Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 187 -

Ðem Chúa Ðến Cho Tha Nhân

 

Ðem Chúa Ðến Cho Tha Nhân

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 21-10-2021)

Quý vị và các bạn thân mến,

Bản tin tiếng Việt Ðài Vatican ngày 12 tháng 10 năm 2021 đưa tin về giáo lý viên John Ngwa Zar Dee, và 50 năm rao giảng Tin mừng ở biên giới Myanmar. Ông John Ngwa Zar Dee là giáo lý viên đầu tiên thuộc bộ lạc Lisu bản địa trong giáo phận Myitkyina, và là nhà truyền giáo đầu tiên ở Zang Yaw, một vùng hẻo lánh chưa hề biết Chúa và khó tiếp cận, nay thuộc địa phận của giáo xứ Putao. Vào thời điểm đó, để đến được khu vực chưa được khám phá này, từ thị trấn gần nhất của bang Kachin, ông phải đi bộ 15 ngày. Cuộc hành hương dọc theo những con đường gồ ghề và sỏi đá đó của chàng thanh niên giàu nhiệt huyết được đánh dấu bằng việc đọc kinh Mân côi. Khi kể lại chặng đường đó, ông đã quả quyết đầy xác tín rằng: "Ðức Maria đi bên cạnh tôi". Và trong tinh thần đó, ông khẳng định rằng: "Sau 50 năm rao giảng Tin mừng tôi vẫn muốn tiếp tục tinh thần mang Chúa đến tận cùng trái đất".

Ông chia sẻ: "Trong khi nỗ lực, tôi biết và tin rằng Chúa ở cùng tôi và tôi hướng về Người. Chúa là nơi nương tựa của tôi". Mặc dù đường xá xa xôi, khó khăn, ông John vẫn thường xuyên đến thăm dân làng để gieo hạt giống Tin mừng, bẻ bánh Lời Chúa, cử hành Bí tích Rửa tội, và loan báo ơn cứu độ cho mọi người. Ông trò chuyện với những người chưa bao giờ nghe đến danh Ðức Kitô và bắt đầu đọc Tin mừng cho họ nghe. Trẻ em, thiếu niên, thanh niên, phụ nữ, và người già, dừng lại để lắng nghe, tò mò và thích thú. Ngày qua ngày, sứ điệp về lòng thương xót, bình an và ơn cứu độ đã chạm đến tâm hồn của họ. Nhờ lòng nhiệt thành truyền giáo và gương sống của ông, hầu như tất cả cư dân trong vùng đều theo đạo Công giáo. Từ lúc tuổi còn đôi mươi, ông John đã trung thành và miệt mài với việc truyền giáo ở vùng đất này suốt 50 năm và đến nay ông đã 72 tuổi. Trong suốt khoảng thời gian đó, ông không hề mong mỏi có được bất cứ phần thưởng vật chất nào.Ông nói: "Ðối với tôi, phần thưởng ở nơi Chúa Giêsu. Cho đến nay, một ngôi nhà tôi cũng không có. Căn nhà tôi đang ở không phải của tôi, nhưng tôi không bận tâm vì Chúa đang ở với tôi".

Quý vị và các bạn thân mến,

Người giáo lý viên ấy đã miệt mài trong một khoảng thời gian rất dài của đời mình để đem Chúa đến cho những người yếu đuối, bị bỏ rơi và chưa có được diễm phúc biết Chúa. Hành trang của ông khi bắt đầu cuộc hành trình hết sức ý nghĩa đó chính là một tâm hồn có Chúa và ông đã lên đường cùng với Mẹ Maria qua lời kinh Mân Côi. Chính vì có Chúa trong tâm hồn, ông mới có thể đem Chúa đến cho người khác. Và những người gặp gỡ ông cũng được sưởi ấm niềm vui được gặp Chúa. Có Chúa trong tâm hồn và mau mắn, nhiệt thành đem Chúa đến cho người khác là bài học tuyệt vời mà chúng ta học được nơi Mẹ Maria khi cất lên lời kinh Mân côi trong tháng Mười này.

Tin mừng thánh Luca thuật lại rằng sau biến cố được sứ thần Gabriel truyền tin về sứ điệp cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa và đã đáp tiếng "xin vâng" đón nhận Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể vào cung lòng của mình, Mẹ Maria đã vội vã lên đường đến thăm chị họ của mình là bà Elisabeth. Mẹ lên đường cùng với Chúa Giêsu đang hiện diện trong cung lòng mình, và do vậy, Mẹ đã đem Chúa đến với gia đình người chị họ của Mẹ. Cuộc thăm viếng ấy của Mẹ không chỉ đem đến niềm vui khôn tả cho bà Elisabeth mà cả thánh Gioan, lúc đó đang ở trong cung lòng của bà Elisabeth cũng hân hoan nhảy mừng (Lc 1, 36-44). Mỗi người chúng ta, khi rước Mình Thánh Chúa, đều có Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện trong cung lòng của chúng ta một cách sống động. Ngài ngự trong lòng ta, hiện diện với chúng ta và đem đến bình an, niềm vui và sự an ủi lớn lao cho chúng ta ngay trong những ưu tư, phiền muộn của cuộc sống thường ngày. Noi gương Mẹ Maria, khi có Chúa Giêsu hiện diện trong tâm hồn, chúng ta cũng cần phải mau mắn lên đường như Mẹ để đem Chúa đến cho những người xung quanh qua lời thăm hỏi, ủi an và sự nâng đỡ về tinh thần lẫn vật chất. Ước gì bất cứ ai gặp được chúng ta cũng nhận ra được sự hiện diện của Chúa nơi món quà là niềm vui, hy vọng và bình an mà chúng ta trao gửi cho họ.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ chính là vị truyền giáo đầu tiên đem Chúa đến cho những người đang mong chờ Tin Mừng Cứu Ðộ. Xin Mẹ giúp chúng con canh tân tâm hồn của mình nên xứng đáng là nơi để Chúa ngự vào và ở lại mãi với chúng con. Chính khi có Chúa trong tâm hồn, chúng con mới có thể đem Chúa đến cho những người đang khat khao gặp Chúa. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page