: Kiều Thị Hồng, sinh 1978, liệt 1 chân, phụ trách kỹ thuật may. Ðã có 25 em học khóa 1 lớp may đã ra được nghề. 14 em học khóa 2 từ tháng 10.2001 đến hết tháng 4.2002. Hiện nay có trên 60 em với những số phận bất hạnh khác nhau từ khắp nơi về đây học nghề và làm việc tại đây, nhưng cơ sở chỉ có thể giải quyết được chỗ cho trên 30 em, xem như cứ một em làm lại nuôi được hai em vì còn thiếu máy may và các công cụ làm việc khác. Tính ra chúng con chỉ mới có được 4 máy may công nghiệp để sản xuất và 10 máy may dân dụng để dạy nghề. 9 em đã có việc làm. 11 em chưa có máy làm. 5 em học vẽ mỹ thuật. 15 em làm nghề thêu.

Như vậy, để có thể hoạt động hiệu quả hơn, ngành May chúng con cần có thêm 10 máy may công nghiệp ( 2.950.000 VND / cai ), 1 máy thùa khuyết ( 14.000.000 VND ), 1 máy com sai hai kim ( 5.000.000 VND ), 1 bàn là hơi ( 1.200.000 VND ), 1 máy cắt ( 5.000.000 VND ); ngành Thêu cần có thêm: 15 khung thêu và ghế ngồi            ( 200.000 VND / cái ), 1 máy may sườn ( 1.200.000 VND ), 1 dao - kéo ( 200.000 VND ), 1 máy vi tính thiết kế mẫu ( 5.000.000 VND ), và chi phí 350.000 VND / 1 em cho 15 em trong mỗi 2 tháng học ( chỉ, hạt cườm, vải... )

Chúng con kính mong quý ân nhân hãy thương trợ giúp để chúng con có thể mua thêm các công cụ làm việc, đáp ứng được nhu cầu học nghề và làm việc của cơ sở Hiệp Lực theo tôn chỉ: "Tất cả các em khuyết tật, khó nghèo đều được sống trong vòng tay thân ái".

VỀ CÔ NHI VIỆN XUÂN TÂM

Gospelnet xin giới thiệu đến quý độc giả và quý ân nhân một địa chỉ đáng tin cậy để trợ giúp và chia sẻ:

Cô Nhi Viện Xuân Tâm, thật ra mang tên là Vân Côi, địa chỉ ấp 1, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Ðồng Nai, sát ngay bên Nhà Thờ Ðỏ ( từ ngả ba Ông Ðồn đi thêm 10 km trên Quốc Lộ 1 hướng về Phan Thiết ). Tiền thân trước đây của cô nhi viên là ở Giáo Xứ Chu Lai, quận Lý Tín, tỉnh Quảng Tín ( miền Trung ), được thành lập từ năm 1966 do Sr. Hélène Nguyễn Thị Thu Cẩm làm giám đốc với hơn 300 em. Sau vì chiến tranh trước 1975, được chuyển về Ðồng Nai. Khi ấy, các em vì kinh tế khó khăn, phải phân tán đi làm rẫy ở các nơi để sinh sống, cô nhi viện chỉ còn lại những em tàn tật.

Ðến năm 1980, có một em bé sơ sinh bị bỏ rơi ngoài đường, các soeurs đã đem em về nuôi. Cứ như thế, cô nhi viên lại bắt đầu có đông các em được nuôi dạy từ sơ sinh với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Có em có mẹ là một thiếu nữ nghèo từ miền Trung vào Nam tìm việc làm, bị lừa gạt, sinh con rồi khóc lóc đến trao cho các soeurs. Có em có mẹ là một cô gái người dân tộc bị chồng đánh và bỏ rơi khi mới sinh con được 2 ngày, không có cơm ăn, đứa bé gần chết vì đói lả, chỉ kịp đến trao cho các soeurs. Lại có trường hợp nửa đêm có tiếng kêu ngoài cổng Tu Viện, các soeurs ra xem thì thấy có 2 anh sinh viên đi xe Honda, bồng một em bé mới sinh được một ngày còn đỏ hỏn, hỏi ra mới biết đây là hậu quả một lần lầm lỡ của cô bạn sinh viên với chàng trai quá khiếp sợ gia đình và dư luận tai tiếng...

