Tín Nhiệm

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 02 -

"Giết Người Ði Thì Ta Ở Với Ai?"[1]

 

"Giết Người Ði Thì Ta Ở Với Ai?"[1]

Bình Minh

(RVA News 19-08-2020)

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến!

Cuộc đời của Pi là bộ phim nói về cậu bé tên Pi đang đi trên một con tàu cùng người thân và bạn bè thì con tàu bị đắm và cậu là người duy nhất được sống sót. Sau vụ đắm tàu còn có 1 con linh cẩu, 1 con ngựa vằn, 1 con đười ươi và 1 con hổ Bengal cùng sống sót với Pi. Trải qua nhiều sóng gió Pi và con hổ Bengal đã trở thành bạn thân thiết với nhau dù ban đầu giữa họ tồn tại sự sợ hãi. Bộ phim giàu tính nhân văn với nhiều tình tiết rất thú vị, tuy nhiên cảnh phim gây ấn tượng sâu sắc với mọi người nhất có lẽ đó là cảnh Pi bật khóc khi nghĩ rằng con Hổ Bengal sắp chết.

Quả thật, trong những ngày sống sót lênh đênh trên biển cả, con Hổ Bengal luôn là nỗi sợ hãi và không ít lần gây nguy hiểm cho tính mạng của Pi. Tuy nhiên khi thấy con Hổ Bengal kiệt sức sắp chết, Pi đã òa khóc nức nở, tiếng khóc bộc lộ nỗi đau đớn lẫn tuyệt vọng trong tận cùng của trái tim Pi. Ðoạn phim này đã mang một thông điệp cực kỳ sâu sắc, nó giúp chúng ta nhận thức rằng "Không ai là một hòn đảo, chúng ta không thể sống một mình cho dù chúng ta có thể bị tổn thương bởi những người sống chung quanh mình".

Vâng, thưa quý vị và các bạn! Trong cuộc sống chung chắc chắn không ít lần chúng ta bị tổn thương do thói xấu, những sai lầm của những người mình tiếp xúc. Những lúc như thế ta lại mong muốn sao cho đừng có sự hiện diện của họ trong cuộc đời của chúng ta. Rằng là cuộc sống của chúng ta sẽ dễ chịu hơn khi không phải thường xuyên làm việc, sinh hoạt chung đụng với những người bất ưng như thế. Thế nhưng chúng ta tồn tại và phát triển trong một xã hội của những con người. Cho dù những người sống chung quanh ta phần lớn là những người bất toàn đi nữa thì đó vẫn là điều làm chúng ta hạnh phúc hơn là phải sống một nơi không có lấy bóng dáng của một con người. Chúng ta sinh ra là để sống chung, sống cùng và sống với những người khác. Mọi nhu cầu về tinh thần lẫn vật chất của chúng ta đều có sự phụ thuộc nhất định vào người khác. Cho dù đó là một người tệ hại nhất, hay gây tổn thương cho chúng ta nhất thì họ vẫn có khả năng mang lại cho chúng ta những sự giúp đỡ hoặc những lợi ích trực tiếp hay gián tiếp.

Một con sóng dù to lớn đến đâu cũng chỉ có thể tồn tại khi nó biết hòa mình vào những con sóng khác của đại dương cho dù con sóng nó hòa mình vào chỉ là một con sóng nhỏ. Chúng ta hiện diện trong cuộc đời này là để sống với nhau, vì bản chất của sự sống là một quá trình để thực hiện những sự chia sớt, tương trợ nhau. Những con người xung quanh ta bao giờ cũng là những món quà quý giá từ cuộc sống. Do vậy chúng ta chỉ nên ra sức hoàn thiện các mối quan hệ với người khác chứ không nên phá vỡ vì cho rằng nó không cần thiết trong đời sống của mình. Cho dù Pi có thể bị mất mạng bởi bản năng thú vật của con Hổ Bengal nhưng rõ ràng sự hiện diện của nó cũng làm cho Pi bớt cô đơn giữa bốn bề mênh mông biển nước. Và đó chính là lý do khiến Pi bật khóc cách đau khổ khi nghĩ rằng con Hổ Bengal sắp chết cho dù trong thực tế nó là nỗi đe dọa cho mạng của Pi mà thôi.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết nhìn thấy những điều tốt đẹp nơi những người sống xung quanh mình, đặc biệt là những người mà chúng con cho rằng họ luôn mang lại nhiều phiền toái cho đời sống của chúng con, vì rằng khi biết trân trọng các mối quan hệ, biết cảm thông với những sai lầm và thói xấu cho người khác chúng con không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mình mà còn góp phần chuyển hóa và thay đổi mối quan hệ tất cả mọi người sống xung quanh mình theo chiều hướng ngày càng tốt đẹp hơn. Amen.

Bình Minh

- - - - - - - - -

[1] Ca từ nhạc phẩm "Kẻ Thù Ta" của Phạm Duy

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page