Tín Nhiệm

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 08 -

Sáng Kiến Tốt Lành Trong Mùa Ðại Dịch

 

Sáng Kiến Tốt Lành Trong Mùa Ðại Dịch.

Duy An

(RVA News 26-08-2020)

Quý vị và các bạn thân mến,

Trang báo Công giáo điện tử, ngày 6 tháng 8 năm 2020 có đưa tin về một thanh niên Công giáo đã làm một điều hết sức ngạc nhiên trong thời đại dịch bị cách ly xã hội. Người thanh niên đó tên là Regin Valsan, sống ở vùng Kerala, miền Nam Ấn Ðộ. Suốt khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 22 tháng 7 năm 2020, Regin Valsan đã sử dụng 32 cây bút và 2,755 tờ giấy A4 để chép tay lại toàn bộ bản Kinh thánh Công giáo. Anh đã đóng bản Kinh thánh chép tay này lại thành một quyển sách dầy, có vỏ bọc bằng gỗ và bản lề được mạ vàng với dòng chữ "Holy Bible". Quyển Thánh kinh đặc biệt này chứa đựng đầy đủ 73 cuốn sách Kinh thánh và được viết bằng tiếng Malayalam - ngôn ngữ chính thức của bang Kerala. Bản chép tay trong vòng 113 ngày này đã tạo nên sự kinh ngạc và thán phục cho các tín hữu trên mạng xã hội. Sau khi hoàn thành công việc này, Regin Valsan đã đem cuốn Kinh thánh của mình đến cho vị linh mục của nhà thờ trong xứ, là cha Finosh Keettikka - cha sở nhà thờ thánh Antony. Cha Keettikka đã hết sức ngạc nhiên và vui mừng khi nhận được tác phẩm đặc biệt này của Valsan. Ngài đã quyết định đặt nó trong giáo xứ của mình để cho các tín hữu đến đọc và chiêm ngưỡng một kiệt tác tuyệt vời đã được ra đời trong mùa đại dịch toàn cầu.

Quý vị và các bạn thân mến,

Ðã gần tám tháng trôi qua kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở hơn 200 quốc gia trên thế giới, qua các trang mạng truyền thông và báo chí, chúng ta thấy được biết bao nỗ lực và sáng kiến đáng khâm phục của nhân loại trong cuộc chiến chống đại dịch này để đem lại sự bình yên cho con người và thế giới. Các nhà khoa học vẫn đang miệt mài trong phòng nghiên cứu để chế tạo vacxin. Những chuyên viên y tế can đảm xả thân để chữa trị cho những người nhiễm bệnh. Các nhà lãnh đạo quốc gia, những vị đứng đầu tôn giáo cùng với các tổ chức và cá nhân ở mọi quốc gia cũng liên tục đưa ra những giải pháp hiệu quả nhất để giúp người dân vượt qua khó khăn về vật chất và ý thức bảo vệ chính mình cùng cộng đồng khỏi nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Việc đối phó với dịch bệnh không chỉ là bổn phận của những người có trách nhiệm trong xã hội và tôn giáo, nhưng là bổn phận của tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, giới tính hay tôn giáo... Thay vì ngồi đó mà kêu ca, oán trách hoàn cảnh và chỉ trích những người thiếu ý thức trong cơn đại dịch, mỗi người chúng ta cần tìm ra những cách thức sáng tạo riêng để bảo vệ chính mình, gia đình mình, và cộng tác với xã hội trong việc đối phó với cơn đại dịch này. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc đi lại và giao tiếp của con người là điều hết sức quan trọng và cần thiết. Cho nên, việc bị cách ly ở một không gian được quy định và bị hạn chế tiếp xúc với người khác trong đại dịch toàn cầu hiện nay, gây nên nhiều xáo trộn, bất lợi trong cuộc sống khiến con người cảm thấy khó chịu và bực bội. Vậy mà, với sáng kiến độc đáo và lòng yêu mến Kinh thánh của mình, người thanh niên Công giáo Regin Valsan đã biến thời gian bị cách ly vì đại dịch trở thành một thời gian thật ý nghĩa để hoàn tất việc chép tay lại toàn bộ quyển Kinh thánh. Ðiều này gợi lên cho chúng ta một câu hỏi cho chính mình: Chúng ta có sáng kiến gì và có thể làm điều gì có ý nghĩa trong cơn đại dịch đang diễn ra trên đất nước của mình, nơi gia đình và môi trường mà mình đang sống hay không?

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên dành cho tờ báo The Tablet của Anh, Ðức Thánh cha Phanxicô đã cho rằng đại dịch là một cơ hội mà chúng ta không được bỏ lỡ. Ngài nói rằng chúng ta cần đối diện với tình trạng cách ly bằng những sự sáng tạo đơn giản của mình, thay vì thất vọng hay chạy trốn cuộc khủng hoảng. Chúng ta hãy sáng tạo ra những cách thức phù hợp để bày tỏ sự quan tâm đến các thành viên trong gia đình mình, những người thân quen hay xa lạ đang cô đơn và đau khổ trong tình trạng bị cách ly vì dịch bệnh, bằng những cuộc gọi điện thoại nâng đỡ tinh thần, bằng những lời cầu nguyện và chính lối sống tích cực và lành mạnh của chính mình. Nhờ đó, thời gian đại dịch này thật sự trở thành cơ hội để chúng ta canh tân bản thân và làm được nhiều điều hữu ích hơn cho con người và xã hội.

Lạy Chúa, xin đừng để những thảm cảnh của cơn đại dịch hiện nay khiến chúng con trở nên sợ hãi, chán nản và khép mình lại với mọi người, nhưng hãy giúp chúng con lấy đó làm động lực để tìm ra những sáng kiến đem đến niềm hy vọng và sự bình yên cho bản thân và những người xung quanh. Amen.

Duy An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page