Tiếng Chuông Thánh Ðường

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 87 -

Covid-19 Phơi Bày Sự Bình An Giả Của Gia Ðình

 

Covid-19 Phơi Bày Sự Bình An Giả Của Gia Ðình.

Bình Minh

(RVA News 18-05-2020) - Sở cảnh sát Mỹ vừa cập nhật tình hình mùa dịch trong 24h: cướp giật: 0, tội phạm: 0, tai nạn giao thông: 0, vợ chồng quýnh nhau: 84,646 vụ.

Tuy là một bài viết vui của ai đó đăng lên trang mạng xã hội nhưng nó cũng phản ánh thực trạng sống chung khá tồi tệ của các cặp vợ chồng phải ở nhà với nhau vì không thể ra đường do Covid-19, và tỉ lệ ly hôn tăng đột biến trên khắp Trung Quốc là một minh chứng hùng hồn cho hiện tượng đáng buồn này.

Ðại dịch Covid-19 khiến giảm sút nghiêm trọng thu nhập của các gia đình. Kinh tế chật vật luôn là ngòi nổ tốt nhất cho các cuộc tranh cãi của các cặp vợ chồng. Trớ trêu thay, ít tiền mà họ lại phải chạm mặt nhau quá nhiều. Gần nhau nhiều nhưng giao tiếp kém khiến gây thất vọng cho nhau và đó là lý do nhiều cuộc hôn nhân đã ngã xuống vực thẳm trong thời gian cách ly toàn xã hội.

Thế nhưng có phải Covid-19 là nguyên nhân của các hiện tượng ly hôn trong và sau cơn đại dịch như các chuyên gia đã tự hỏi?

Trong giờ Chầu Thánh Thể trong cơn đại dịch Covid -19 vào chiều ngày 02 tháng 04 năm 2020, Ðức Cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên đã nói: "Sự xuất hiện của con virus Covid-19 này cho chúng ta biết sự an toàn của chúng ta là giả tạo. Chúng ta nói chúng ta an toàn về kinh tế nhưng khi dịch Covid-19 xuất hiện thì nền kinh tế thế giới bắt đầu khủng hoảng từ nước giàu mạnh nhất đến nước nghèo nhất, chúng ta tự hào về một nền tảng y tế giáo dục hiện đại nhưng cho đến giờ phút này vẫn chưa tìm ra được loại thuốc đặc trị... cho thấy rằng chúng ta cần có một sự bình an thực sự, đó là sự bình an đến từ Thiên Chúa".

Vậy thì phải chăng sự bình an mà các gia đình có trước cơn đại dịch cũng là bình an giả tạo? Hóa ra trước giờ vợ chồng "không" hay "ít" cãi nhau không phải vì họ yêu thương nhau, biết khiêm tốn và hy sinh cho nhau, nhưng là họ chưa có cơ hội, chưa có điều kiện để sự ích kỷ, nóng giận và kiêu căng của mỗi người được bộc lộ. Nếu hai người thực sự yêu thương nhau nhưng vì bận rộn kiếm sống khiến họ không thể dành nhiều thời gian cho nhau, thì việc không thể đi ra đường trong mùa đại dịch lại là cơ hội tuyệt vời để họ bày tỏ sự quan tâm, chăm sóc yêu thương lẫn nhau. Bằng ngược lại thì gia đình sẽ là địa ngục vô tận nếu từ sáng đến tối vợ thấy chồng là hiện thân của quỷ sứ và ngược lại. Vì rằng, từ lâu rồi, gia đình của họ vốn đã là địa ngục vì nơi đó không hề có sự hiện diện của tình yêu.

Ðức Thánh Cha Phanxico cũng đã nói: " Bão tố vạch trần sự dễ thương tổn của chúng ta và cho thấy những an ninh giả tạo và thừa thãi... Bão tố cũng làm rơi mất những mánh khóe chúng ta dùng để ngụy trang "cái tôi" của chúng ta, luôn lo lắng về hình ảnh của mình; một lần nữa, chúng ta khám thấy điều tốt lành là chúng ta cùng thuộc về nhau, cùng là anh chị em của nhau."

Theo Calah Alexander thì một trong ba cách thiết yếu giúp gia đình bình an trong thời gian cách ly vì đại dịch đó là "củng cố đời sống tâm linh". Ðại dịch Covid-19 khiến các nhà thờ phải đóng cửa, thế nhưng hãy tận dụng khoảng thời gian đầy lo sợ này như một cơ hội tốt để mỗi gia đình trở thành nguyện đường, và đưa các thành viên trong gia đình trở về với Chúa. Ðừng cậy dựa vào chính mình nhưng là hãy quy chiếu cái nhìn của mình về Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài dủ thương bước lên con thuyền cuộc sống của gia đình chúng con, vì chỉ khi có sự hiện diện của Ngài thì sóng gió cuộc đời sẽ im lặng và gia đình chúng con sẽ có sự bình an - bình an đích thực. Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page