Lời tuyên bố bế mạc
Hội Nghị thường niên năm 1999
của Ðức Hồng Y Phạm Ðình Tụng

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Lời tuyên bố bế mạc Hội Nghị thường niên năm 1999 của Ðức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng.

Kính thưa hai Ðức Tổng và quý Ðức Cha,
Khi xưa, sau thời gian được sai đi tập vụ trở về, các Tông Ðồ vui mừng báo cáo với Chúa Giêsu về những công việc mình đã làm, những thành tích mình đã thu đạt, Chúa Giêsu bảo các ông tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.

Trong dịp này, Chúa cũng bảo chúng ta như vậy, và Chúa đã lo liệu cho chúng ta được một địa điểm rất tốt đẹp về mọi phương diện. Ðó là Ðại Chủng Viện Sao Biển, Giáo Phận Nha Trang này.

Về phần xác, chúng ta được hưởng không khí trong lành mát mẻ, nhà cửa rộng rãi đầy đủ tiện nghi, được Ðức Cha Giám Ðốc và Cha Quản Lý Chủng Viện tận tình săn sóc, các chủng sinh và chị em nữ tu phục vụ hết mình. Nhờ đó, trong suốt thời gian họp hội nghị không ai đau yếu mà sức khỏe có phần tăng lên.

Về tinh thần, chúng ta được hưởng một thời gian thư giãn, không phải bận tâm về những công việc mục vụ thường ngày, hoặc những vấn đề phức tạp làm chúng ta lo nghĩ.

Hơn nữa, chúng ta được sống trong một bầu không khí đầm ấm tình huynh đệ hiệp thông, và ta có thể nói lên lời Thánh vịnh:

Tình huynh đệ hiệp thông đó được thể hiện ra trong các Thánh lễ Ðồng tế ban sáng, các giờ Kinh phụng vụ và chầu Thánh Thể buổi chiều, trong các buổi hội họp dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, trước sự hiện diện của Ðức Mẹ Chỉ Bảo Ðàng Lành. Giờ đây, trước khi chia tay nhau ra về, chúng ta nhờ Ðức Mẹ kính dâng lên Chúa kết quả công việc chúng ta làm với lòng cảm tạ chân thành.

Nguyện xin Chúa hoàn tất những gì Chúa đã khởi sự làm nơi chúng ta.

Tới đây, con xin tuyên bố bế mạc Hội Nghị Thường Niên năm 1999.


Back to Radio Veritas Asia Home Page