Tiếng Chuông Thánh Ðường

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 80 -

Thánh Matthia Tông Ðồ

Ðối với Chúa không có gì là muộn màng

 

Thánh Matthia Tông Ðồ - Ðối với Chúa không có gì là muộn màng.

Nt. Anh Thư

(RVA News 14-05-2020)

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,

Hôm nay (ngày 14 tháng 5) phụng vụ Giáo hội mừng kính thánh Matthia, vị tông đồ đã được tuyển chọn vào nhóm Mười Hai sau khi Chúa Giêsu phục sinh.

Sách Công vụ tông đồ ghi lại rằng: sau khi Giuđa Itcariốt rời bỏ Thầy Giêsu, mười một tông đồ cùng các trưởng lão họp lại để chọn một người thay thế. Trong những ngày ấy, ông Phêrô đứng lên giữa các anh em, có khoảng 120 người đang họp mặt, ông nói: "Thưa anh em, lời Kinh Thánh phải ứng nghiệm, lời mà Thánh Thần đã dùng miệng vua Ðavít để nói về Giuđa, người đã trở thành tên dẫn đường cho nhóm lính tới bắt Chúa Giêsu. Y đã là một trong số chúng tôi và được tham dự vào công việc phục vụ của chúng tôi... Vì vậy, có những anh em đã cùng chúng tôi đi theo Chúa Giêsu suốt thời gian Người sống giữa chúng ta, kể từ khi Người được ông Gioan làm phép rửa cho đến ngày lìa bỏ chúng ta và được rước lên trời. Một trong những người anh em đó phải cùng chúng tôi làm chứng rằng Người đã phục sinh. Rồi họ đề cử hai người đó là ông Giuse, biệt danh là Basápba, cũng gọi là Giúttô và ông Matthia. Họ cùng cầu nguyện xem ý Chúa muốn chọn ai để nhận chỗ sứ vụ Tông đồ. Họ rút thăm và trúng ông Matthia: ông đã được kể thêm vào số mười một Tông Ðồ" (Cv 1, 15-26).

Dù được tuyển chọn làm Tông Ðồ muộn màng, nhưng thánh Matthia đã theo Chúa Giêsu từ khi Người được ông Gioan làm phép rửa để bắt đầu sứ vụ công khai cho đến khi Người sống lại và lên trời. Khi đã chính thức được kể vào nhóm Mười Hai, tông đồ Matthia đã cùng với tông đồ đoàn hết mình rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu phục sinh. Nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần, ngài đã can đảm đương đầu với các thế lực của nhà cầm quyền Do Thái, mạnh dạn làm chứng cho Chúa Giêsu sống lại và nói Lời Thiên Chúa cho mọi người để họ tin và được cứu độ. Thánh nhân đã thi hành sứ vụ ở vùng Ethiôpi, đem về cho Giáo hội nhiều tín hữu và cuối đời đã chịu phúc tử đạo vì danh Chúa Giêsu.

Ơn gọi của thánh Matthia giúp chúng ta hiểu được rằng không có gì xảy ra trong cuộc đời chúng ta nằm ngoài kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Ðối với Chúa không có gì là muộn màng, bởi lẽ Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do và lòng yêu mến của chúng ta. Nếu chúng ta quảng đại dâng hiến, với ơn Chúa chúng ta sẽ làm được những việc kỳ diệu. Thiên Chúa luôn tạo cơ hội, mở ra cho chúng ta con đường sống nếu chúng ta khiêm tốn lắng nghe những gợi hứng của Chúa Thánh Thần, nếu sẵn sàng để cho Người uốn nắn, chúng ta sẽ trở nên một công cụ hữu ích trong bàn tay Thiên Chúa.

Tất cả chúng ta đều được mời gọi trở thành môn đệ của Chúa trong những hoàn cảnh khác nhau. Noi gương thánh Matthia, chúng ta hãy can đảm làm chứng cho Chúa bằng đời sống đạo đầy tình yêu thương bác ái, bằng niềm tin can trường mãnh liệt trước mọi cơn gian nan thử thách như Lời Chúa khẳng định: "Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, để anh em ra đi sinh được nhiều hoa trái, và để hoa trái anh em tồn tại" (Ga 15, 16).

Ơn gọi của chúng ta phát xuất từ tình thương của Thiên Chúa. Không phải chúng ta có đủ đức độ tài năng nhưng vì Thiên Chúa muốn cho chúng ta tham dự vào niềm hạnh phúc và vinh quang của Người, cho chúng ta trở thành con cái Cha trên trời. Ðây quả là ân huệ lớn lao đến từ tình thương Thiên Chúa. Vì thế chúng ta càng được hun đúc niềm tin, chúng ta không phải lo lắng sẽ làm gì nói gì, chính sức mạnh và quyền năng của Thánh Thần sẽ hoạt động trong chúng ta. Quả thật, sau khi lãnh nhận sức sống của Chúa Giêsu phục sinh, các tông đồ được biến đổi trở thành những con người đầy lòng quả cảm hăng say ra đi làm chứng cho Chúa đến tận cùng thế giới.

Lạy Chúa, thánh Matthia đã được vinh dự chọn làm Tông đồ làm chứng cho Chúa Giêsu Phục sinh, nguyện xin thánh nhân cầu bầu cùng Chúa cho chúng con biết sống trọn ơn gọi của mình, để mai sau chúng con cũng được kể vào số những người Chúa yêu thương và được thừa hưởng hạnh phúc Nước Trời. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page