Vì cô nhi viện hoàn toàn là của tư nhân nên không được nguồn trợ cấp nào của xã hội, chỉ hoàn toàn dựa vào thu nhập thấp của các soeurs nhận dạy trẻ mẫu giáo tại nông thôn nghèo cũng như một số ít các ân nhân khắp nơi chia sẻ. Hiện tại, cô nhi viện có 4 soeurs Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn chăm sóc dạy dỗ 36 em từ 6 tháng tuổi đến 40 tuổi. Các em đến tuổi đi học cũng được lo liệu đến trường phổ thông đầy đủ. Có tất cả 5 em bị khuyết tật. Có 3 em vừa xong lớp 12, 4 em ở mẫu giáo, 3 em còn nằm nôi. Mọi liên hệ đến thăm, sinh hoạt, chia sẻ và trợ giúp, xin gặp Sr. Phan Thị Phương Lan, điện thoại số: 061.873.101, hộp thư 15 Xuân Lộc, Ðồng Nai.

VỀ CHƯƠNG TRÌNH UỐNG SỮA CHO CÁC CHÁU NGHÈO Ở NHA TRANG

Từ ngày 12.6.2002, qua sự giới thiệu của ông bà Nguyễn Thế Bài ở Nha Trang, Gospelnet đã gửi hồ sơ xin với một số ân nhân trợ giúp sữa uống cho các em suy dinh dưỡng tại điểm truyền giáo vùng kinh tế mới Phước Ðồng của Sr. Marie Denise Nguyễn Thị Lộc, Dòng Ðức Bà Truyền Giáo, thuộc Giáo Xứ Phước Hòa, cũng như cho các em lớp tình thương và các em dân tộc của Sr. Marie Ange Trang Nghiêm, Dòng Kiết Tâm Ðức Mẹ, Giáo Xứ Chợ Mới, Giáo Phận Nha Trang. Tổng cộng: 20 cháu.


CÁC CHÁU Ở GIÁO ÐIỂM PHƯỚC HÒA:

01.    PHẠM NGỌC HOÀ, sinh 25.9.1999

02.    NGÔ THỊ THÚY VI, sinh 7.7.1997

03.    NGUYỄN VĂN HƯNG, sinh 1.6.1997

04.    TRẦN TẤN HUY, sinh 20.3.1999

05.    PHẠM TUÂN, sinh 11.7.1999

06.    PHAM THỊ THUỶ TIÊN, sinh 28.5.1999

07.    NGUYỄN THẾ DŨNG, sinh 22.12.1999

08.    TRƯƠNG QUANG KIỆT, sinh 15.4.1998

09.    NGUYỄN ÐÌNH HUY, sinh 21.10.1998

10.    TRẦN THỊ NGỌC, sinh 24.04.1998

11.  HỒ PHÚC NHỚ, sinh 5.12.1998

12.  NGUYỄN VĂN HÙNG, sinh 17.12.1998

13.  HOÀNG VIẾT TỰ, sinh 23.4.1998

CÁC CHÁU Ở LỚP TÌNH THƯƠNG CHỠ MỚI:

01.  KATƠH HUY LAI, người Raglai.

02.  KATƠH HUY LIÊM, người Raglai.

03.  JEAK PHONG, người Raglai.

04.  A SIU, người Sê-đăng, mồ côi mẹ

05.  A NGỌC TUYẾN, người Sê-đăng

06.       PHAN THỊ HỒNG HẠNH, người Kinh, mồ côi cha mẹ

07.  NGUYỄN BẢO KỲ, người Kinh, quá nghèo.


Ngày 16.7.2002, Gospelnet nhận được số tiền 300 USD của ân nhân LÊ THANH TRỊNH, 4750 W. 128 th PLACE, BROOMFIELD, CA 80020, USA, trợ giúp cho các cháu uống sữa liên tục trong 3 tháng 7, 8 và 9.2002. Tuy nhiên, chúng tôi đã liên hệ với người quen tại công ty Sữa Dutch Lady và được biết công ty sẽ nhận cung ứng miễn phí hoàn toàn 1.800 lít sữa tươi trong suốt 3 tháng. Như vậy, số tiền này sẽ được dùng vào việc trợ giúp các mặt khác cho các em. Xin thay mặt các Srs. và các cháu thiếu nhi nghèo bày tỏ lòng biết ơn đến quý ân nhân.

