Lửa và Ánh Sáng

Linh Mục Nguyễn Công Ðoan, SJ, Việt Nam

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Lửa vẫn còn cháy trong tâm tưởng của tôi, nên tôi muốn viết thêm cho bạn mấy hàng về chuyện này: lửa nào ánh sáng ấy. Người chuyên môn nhìn vào là có thể nói ngay ánh sáng này phát ra từ thứ lửa nào. Nói về phương diện hóa lý thì có lẽ cách phát biểu của tôi không chuẩn xác, vì lửa tùy thuộc chất đốt, nhưng tôi muốn thông qua đó nói về quan hệ lửa - ánh sáng ở một khía cạnh khác.

Cuộc sống mỗi người là một cuộc đốt cháy không ngừng. Các đốt cháy con người không chỉ là sự sống thực động vật, mà có cả cuộc sống tâm lý với những động lực thúc đẩy con người.

Bạn đã háo hức theo dõi nô tỳ Isaura trên Tivi.

Leone là một kẻ đã thiêu đốt cả cuộc đời bằng dục vọng, tham lam. Ý muốn chiếm đoạt, muốn hưởng tất cả. Tất cả con người y chỉ tỏa ra một thứ ánh sáng âm u của dục vọng. Y sẵn sàng nói tất cả và làm tất cả, chỉ trừ những gì xuất phát từ tình yêu chân thật. Bởi vậy y chỉ tìm chiếm đoạt, không được thì hủy diệt! Y sẵn sàng đánh đổi tất cả để tìm lại Isaura, chỉ cốt để hủy diệt nàng cả tâm hồn lẫn thể xác. Kết cục thì ngọn lửa ấy đã hủy diệt chính y trong cái đen tối của căn phòng đóng kín và sự tự sát.

Ngược lại là Tobias, Alvaro là những con người có tình yêu chân thật, sẵn sàng đánh đổi tất cả để mang lại hạnh phúc và tự do cho Isaura, nhưng vẫn là để mình được hạnh phúc với nàng. Alvaro đã đánh đổi tất cả, cả gia sản, cả quê hương để mong được hạnh phúc cùng với Isaura ở đâu đó trên đất Mỹ. Ở hai thanh niên này tỏa ra ánh sáng của tình yêu thật mãnh liệt, nhưng vẫn là tình yêu thuần túy con người.

Ở Isaura, ta thấy tỏa ra một ánh sáng hiền dịu kỳ lạ. Isaura chỉ muốn thấy người khác được hạnh phúc, và sẵn sàng hy sinh bản thân mình, dù con tim se thắt, dù nước mắt có roi. Isaura khuyên Tobias quên nàng đi, khuyên Alvaro đừng nhớ tới nàng. Isaura sẵn sàng lấy lão gù để cha khỏi bị tù...

Isaura chịu đựng và tha thứ. Isaura đau buồn trước sự ác độc của những con người như Leone, Francesco, Rosa... nhưng không oán hận ai. Nàng tha cho Rosa và tha thứ cả cho Leone. Sau khi hắn tự sát, nàng đã khóc vì cái chết đen tối của hắn: "Lẽ ra không được để xảy ra như vậy, vì như thế không hợp ý Chúa".

Ở Isaura đúng là ánh sáng của Chúa tỏa ra đó bạn ạ. Người viết và người dựng phim phải có một tâm hồn Kitô hữu thật sâu sắc mới thấy được điều ấy. Có cái gì thật giống người con gái trong "Quo Vadis", Isaura rất người khi gặp đau khổ, nhưng lại luôn tỏa ra thứ ánh sáng của "Tình Yêu bởi Thiên Chúa mà đến" trong khi bị thiêu đốt vì đau khổ.

Bạn ơi, tâm hồn Isaura đúng là một tâm hồn Kitô hữu kiểu mẫu, một vị thánh đấy.

Con người có thể bị thiêu đốt bởi đủ thứ lửa: tình yêu, dục vọng, ghen ghét, kiêu căng... khi người ta hành động do sự thúc đẩy của thứ lửa nào thì người ta bị đốt bởi thứ lửa ấy và tỏa ra ánh sáng đặc biệt của lửa ấy.

Bạn ơi, nếu Tình Yêu của Thiên Chúa thiêu đốt cuộc đời bạn từng giây phút, thì ánh sáng từ bạn tỏa ra sẽ là ánh sáng của Thiên Chúa, sẽ phản chiếu vinh quang của Thiên Chúa, bộc lộ dung nhan Thiên Chúa trên bản thân bạn. Nếu Chúa Giêsu nói: "Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha rồi", thì chính là vì vinh quang Thiên Chúa ở nơi Ngài và hiển hiện qua mọi lời nói và hành động của Ngài. Nếu bạn để cho Tình Yêu Thiên Chúa thiêu đốt bạn, thì ai gặp bạn cũng là gặp thấy một cái gì đó của Thiên Chúa ở nơi bạn, đúng như Chúa Giêsu đã muốn: để người ta nhìn thấy việc các con làm mà tôn vinh Cha các con ở trên trời".

Ngọn lửa trong trái tim Isaura là ngọn lửa của Thiên Chúa, luôn được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, nên ánh sáng tỏa ra trong những lúc cam go nhất vẫn là ánh sáng của tình yêu bởi Thiên Chúa mà đến. Ôi, nếu bạn cầu nguyện được như Isaura thì bạn cũng có thể sống được như nàng.

Isaura sống được như thế là nhờ có tình thương và cầu nguyện.

Tình thương của bà mẹ nuôi (bà huân tước), của bà vú (bà bếp), của bà Mavina..., rồi của người cha, Santa...

Tình yêu của Tobias, của Alvaro.

Nhưng tất cả đều bị giới hạn.

Chỉ có cầu nguyện là sự nâng đỡ nàng, trong mọi lúc, và là ánh sáng để nàng luôn làm theo ý Chúa. Chính lời nàng nói sau khi Leone tự sát chứng tỏ lúc nào nàng cũng chỉ muốn làm theo đúng ý Chúa.

Bạn ơi, thế là Isaura còn dạy bạn biết làm sao để trong tim bạn chỉ có một thứ lửa của Thiên Chúa: cầu nguyện liên lỉ.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page