Tiếng Chuông Thánh Ðường

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 191 -

Thánh Xystô II Giáo hoàng và Các Bạn Tử đạo

Người trẻ và sứ mệnh trở thành thừa sai

 

Thánh Xystô II Giáo hoàng và Các Bạn Tử đạo - Người trẻ và sứ mệnh trở thành thừa sai.

(RVA News 06-08-2020) - Thánh Xystô II Giáo hoàng được tấn phong giám mục Rôma năm 257. Ngày 06 tháng 8 năm 258, người cùng với bốn phó tế bị chặt đầu đang lúc cử hành phụng vụ tại hang toại đạo Callistô. Lý do là vì Hoàng đế Valêrianô đã ra sắc chỉ cấm không được tụ họp để cử hành phụng vụ. Phó tế Laurenxô không bị chém, nhưng phải chịu cực hình. Biến cố này là một trang đẹp trong thiên hùng sử của Hội Thánh Rôma thời bách hại.[1]

Trong Tông huấn Ðức Kitô đang sống, khi mời gọi các bạn trẻ trở thành những nhà thừa sai can đảm, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nói: "Ðừng nghĩ rằng sứ mệnh này là nhẹ nhàng và dễ dàng. Một số người trẻ đã hy sinh mạng sống của họ vì mục đích ra đi truyền giáo... Chúng ta hy vọng rằng chúng ta có thể là những hạt lúa mì và dụng cụ để cứu rỗi nhân loại, noi gương các vị tử đạo. Mặc dù đức tin của chúng ta nhỏ bé như hạt cải, Thiên Chúa sẽ cho nó tăng trưởng và sử dụng nó như một công cụ cho công việc cứu rỗi của Người." [2] Chiêm ngắm thánh Xystô II Giáo hoàng và Các Bạn Tử đạo mà Giáo hội mừng nhớ hôm nay, chúng ta nài xin Chúa cho chúng ta cũng được như các ngài, trở thành những hạt lúa gieo vào lòng đất để sinh hoa trái cho Giáo hội.

Ðức Xystô lên ngôi Giáo hoàng, kế vị Ðức Stêphanô I giữa lúc Giáo hội đang chìm trong cơn bách hại thời Valêrianô. Pontiô, một phó tế của Thánh Cyprianô gọi Ngài là "Linh mục nhân hậu hòa nhã." Ngài đã tránh được một cuộc ly khai khi để cho các Giáo hội địa phương tự do theo thói quen rửa tội lại cho các người theo lạc giáo.

Thời bấy giờ các Kitô hữu bị bắt bớ và bị truy lùng như những tội phạm. Muốn cử hành thánh lễ, vị tư tế cùng các tín hữu phải lén lút cử hành dưới những hang toại đạo. Nhưng vẫn không tránh khỏi những cuộc truy lùng bắt bớ. Một ngày nọ, các Kitô hữu Roma đã bị cảnh sát đột kích trong khi đang cử hành thánh lễ tại hang toại đạo ở Callistô. Ðể khỏi bị bắt giam tất cả, Ðức Xystô II đã hiến mình chịu chết. Ngài bị chặt đầu ngay tại ngai tòa giám mục cùng với 4 vị phó tế khác.

Cái chết vì đoàn chiên trong những cảnh thương tâm như vậy đã khiến cho Ðức Xystô II được dân chúng tôn kính rộng rãi. Ngài được mai táng trong hầm mộ giáo hoàng tại chính nơi Ngài chịu chết. Sau đó thi hài của Ngài được Ðức Lêô IV dời về thánh đường Xystô, mang tên của ngài và được tôn kính cho đến ngày nay.

Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI từng nhắc nhở các vị mục tử trong Giáo Hội rằng: ngày nay người ta cần những chứng nhân hơn là thầy dạy và nếu có là thầy dạy thì cũng phải là những chứng nhân. Hay nói cách khác, ngày nay người ta cần những vị mục tử nhân lành để cai quản Giáo hội. Ðức Giêsu là vị Mục Tử Nhân Lành luôn hướng dẫn, bảo vệ đàn chiên và dám chết để cứu đoàn chiên của mình. Những con chiên bị thương tích, Ngài băng bó chữa lành; những con chiên đi hoang, Ngài mau mắn tìm kiếm đưa về; chiên nào đói khát, Ngài dẫn đưa đến những đồng cỏ xanh tươi và nguồn suối mát...

Chúa Giêsu săn sóc chiên của mình bằng tình yêu và Ngài trao quyền săn sóc này cho Giáo Hội. Ngài cũng mời gọi Giáo Hội cũng phải dùng tình yêu mà cai quản như Ngài. Thánh Phaolô đã từng nói với dân chúng rằng: ngài yêu mọi người trong Giáo hội như cha mẹ yêu con cái mình vậy.

Từ Giáo hội sơ khai cho đến ngày nay vẫn không thiếu những vị mục tử nhân lành họa lại khuôn mặt của Chúa Giêsu mà thánh Xystô II là một mẫu gương. Ngài can đảm chết thay cho đoàn chiên giữa những cơn bách hại khốc liệt.

Thương thay Giáo hội Mẹ hiền

Chịu muôn bách hại triền miên mọi thời.

Nêu gương anh dũng chói ngời

Xystô cùng với những người đồng liêu

Thân mình chẳng sợ lửa thiêu

Chẳng ghê đao phủ, quyết liều hiến thân

Dấn thân cho Chúa trọn phần

Chết cho danh Chúa chứng nhân giữa đời.

Là người trẻ, quyết tâm thôi

Làm men làm muối chói ngời đức tin.

Sống vì Chúa, quyết giữ gìn

Rạng danh Thiên Chúa, người tin thêm nhiều.

Lạy Thiên Chúa, Ðấng con yêu

Cho con nên thánh vì điều con tin.

Lạy Chúa, một trong những điều người trẻ ngày nay thường hay vướng vào, đó là thuyết tương đối và sự e ngại hy sinh. Xin Chúa cho chúng con, đặc biệt là các bạn trẻ, dám can đảm dấn thân làm chứng cho Chúa, cho dẫu có phải hy sinh mất mát. Xin cho mẫu gương của những vị thánh hôm nay, làm cho người trẻ chúng con thêm sức mạnh và lửa nhiệt thành. Amen.

- - - - - - - -

[1] x. https://ktcgkpv.org/readings/prayer ngày 07/8 thánh Xittô II Giáo hoàng và các bạn Tử đạo.

[2] Ðức Thánh Cha Phanxicô, Tông huấn Christus Vivit, số 178.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page