Tiếng Chuông Thánh Ðường

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 196 -

Trái Tim Chiếu Sáng

 

Trái Tim Chiếu Sáng.

Nt. Anh Thư

(RVA News 12-08-2020) - Truyện kể rằng, có một bộ tộc cổ sống trong khu rừng rậm luôn bị bao phủ bởi bóng tối và cái chết vây quanh. Ðể sinh tồn và phát triển, họ phải thoát khỏi khu rừng đầy ma mị chết chóc ấy. Tiếc thay, họ vốn lạc hậu nên không xác định được hướng đi. Nhiều người trong số họ đã nản lòng dừng bước. Chính lúc đó, một chàng thanh niên xuất hiện. Anh bất chợt đưa hai tay lên xé toang lồng ngực, dứt trái tim ra và giơ cao trên đầu. Trái tim cháy sáng rực cả khu rừng im lặng. Ánh sáng đã đẩy lui bóng tối. Anh hét lớn và ra lệnh cho mọi người hãy tiến về phía trước. Mọi người theo anh tiến bước. Họ chạy rầm rập khiến cây rừng như giãn ra và lùi lại phía sau. Chàng thanh niên và bộ tộc vượt qua mọi cơn mưa gió giông bão và đã đến được thảo nguyên xanh tươi. Cuối cùng, chàng thanh niên cũng đã nằm xuống trong vòng tay hạnh phúc của bộ tộc. (Theo M. Gorki)

Quý vị và các bạn thân mến,

Ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua những cảnh huống bế tắc tối tăm, tình yêu thương chính là ánh sáng giúp chúng ta vượt qua tất cả. Chắc hẳn chúng ta đều ước mơ về một cuộc sống hoàn hảo, không đớn đau, không phiền muộn, không chiến tranh hận thù. Thế nhưng cuộc sống vốn là một bức tranh có đủ mọi gam màu tươi sáng lẫn phiền muộn, những khó khăn tác động từ bên ngoài cũng như nảy sinh từ chính nội tâm chúng ta. Chính trong khung cảnh ấy chúng ta thấy vẫn bật lên sắc màu tươi sáng hy vọng khiến chúng ta xác tín như thánh Phaolô tông đồ "Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang nhưng không tuyệt vọng; bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã; nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Chúa Giêsu, để sự sống của Chúa Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân xác của chúng tôi" (2Cr 4,8-12).

Chúa Giêsu chính là ánh sáng tình yêu đã đến chiếu soi và dẫn đưa nhân loại vượt qua bóng tối của sợ hãi và sự chết. Thánh Gioan đã định nghĩa "Thiên Chúa là tình yêu" (1Ga 4,19), hay nói cách khác tình yêu là bản chất của Thiên Chúa. Tình yêu ấy lớn hơn mọi nỗi sợ hãi, tội lỗi và sự chết. Chúa Giêsu đã đến chia sẻ thân phận con người như chúng ta. Người đã dạy ta luôn sống hy vọng giữa những mất mát, đau khổ, giữa cảnh tối tăm sợ hãi. Người ta có thể sống thiếu cơm thiếu bánh nhưng không thể sống thiếu tình yêu và niềm hy vọng. Ðức Giêsu đã đánh thức và nuôi dưỡng niềm hy vọng trong ta như khi xưa Người đã hứa ở cùng các môn đệ mọi ngày cho đến tận thế (x. Mt 28, 20). Ở nơi nào không có tình yêu ngự trị, nơi đó có tranh chấp, thù hận và dối gian, nơi đó in dấu muộn phiền. Tình yêu làm cho trời bừng sáng, cho đất tràn trề sức sống, cho hạt nảy mầm, cho cây trổ hoa và kết trái.

Thánh Tôma Aquinô cho rằng: tình yêu bao gồm hai yếu tố, đó là ước muốn mọi sự tốt lành cho người khác và đem hết tâm lực để làm cho ước muốn đó thành hiện thực. Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải sống yêu thương. Không những thế, Chúa còn làm gương cho chúng ta khi đón nhận chúng ta là kẻ tội lỗi. Người đã đến để yêu thương và phục vụ chúng ta. Trên thập giá, Chúa Giêsu định nghĩa về tình yêu bằng cách trao hiến mạng sống mình cho nhân loại. Tình yêu của Chúa soi rọi vào thân phận u ám nặng nề của con người, giúp con người vươn lên Ðấng Thượng Trí. Kinh nghiệm của thánh Augustinô cho thấy tất cả mọi hình thức danh vọng, lợi nhuận và hưởng thụ cuối cùng chỉ gây ra sự băng hoại hụt hẫng, trống rỗng cô đơn và mất hết ý nghĩa sống. Bao lâu chưa gặp một tình yêu đích thực, con người còn bị tha hóa. Thay vì tin tưởng vào Thiên Chúa, người ta lại buông mình cho những giá trị ảo, hạnh phúc mong manh vỡ vụn.

Con người và thế giới hôm nay đang sống trong tình trạng tối tăm, nội tâm trống rỗng, cô đơn và thất vọng vì biết bao khó khăn, dịch bệnh, tai ương. Họ đang cần được yêu thương, được chăm sóc và chữa lành. Lúc này, điều cần thiết là phải ghi nhớ lời Ðức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ "Hãy để mình được "nhiễm" tình yêu thương chứ không nhiễm virút; hãy truyền tình thương từ trái tim này sang trái tim khác". Tình yêu thương chính là kháng thể chống lại sự tấn công của ma quỷ và thế gian. Thánh Gioan tông đồ từng xác tín "tình yêu không biết đến sợ hãi, trái lại một tình yêu hoàn hảo loại trừ mọi sợ hãi" (1Ga 4, 18). Tình yêu là động lực giúp con người can đảm lướt thắng mọi nỗi sợ hãi, gian nan vất vả, kể cả cái chết.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến đem lửa mến vào trần gian và khát khao cho ngọn lửa ấy bừng cháy, xin cho chúng con tiếp bước sứ vụ của Chúa, ra đi tung gieo niềm tin yêu đến cho mọi người chúng con gặp gỡ. Chúa Giêsu là ánh sáng, là niềm tin yêu hy vọng, xin cho chúng con biết tháp nhập cuộc đời mình vào với Chúa, để cuộc đời chúng con cũng được tỏa sáng. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page