Mừng 45 Năm Giám Mục

Ðức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần

nguyên Giám mục Giáo Phận Long Xuyên

(30/4/1975 - 30/4/2020)

 

Mừng 45 Năm Giám Mục Ðức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần - nguyên Giám mục Giáo Phận Long Xuyên (30/4/1975 - 30/4/2020)

Ðức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần sinh ngày 21 tháng 1 năm 1927 tại Cam Lai, Thái Bình.

Năm 1954, sang Hồng Kông tu học đến ngày 2 tháng 7 năm 1955 thì chịu chức linh mục. Trong sách "Tâm Tình Với Linh Mục", có đoạn Ngài viết: "Tối ngày mùng 1 tháng 7 năm 1955 tại Trường Dòng Ða Minh trên quả đồi Rosary Hồng Kông, trong bầu không khí tĩnh tâm, tôi quỳ trước cha Linh Hướng để bày tỏ nỗi sợ của tôi. Tôi sợ lãnh chức Linh mục vì tôi thấy mình quá bất xứng... nhưng lời cầu chối từ không thành". sau đó tiếp tục sang Rôma, Thụy Sĩ và Ðức và nhận được bằng tiến sĩ Triết học. Năm 1964, trở về Nam Việt Nam làm Giáo sư nhiều chủng viện tại miền này.

Ngày 15 tháng 4 năm 1975, linh mục Gioan Baotixita Bùi Tuần được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục phó giáo phận Long Xuyên với hiệu tòa Tabunia, việc bổ nhiệm này và lễ tấn phong được cử hành vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 Ðức Cha Bùi Tuần là vị giám mục Việt Nam duy nhất tấn phong vào ngày lịch sử này. Buổi lễ đã diễn ra trong bầu khí trầm lắng, không kèn không trống, không đàn hát, không rước kiệu, không quay phim, không tiệc tùng, không diễn văn chúc mừng. Có lẽ "không" có một lễ tấn phong giám mục nào lại đơn giản đến vậy.

Ngày 30 tháng 12 năm 1997, Giám mục phó Gioan Baotixita Bùi Tuần kế nhiệm Giám mục Micae Nguyễn Khắc Ngữ làm Giám mục chính tòa Giáo phận Long Xuyên, lúc đó đã 69 tuổi.

Ngày 2 tháng 10 năm 2003 Ðức Cha được Giáo hoàng Gioan Phaolô II chấp nhận đơn từ nhiệm và nghỉ hưu tại tòa Giám mục giáo phận Long Xuyên.

Ðức Cha là một người rất yêu thích thơ văn và còn được biết đến như một nhà văn, nhà báo với nhiều tác phẩm được đăng và xuất bản. Tuy vậy, ngài không bao giờ nhớ và đồng thời chia sẻ thêm rằng có ba thứ không bao giờ nhớ: số điện thoại của mình, tiền để đâu và sách viết ra. Ðức Cha chỉ ngủ một đêm hai tiếng. Trong căn phòng nhỏ, không có vi tính, tất cả đều viết tay trên một tấm gỗ giấu bên dưới mặt chiếc bàn nhỏ có thể kéo ra kéo vào.

Nổi bật nhất là bộ Sách "Thao thức" gồm 5 quyển phát hành vào ngày 30 tháng 4 năm 2007. Nhân dịp Giáo phận Long Xuyên mừng thượng thọ bát tuần, 32 năm giám mục của Ðức Cha. Chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ trong ngày ra mắt, số lượng đăng ký mua sách đã lên tới 1,150 bộ. Trong đó có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã điện thoại và cũng nhã ý muốn đọc bộ sách này. Ðức Cha còn chia sẻ rằng "Thời kỳ làm thầy giảng mỗi ngày tôi làm một bài thơ định để gửi cho Xuân Diệu". Trong thơ, có màu xanh nhưng các lá xanh khác nhau ra sao, ban đêm tiếng sáo khác tiếng tiêu thế nào. "Chính những quan sát đó giúp tôi học triết tốt sau này.

Ðức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần là người đã đồng thời phong chức Linh Mục và tấn phong Giám mục cho Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt.

Ðức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần cũng là Giám mục Việt Nam chủ phong cùng lúc cho hai vị tân Giám mục là Giuse Trần Xuân Tiếu và Giuse Ngô Quang Kiệt.

Ðức Cha chia sẻ việc mà việc mà ông suy nghĩ nhất trong cuộc đời của mình "Làm sao có sự hòa hợp trong đất nước, trong Công giáo, đó là điều tôi tha thiết nhất. Làm sao dân tộc mình hòa hợp nhau, thương yêu thật sự. Là bởi bản tính người Việt mình cũng có khi hay có sự chia rẽ, ngôi thứ không chan hòa... Ðất nước ta tiềm năng lớn. Làm sao cho nông thôn đừng quá nghèo. Lứa trẻ đừng đánh mất bản thân. Giới trẻ phải có trình độ suy nghĩ nhiều hơn. Ðừng quá vay mượn của người khác..."

Nguồn: Ban Truyền Thông Ðoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Ðức Maria Nữ Vương - Giáo Xứ Chánh Tòa Long Xuyên

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page