Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 102 -

Sẻ Chia Gáng Nặng Cuộc Ðời

 

Sẻ Chia Gáng Nặng Cuộc Ðời

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

(RVA News 21-07-2021) - Chuyện kể rằng: Một người lao công nghèo làm công việc quét dọn luôn chăm chỉ làm việc để lo cho đứa con gái duy nhất của mình được ăn học đàng hoàng. Anh muốn con mình có một tương lai tốt đẹp hơn anh.

Hiểu được mong ước của anh, con gái của anh đã chăm chỉ học hành và học xong trung học rồi thi đậu vào trường đại học. Ngày được giấy báo vào trường, cô bé mừng rỡ khoe với cha, kèm theo một lá thư với số lệ phí phải đóng cho trường để đăng ký nhập học. Số tiền không quá lớn đối với người khác, nhưng với anh, đó là một vấn đề nan giải.

Ngày cuối cùng phải đóng tiền cho con đã cận kề. Người lao công đi làm với tâm trạng rối bời. Anh không còn tâm trí để tập trung vào công việc. Trong khi các đồng nghiệp hăng hái bắt tay làm việc, anh cứ thẫn thờ như người mất hồn.

Chiều đến, sau khi nhận tiền lương, các đồng nghiệp của anh kéo đến, vui vẻ đưa cho anh một túi giấy. Anh mở túi giấy ra và bất ngờ khi thấy trong đó có nhiều tiền. Một người bạn vỗ vai anh và nói:

- "Chúng tôi biết anh không thể xoay sở đủ tiền cho con gái anh đi học. Hy vọng số tiền này đủ để ngày mai anh đóng tiền học cho con bé!"

Thì ra đây là số tiền làm công ngày hôm nay mà tất cả các đồng nghiệp của anh đã gom lại đưa cho anh. Anh vội vàng từ chối vì cảm thấy mình không thể lấy số tiền của những đồng nghiệp nghèo khó đã vất vả kiếm được suốt cả ngày. Nhưng một người trong số họ vẫn dúi tiền vào tay anh và nói:

- "Chúng ta đều có thể nhịn đói một ngày, nhưng con gái của chúng ta nhất định phải vào đại học".

Năm tháng qua đi, con gái của anh giờ đã tốt nghiệp đại học và tìm được một công việc có thu nhập kha khá. Cô thường mua nhiều thức ăn mang đến nơi cha của cô và đồng nghiệp của ông làm việc. Có lần, một trong những người bạn của cha cô đã hỏi cô rằng:

- "Này con gái, tại sao con luôn mang thức ăn đến cho chúng ta vậy?"

Vừa ân cần trao những gói thức cho từng người, cô gái vừa mỉm cười trả lời:

- "Bởi vì tất cả các chú đã nhịn đói ngày hôm đó, để con có được ngày hôm nay".

Quý vị và các bạn thân mến,

Món tiền đăng ký nhập học cho con gái là nỗi lo lắng và trở thành gánh nặng đè nặng trên đôi vai của người phu quét dọn nghèo khổ. Tuy nhiên, gánh nặng ấy đã được san sẻ và chung chia bởi những người đồng nghiệp tốt bụng của anh. Nhờ lòng cảm thông và sự hy sinh của họ mà người lao công được cất đi gánh nặng của mình và ước mơ của anh và con gái được thực hiện. Và cũng vậy, khi cô bé ấy đã thành tài và có khả năng về kinh tế, cô lại đem đến sự ấm áp giúp vơi đi nỗi nhọc nhằn của những ân nhân mình ngày xưa khi san sẻ cơm bánh và tận tình quan tâm đến họ.

Gánh nặng là một trong những thứ tất yếu luôn có trong hành trang cuộc sống của con người. Gánh nặng đó có thể là trách nhiệm, bổn phận của người cha, người mẹ phải vất vả nhọc nhằn lo miếng cơm manh áo hằng ngày cho gia đình; là bệnh tật nào đó khiến người ta phải lây lất sống trong đau đớn và thất vọng. Gánh nặng cũng có khi là nỗi ray rứt mặc cảm vì tội lỗi trong quá khứ cứ đè nặng tâm trí, khiến người ta không thể đứng thẳng, ngẩng đầu và sống bình an được. Có lẽ mỗi người chúng ta đều có gánh nặng riêng của mình. Những gánh nặng đã có đó trong cuộc sống của chúng ta từ bao lâu nay. Và ngay trong thời điểm hiện tại, cơn đại dịch toàn cầu Covid-19 với những biến thể của nó đã trở thành gánh nặng khủng khiếp đè bẹp bao vùng đất và mảnh đời của con người. Ðôi vai của các nhà lãnh đạo quốc gia trĩu nặng hơn, đôi tay và tấm thân của các nhân viên y tế rã rời, mệt mỏi hơn và biết bao phận người rơi vào cảnh khốn khổ, mất công ăn việc làm... dưới áp lực kinh khủng của gánh nặng Covid ấy. Lúc này đây, ai có thể san sẻ những gánh nặng ấy cho chúng ta ngoài Chúa Giêsu - Ðấng luôn tha thiết mời gọi: "Hãy đến với Ta, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng" (Mt 11:28). Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta tận tình mang những gánh nặng ấy đến với Chúa. Có Chúa là nơi bình yên để chúng ta nghỉ ngơi và nương tựa, có Chúa cùng chung chia, san sẻ, mọi gánh nặng của chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng và sự bình yên sẽ sớm trở lại trong cuộc sống của chúng ta.

Lạy Chúa, giữa những hoang mang và đau khổ tột cùng bởi gánh nặng của chính mình và nhân loại trong cơn đại dịch, xin cho chúng con vẫn giữ vững lòng tin, son sắt niềm trông cậy vào lòng thương xót Chúa và nồng nàn tình yêu mến tha nhân và cuộc sống. Nhờ đó, chúng con vững bước hơn trên đường đời và tìm thấy được bình an vì biết rằng Chúa đang san sẻ mọi gánh nặng trong đời với chúng con. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page