Bài giảng của Ðức Hồng Y Roger Etchegaray

trong ngày lễ an táng

Ðức Hồng Y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn

 

Bài giảng của Ðức Hồng Y Roger Etchegaray trong ngày lễ an táng Ðức Hồng Y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn

Ngày 23 tháng 5 năm 1990

Anh chị em thân mến,

Chúng ta vừa nghe bài dụ ngôn về Người Chăn Chiên Tốt, đó là trang Phúc Âm giúp chúng ta hiểu hơn hết về Chúa Giê-su, là Thầy chúng ta, là Ðấng Cứu Ðộ chúng ta:

- Người Chăn Chiên Tốt là người biết từng con chiên của mình

- Người Chăn Chiên Tốt là người dẫn dắt đàn chiên của mình

- Người Chăn Chiên Tốt là người hy sinh mạng sống cho đàn chiên của mình.

Chỉ có một Ðấng Chăn Chiên duy nhất, đó là chính Chúa Ki-tô. Ở thế gian này, những người đảm nhận việc hướng dẫn Giáo Hội, Ðức Giáo Hoàng, các giám mục hợp nhất với Ðức Giáo Hoàng, là những tôi tớ của Ðấng Chăn Chiên Tốt; các ngài theo Thần Linh của Chúa Ki-tô hướng dẫn để biết chăn dắt đàn chiên trao phó cho các ngài. Như vậy, chúng ta hiểu được lời các Tông Ðồ là những vị chăn chiên thời Giáo Hội sơ khai đã nói rằng: "Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là tuân lệnh người phàm", và thái độ phục vụ như vậy thường dẫn các người chăn chiên tới tử đạo, theo Ðấng Chăn Chiên Tốt đã "hy sinh mạng sống Người cho những kẻ Người yêu thương".

Sáng nay, hết thảy chúng ta đều khóc Ðức Hồng Y (ÐHY) Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn, tôi là người khóc đầu tiên, vì cả hai chúng tôi đã được Ðức Gio-an Phao-lô II nâng lên chức Hồng Y cùng một ngày. Tôi không thể quên được cuộc đón tiếp Người đã dành cho tôi hồi tháng bảy năm ngoái tại Hà Nội. Với nụ cười trẻ thơ để lộ một tâm hồn đơn sơ như chim bồ câu và khôn ngoan như con rắn nói trong Phúc Âm, Người tỏ ra rất vui mừng. Cùng một trật, Người vừa hăng hái yêu mến Tổ quốc, vừa nhiệt thành yêu mến Giáo Hội; để chứng tỏ tình yêu hai mặt và duy nhất này, Người đã tặng tôi bản dịch Kinh Thánh tiếng Việt của Người, đây là tác phẩm của một vị Chúa Chiên hơn là của một nhà thông thái, của vị Chúa Chiên tha thiết soi sáng đến tận đáy lòng dân mình bằng Lời Chúa, là Lời giải thoát vì Lời ấy mạc khải cho con người thấy phẩm giá thiêng liêng của nó.

Tôi không ngờ trở lại với anh chị em sớm thế này, và trong tình cảnh đau thương thế này. Khi Ðức Thánh Cha vừa biết tin Ðức Hồng Y Trịnh Văn Căn kính mến của anh chị em qua đời, Người đã truyền cho tôi ngừng mọi việc để đến với anh chị em, mang phép lành của người Cha đến cho anh chị em. Khi trở về, tôi sẽ thưa với Người rằng anh chị em kính mến Người biết bao, và anh chị em kính mến Người vì anh chị em biết Người yêu thương anh chị em, yêu thương nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam.

Thế rồi, thay mặt Ðức Thánh Cha, tôi ở giữa anh chị em đây, cũng còn để làm chứng, không phải chỉ có anh chị em chịu đau đớn và hy vọng mà thôi. Sứ mệnh thiêng liêng của Ðức Thánh Cha là liên kết mọi Giáo Hội trên thế giới, là bảo đảm cho mọi Giáo Hội đó hợp nhất trong chân lý.

Sáng hôm nay, khi bày tỏ rõ rệt sự hiệp thông của anh chị em đối với Ðấng kế vị Thánh Phê-rô, anh chị em đã nói lên mối tình gắn bó với hết mọi người công giáo trên thế gian, là những người đang đồng hành với anh chị em bằng lời cầu nguyện và tình bạn. Anh chị em cũng nói lên tình đoàn kết với mọi dân tộc ở khắp hoàn cầu, vì Thiên Chúa muốn có hoà bình giữa các dân tộc, một nền hòa bình xây dựng trên công lý và tình thương đối với những người nghèo khó nhất.

Sáng hôm nay, tôi còn nói mạnh hơn hồi tháng bảy để nhắc lại với anh chị em rằng:

Anh chị em hãy hiên ngang vì mình là người Việt Nam, hãy yêu mến Tổ quốc của anh chị em. Anh chị em hãy hiên ngang vì mình là người công giáo, hãy yêu mến Giáo Hội của anh chị em để làm vinh danh Thiên Chúa và cứu độ nhân loại.

 

(Trích trong sách "Kỷ niệm về Ðức Hồng Y Giu-se Ma-ri-a Trinh Văn Căn, Tổng Giám mục Hà Nội" của Giám mục Fx. Nguyễn Văn Sang)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page