VỀ CHƯƠNG TRÌNH "HỌC BỔNG KA ÐƠN"

Gospelnet đã nhận được danh sách 30 em học sinh nghèo người dân tộc K'Ho. Gospelnet xin mở chương trình "HỌC BỔNG KA ÐƠN" bắt đầu trợ giúp cho mỗi em 50.000 VND, kể từ tháng 9.2002. Tổng cộng: 30 em x 50.000 VND = 1.500.000 VND. Ngoài ra, còn có gia đình một bạn MK ở Sài-gòn quyên góp được một bao lớn quần áo cũ, sách vở để chia sẻ với các em.

01.    MA ÐIẾU, sinh 1993, thôn Ka Ðê, sắp lên lớp 1.

02.    MA KHIẾU, sinh 1993, thôn Ka Ðê, sắp lên lớp 3.

03.    MA GIANH, sinh 1994, thôn Ka Ðê, sắp lên lớp 1.

04.    YA HÔN, sinh 1994, thôn Ka Ðê, sắp lên lớp 1.

05.    YA LƯỜNG, sinh 1992, thôn Ka Ðê, sắp lên lớp 2.

06.    MA RIM, sinh 1992, thôn Krăng Chớ, sắp lên lớp 1.

07.    YA NGHIÊM, sinh 1993, thôn Ka Ðê, sắp lên lớp 1.

08.    NAI YẾN, sinh 1993, thôn Ka Ðê, sắp lên lớp 2.

09.    MA DƯƠNG, sinh 1992, thôn Ka Ðê, sắp lên lớp 3.

10.    MA TỊT, sinh 1993, thôn Ka Ðê, sắp lên lớp 1.

11.    NAI QUYÊN, sinh 1991, thôn Krái, sắp lên lớp 2.

12.    MA LOẠI, sinh 1991, thôn Krái, sắp lên lớp 2.

13.    YA THẤT, sinh 1994, thôn Krái, sắp lên lớp 2.

14.    YA TUY, sinh 1991, thôn Ka Ðê, sắp lên lớp 2.

15.    YA BIẾT, sinh 1990, thôn Ka Ðê, sắp lên lớp 2.

16.    YA THOÀN, sinh 1992, thôn Ka Ðê, sắp lên lớp 2.

17.    MA NỀN, sinh 1992, thôn Ka Ðê, sắp lên lớp 2.

18.    MA HOA, sinh 1993, thôn Ka Ðê, sắp lên lớp 2.

19.    YA LONG, sinh 1995, thôn Ka Ðê, sắp lên lớp 1.

20.    YA THIẾT, sinh 1990, thôn Krăng Chớ, sắp lên lớp 2.

21.    YA CHUNG, sinh 1990, thôn Krăng Chớ, sắp lên lớp 6.

22.    MA HOAN, sinh 1993, thôn Ka Ðê, sắp lên lớp 2.

23.    MA LIỀM, sinh 1992, thôn Ka Ðê, sắp lên lớp 2.

24.    YA U, sinh 1994, thôn Ka Ðê, sắp lên lớp 2.

25.    NGUYỄN QUANG HUY, sinh 1994, thôn Krăngo 2, sắp lên lớp 3.

26.    NGUYỄN VĂN NAM, sinh 1993, thôn Krăngo 2, sắp lên lớp 3.

27.    PHẠM TẤN HOÀN, sinh 1993, thôn Krăngo 2, sắp lên lớp 3.

28.    MA THIỆN, sinh 1990, thôn Ka Ðê, sắp lên lớp 3.

29.    TOUPRONG SỜNG, sinh 1991, thôn Ka Ðê, sắp lên lớp 5.

30.    MA VI, sinh 1995, thôn Ka Ðê, sắp lên lớp 1.

VỀ CHƯƠNG TRÌNH "HỌC BỔNG PLEICHUET"

Thầy Phó Tế Nguyễn Ðức Thịnh, DCCT, giới thiệu 3 em học sinh người dân tộc J'rai của Giáo Ðiểm Pleichuet do cha Vương Ðình Tài, DCCT, phụ trách, thuộc Giáo Phận Kontum. Trước đây, Gospelnet đã trợ giúp cho 3 em một đợt 3 tháng, dịp cuối năm học 2001 - 2002, các em đã được về thăm Sài-gòn và báo tin kết quả học tập với chúng tôi. Nay xin mở chương trình "HỌC BỔNG PLEICHUET" để tiếp tục trợ giúp các em trong cả dịp hè, kể từ tháng 6 đến hết tháng 9.2002, vì hoàn cảnh gia đình các em quá nghèo. Tổng cộng: 3 em x 50.000 VND x 4 tháng = 600.000 VND. Danh sách các em gồm:

