Tiếng Chuông Thánh Ðường

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 190 -

Thánh Gaêtanô (1480-1547) Linh mục

Người trẻ luôn sẵn sàng góp phần canh tân Giáo hội

 

Thánh Gaêtanô (1480-1547) Linh mục - Người trẻ luôn sẵn sàng góp phần canh tân Giáo hội.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

(RVA News 05-08-2020) - Trong Tông huấn Ðức Kitô đang sống,[1] Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nói với người trẻ về việc góp phần canh tân Giáo hội như sau: "Chúng ta hãy cầu xin Chúa giải thoát Giáo hội khỏi những người khiến Giáo hội già đi, giam cầm Giáo hội trong quá khứ, cầm chân Giáo hội hoặc giữ cho Giáo hội dậm chân tại chỗ. Ðồng thời, chúng ta cũng hãy cầu xin Người giải thoát Giáo hội khỏi một cám dỗ khác: đó là cơn cám dỗ muốn nghĩ rằng Giáo hội trẻ bởi vì Giáo hội chấp nhận mọi thứ được thế giới mời mọc, nghĩ rằng Giáo hội được đổi mới vì Giáo hội gạt thông điệp của mình sang một bên và hành động như mọi người khác. Không! Giáo hội trẻ trung khi Giáo hội là chính mình, khi Giáo hội nhận được một lần nữa sức mạnh được sinh ra từ lời Chúa, từ Bí tích Thánh Thể, và sự hiện diện hàng ngày của Chúa Kitô cùng sức mạnh của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của chúng ta. Giáo hội trẻ trung khi Giáo hội chứng tỏ mình có khả năng liên tục trở về nguồn của mình." Ðể làm được điều này, có lẽ từng người chúng ta, nên học theo mẫu gương của thánh Gaêtanô - linh mục (1480-1547). Ngài là một trong những khuôn mặt lớn đã đặt nền tảng cho cuộc canh tân Giáo hội tại Ý vào thế kỷ XVI.

Thánh Gaêtanô sinh tại Vicenza, nước Ý, vào năm 1480. Cha của ngài là một bá tước. Gaêtanô tốt nghiệp trường đại học Pađua với văn bằng cử nhân cả luật đạo lẫn luật đời. Gaêtanô thụ phong linh mục năm 36 tuổi. Dù cho những bạn bè quý tộc của Gaêtanô ra sức phản đối, Gaêtanô vẫn tham gia phục vụ các bệnh nhân và những người nghèo khổ. Gaêtanô đi khắp thành phố và vào các bệnh viện để tìm kiếm và săn sóc những người bất hạnh và tự phục vụ họ. Ngài không chỉ yêu những người đau đớn thể xác, ngài yêu và khuyến khích mọi người hãy năng lãnh nhận Bí tích Thánh Thể. Ngài nói: "Tôi sẽ không bao giờ vui sướng cho tới khi nào được thấy các Kitô hữu cùng nhau tiến lên lãnh nhận Bánh Ban Sự Sống với lòng hăm hở vui mừng, chứ không lo buồn tủi hổ." Thánh Gaêtanô đã thiết lập một dòng tu chuyên đi thuyết giảng, khuyến khích việc năng xưng tội, lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, giúp bệnh nhân và làm những công việc từ thiện khác.[2] Thánh Gaêtanô qua đời ngày 07 tháng 8 năm 1547 tại thành phố Napôli, lúc 67 tuổi. Năm 1671, Ðức Thánh Cha Clêmentê X tôn phong cha Gaêtanô lên bậc hiển thánh.

Ta có thể thấy nơi cuộc đời của thánh linh mục Gaêtanô một lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể nồng cháy. Việc ước ao dâng lễ và rước Chúa Giêsu vào lòng là khát vọng mãnh liệt nơi đời sống linh mục của ngài. Cha Gaêtanô đã chọn cho mình một đời sống khó nghèo, xả thân phục vụ tha nhân, nhất là những người nghèo khổ và cử hành các bí tích mang ơn cứu độ cho họ. Những cố gắng nỗ lực, hy sinh và nhất là đời sống chứng nhân của ngài đã giúp cho Giáo hội tìm lại nguồn cảm hứng tinh tuyền thuở ban đầu. Giáo hội được canh tân, sống lại nguồn mạch phong phú thánh thiêng nơi các bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể.

Chiêm ngắm cuộc đời của thánh nhân, chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn về lời nhắn nhủ của Ðức Thánh Cha Phanxicô cho người trẻ hôm nay: "Những người trẻ có thể giúp giữ cho Giáo hội trẻ trung. Họ có thể ngăn Giáo hội khỏi thối nát; họ có thể giữ cho Giáo hội tiến về phía trước, ngăn Giáo hội kiêu căng và bè phái, giúp Giáo hội nghèo hơn và làm chứng tốt hơn, đưa Giáo hội đứng về phía người nghèo và người bị ruồng bỏ, cùng Giáo hội đấu tranh cho công lý và khiêm tốn để mình bị thử thách."[3]

Ước gì mỗi người trẻ chúng ta dám can đảm lội ngược dòng như thánh Gaêtanô, dám mạnh dạn canh tân và làm cho gương mặt của Giáo hội tươi trẻ hơn.

Giáo hội thời ấy nhiễu nhương

Giáo dân, giáo sĩ lạc đường xa hoa

Ly khai Hội Thánh là nhà

Gieo bao điều xấu sa đà trần gian.

Gaêtanô chẳng từ nan,

Quyết tâm mạnh bước, băng ngàn gian lao.

Làm linh mục Chúa khác nào

Chúa Giêsu sống, thanh cao giữa trần

Yêu thương, can đảm, dấn thân

Giúp người nghèo khó bớt phần khổ đau.

Nêu gương thánh thiện trước sau

Khó khăn mệt mỏi giồi trau xác hồn

Một lòng yêu Chúa chí tôn

Ðưa về với Chúa người còn lạc xa

Giáo hội lúc ấy sẽ là

Giáo hội tươi trẻ xứng là Hiền Thê.

Lạy Chúa, xin cho chúng con và cách riêng cho các bạn trẻ, biết can đảm dấn thân phục vụ Giáo hội; can đảm không thỏa hiệp với các thế lực trần gian; can đảm khước từ những gì làm cho bộ mặt Giáo hội trở nên xấu xí, tha hóa. Xin Chúa qua lời bầu cử của thánh Gaêtanô ban cho chúng con có được ơn này. Amen.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

- - - - - - - - - - -

[1] Ðức Thánh Cha Phanxicô, Tông huấn Christus Vivit, số 35.

[2] x. SUSAN HELEN WALLACE, FSP. Các Thánh dành cho bạn trẻ. Ngày 7/8 thánh Cajêtan. http://tinmung.net/CACTHANH/DanhChoBanTre/CacThanhBanTreINDEX.htm

[3] Ðức Thánh Cha Phanxicô, Tông huấn Christus Vivit, số 37.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page