Tiếng Chuông Thánh Ðường

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 197 -

Bơ Và Bánh Mì

 

Bơ Và Bánh Mì.

Nt. Anh Thư

(RVA News 13-08-2020) - Trước kia, có một người nông dân thường xuyên bán bơ sữa cho người thợ làm bánh. Một ngày nọ, người thợ làm bánh kiểm tra xem người bán bơ có cân đúng khối lượng bơ như anh đặt mua hay không. Anh ta đã phát hiện ra khối lượng bơ không đủ và đã kiện người nông dân ra tòa. Quan tòa hỏi người nông dân đã dùng cách nào để cân khối lượng bơ bán cho anh thợ làm bánh. Người nông dân trả lời:

- Thưa ngài, trước khi anh thợ làm bánh mua bơ của tôi, tôi cũng mua một cân bánh mì của anh ta. Mỗi ngày, khi người giao hàng đem bánh mì tới, tôi đặt nó lên bàn cân và giao lại cho anh ta số bơ có trọng lượng bằng với lượng bánh mì. Tôi không hề có ý gian lận, chỉ là cân đo đúng như những gì anh đã giao cho tôi.

Quý vị và các bạn thân mến,

Cuộc sống là mối tương quan giữa trao và nhận, giữa chia sẻ và đáp trả. Chúng ta sẽ nhận lại tất cả những gì đã làm cho người khác. Trao đi sự chân thành ta sẽ được đáp lại bằng lòng quý mến. Hành động gian dối, ta sẽ lãnh nhận hậu quả là sự gian dối, thất tín. Ðó là quy luật tất yếu của cuộc sống. Khi tay ta cầm nắm bùn ném vào người khác, ít nhiều bàn tay cũng bị dơ uế. Trái lại bàn tay tặng hoa hồng luôn vương lại một chút hương. Ta luôn mong muốn được người khác đối xử chân thành, thì chính ta cũng phải thể hiện thiện ý với người. 'Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân'. Ðiều gì ta không muốn người khác làm cho mình thì cũng đừng làm cho người khác. Mỗi lời nói, hành động của ta đều lưu dấu trên thụ tạo và những người ta tương quan gặp gỡ.

Người ta thường nói 'gieo gì gặt nấy'. Gieo đức hạnh, gặt vinh quang. Gieo chân thành, gặt sự tin tưởng. Gieo yêu thương sẽ tìm được bình an hạnh phúc. Ai gieo thù ghét sẽ phải chuốc lấy sự oán hận. Ai chẳng bao giờ gieo sự thiện, thì sẽ không gặp được điều tốt. Cuộc sống của chúng ta là cả quá trình gieo và gặt. Thời gian gặt hái có thể là gần mà cũng rất xa nhưng chúng ta đừng nản chí. Bởi lẽ những gì tốt đẹp chúng ta gieo vãi hôm nay sẽ là hoa trái con cháu ta thừa hưởng ngày mai. Chúng ta đã từng thụ hưởng thành quả ngọt ngào của tiền nhân, thì đến lượt chúng ta cũng phải gieo trồng những điều tốt đẹp cho hậu thế.

Trong gia đình Hội Thánh, chúng ta là anh chị em với nhau, là con cùng một Cha trên trời. Chúa Giêsu từng khẳng định với các môn đệ "Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu" (Mt 10, 42). Khi đối xử với người khác bằng tình yêu chân thành, đó là ta đã thực hiện lời Chúa dạy. Mẹ Têrêsa Calcutta có lần nói "Hãy yêu thương nhau như Chúa yêu thương mỗi người chúng ta bằng một tình yêu mãnh liệt và sâu sắc. Hãy sống tử tế với nhau. Thà phạm lỗi với sự hiền hòa còn hơn làm nên điều kỳ diệu bằng lòng nhẫn tâm". Mẹ đã dành cả cuộc đời để thực hiện lời dạy yêu thương của Chúa qua việc phục vụ những người nghèo. Có lần, thấy một người đàn ông sắp chết bị bỏ rơi bên rãnh nước với một thân thể đầy giòi bọ, mẹ đã đưa ông ta về nhà chăm sóc. Trước khi chết, ông ta nở nụ cười rạng rỡ hân hoan và nói: "Thưa mẹ, tôi đang trở về nhà Chúa. Tôi đã sống như một con thú vật bên đường, nhưng tôi chết như một thiên thần, được yêu thương và chăm sóc". Quả thật, nơi nào có tình yêu thương thì nơi ấy có Thiên Chúa; nơi ấy con người tìm thấy bình an và hạnh phúc đích thực.

Chúa Giêsu còn nhắn nhủ: "Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa" (Mc 4, 24). Thiên Chúa là Cha nhân từ đã cho mặt trời chiếu sáng vạn vật, đã đổ mưa xuống cho người lành kẻ dữ. Người quảng đại ban cho chúng ta thời tiết thuận hòa, lương thực hàng ngày no đủ. Người còn cho chúng ta ân sủng thiêng liêng để chu toàn bổn phận làm con cái Chúa. Cảm nghiệm tình thương và sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi thực thi lời Chúa dạy, đó là sống yêu thương bác ái với mọi người, nhất là những người bé nhỏ nghèo hèn. Khi chúng ta đem niềm vui hạnh phúc đến cho người khác, thì tâm hồn chúng ta cũng được an vui. Thánh Phêrô khuyên các kitô hữu phải ý thức bổn phận cao quý của mình là thực thi tình bác ái đối với mọi người, thánh nhân nói: "Tất cả anh em hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, hãy yêu thương nhau như anh em, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn. Ðừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa, trái lại hãy chúc phúc vì anh em được kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc phúc" (1 Pr 2, 8-9).

Lạy Chúa, giữa một thế giới còn nhiều ích kỷ dối gian, xin cho chúng con can đảm sống theo sự thật như lời Chúa dạy. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con tham dự vào công trình cứu độ của Chúa, xin cho chúng con biết nỗ lực làm việc thiện, để xây dựng một cuộc sống công bằng và an vui. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page