01. KSOR DÌU, xừa xong lớp 9, kết quả Trung Bình, được lên lớp 10.

02. H'DUIN, vừa xong lớp 9, học sinh Tiên Tiến, được lên lớp 10.

03. RAHLAN KHIÊM, vừa xong lớp 12, kết quả Khá, chuẩn bị thi đại học.

VỀ MỘT BỆNH NHÂN NGHÈO Ở BẢO LỘC

Cha Phạm Thanh Xuân, chánh xứ Bạch Lâm, Giáo Phận Ðà Lạt, có giấy giới thiệu chị Ma-ri-a PHẠM THỊ TUYẾT MAI và chồng là anh Giu-se HOÀNG ANH HOÀI, và con cái trước đây ở Giáo Xứ Bạch Lâm, từ năm 2001 vì lý do phải tìm được việc làm để lo sinh kế, chuyển về tạm trú tại Quận 8, Sài-gòn. Chị Tuyết Mai hiện đang bị bệnh mà không còn tiền chạy chữa. Gospelnet xin trợ giúp 200.000 VND.

VỀ MỘT BỆNH NHÂN NGHÈO Ở BÌNH THUẬN

Cha Nguyễn Hữu An, Giáo Xứ Chính Tâm, thuộc Giáo Phận Phan Thiết, giới thiệu trường hợp anh HỒ VĂN ÐẠO, 32 tuổi, ngụ tại Giáo Xứ Thánh Tâm, xã Trà Tân, huyện Ðức Linh, tỉnh Bình Thuận, bị bệnh U Nang Dạ Tụy là một căn bệnh hiếm và nguy tử, gia đình chỉ còn cha và mẹ già, đã phải cầm cố và bán hết đất đai để anh được giải phẫu một lần nhưng không lành. Nay phải mổ lần thứ hai, gia đình đã hoàn toàn kiệt quệ. Gospelnet xin trợ giúp ngay 1.000.000 VND.

VỀ MỘT BỆNH NHÂN NGHÈO Ở TỈNH DĂKLĂK

Cha Nguyễn Công Minh, Giáo Xứ Vinh Hương, Giáo Phận Buôn Mê Thuột, giới thiệu trường hợp ông NGUYỄN VĂN HỮU, 69 tuổi, ngụ tại thôn 1, xã Ðức Mạnh, huyện Dăkmin, tỉnh Dăklăk, Giáo Dân Giáo Xứ Vinh Hương. Ngày 13.6.2002, ông Hữu bị đột quỵ, rơi vào tình trạng bán thân bất toại, phải chuyển về Sài-gòn chạy chữa, nay đã tạm ổn nhưng không thể còn đi lại được bình thường như trước. Gospelnet xin trợ giúp một xe lăn trị giá 550.000 VND.

VỀ 4 EM HỌC SINH NGHÈO Ở ÐỒNG NAI

Cha Ðỗ Văn Ngân, Giáo Xứ Ninh Phát, địa chỉ A1 / 001 Tập Ðoàn 1 Nguyễn Huệ, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Ðồng Nai, giới thiệu trường hợp gia đình anh Ðinh Tiến Longchị Nguyễn Thị Kim Anh, hoàn cảnh rất nghèo, ở trong một cái chòi trong khu vực Giáo Xứ của cha Ngân, có 5 con, trong đó có 4 cháu đang độ tuổi đi học, có nguy cơ phải dở dang việc học. Gospelnet xin trợ giúp mỗi cháu 50.000 VND trong trong 4 tháng, kể từ tháng 9 đến hết tháng 12 năm 2002, tổng cộng: 800.000 VND. Trong số này có 500.000 VND của Quỹ Tình Thương ( Hoa Kỳ ) do cha Trần Ðình Huệ phụ trách, gửi tặng thông qua vợ chồng bạn MK Ðồng - Hải. Số tiền này xin nhờ anh Phạm Văn Lượng, thuộc Huynh Ðoàn Ki-tô Bệnh Nhân và Người Khuyết Tật, chuyển giúp đến cha Ðỗ Văn Ngân để ngài lo liệu hàng tháng cho gia đình anh Long.


01.  ÐINH THỊ THÚY KIỀU, sắp lên lớp 4.

02.  ÐINH THỊ KIM NGÂN, sắp lên lớp 2

03.  ÐINH TIẾN PHONG, sắp lên lớp 1

04.  ÐINH THỊ KIM ÁNH, sắp vào mẫu giáo.