Tiếng Chuông Thánh Ðường

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 186 -

Thánh Inhaxio thành Loyola

Ý Nghĩa Của Cuộc Ðời

 

Thánh Inhaxio thành Loyola - Ý Nghĩa Của Cuộc Ðời.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ

(RVA News 31-07-2020)

Quý vị và các bạn thân mến,

Thánh Inhaxio thành Loyola là Tổ phụ của Dòng Chúa Giêsu, người Công Giáo Việt Nam gọi là Dòng Tên. Dòng này đã được Ðức Giáo Hoàng Phaolô III chuẩn nhận vào năm 1540. Xuất thân trong một gia đình quý tộc Tây Ban Nha, Inhaxio là một thanh niên tài ba nhưng ương bướng, say mê tìm kiếm danh vọng và vinh hoa. Sau biến cố bị trúng thương và trải qua thời gian chữa trị, Inhaxio đã được ơn Chúa tác động. Ngài đã từ bỏ con người và lối sống cũ để trở thành một người say mê Chúa Giêsu và sống phó thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa. Có một câu chuyện về Thánh Inhaxiô thành Loyola được kể lại như sau:

Trên đường trở về sau chuyến hành hương đến Giêrusalem, chiếc thuyền chở thánh Inhaxiô đã để ngài lại ở đảo Chypre chờ cơ hội trở về lại nước Ý. Lúc đó, ở hải cảng có ba chiếc thuyền khác nhau. Chiếc thuyền thứ nhất khá lớn của người Hồi giáo. Họ từ chối để thánh Inhaxiô lên thuyền vì ngài không cùng tôn giáo với họ. Chiếc thuyền thứ hai cũng khá sang trọng do những người xứ Venise điều khiển. Viên chỉ huy chiếc thuyền này cũng không đồng ý nhận Inhaxiô lên thuyền của mình. Thế là, thánh nhân chỉ có thể bước lên chiếc thuyền thứ ba. Ðó là một chiếc thuyền nhỏ bé và mong manh. Nhiều hành khách cảm thấy lo ngại rằng chiếc thuyền ấy sẽ không đảm bảo việc đưa thánh nhân vượt biển về đến bến bình yên. Tuy nhiên, thánh Inhaxiô vẫn bình thản bước lên chiếc thuyền nhỏ bé ấy để tiếp tục cuộc hành trình dài trên biển cả mênh mông của mình.

Thế rồi cả ba chiếc thuyền ấy cùng ra khơi. Ðược một lúc thì một trận bão khủng khiếp nổi lên. Thật kỳ lạ làm sao! Hai chiếc thuyền vĩ đại của người Hồi giáo và người Venise đều bị vùi dập và vỡ tan trong sóng biển dữ dội, còn chiếc thuyền nhỏ bé chở thánh Inhaxiô lại thoát nạn và vài ngày sau cập bờ bến bình yên.

Quý vị và các bạn thân mến,

Câu chuyện mà chúng ta vừa nghe cho chúng ta thấy được niềm tín thác của thánh Inhaxiô vào Thiên Chúa và Thiên Chúa không hề bỏ rơi những ai đã đặt niềm tin tưởng lớn lao nơi Người. Sau bao ngày tháng rong ruổi đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi: "Ý nghĩa cuộc đời của mình là gì và mình đang theo đuổi điều gì trong cuộc đời", chàng thanh niên Inhaxiô hào hoa đã tìm được câu trả lời trong sách Kinh Thánh: "lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích gì" (Mt 16,26). Thế là thánh nhân đã quyết tâm từ bỏ vinh hoa và bao tham vọng đang có để bước theo Chúa, chọn Chúa là gia sản và cùng đích duy nhất của đời mình. Ngài đã sống triệt để quyết tâm ấy qua lời cầu nguyện hết sức tuyệt vời: "Lạy Chúa, xin ban cho con tình yêu và ân sủng của Ngài, và như thế là đủ cho con!"

Mỗi người chúng ta vẫn không ngừng đi tìm ý nghĩa của cuộc đời mình. Ðiều gì trong cuộc đời này làm cho cuộc đời chúng ta trở nên có ý nghĩa? Có phải tiền bạc, của cải, địa vị và danh vọng hay không? Có lẽ mỗi người đều có những suy nghĩ và chọn lựa khác nhau. Nhà thơ Nguyễn Công Trứ thì cho rằng danh vọng là điều làm cho cuộc đời có ý nghĩa khi nói rằng: "Làm trai sống ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông". Người Kitô hữu chúng ta sẽ tìm thấy ý nghĩa cuộc đời của mình ở đâu? Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã chỉ cho chúng ta thấy ý nghĩa cuộc đời của chúng ta được tìm thấy nơi Thiên Chúa chứ không ở nơi đâu khác. Trong bài huấn dụ tại quảng trường thánh Phêrô vào sáng thứ tư 11 tháng 5 năm 2011, ngài đã khẳng định rằng: "Chỉ nơi Thiên Chúa con người mới tìm ra ý nghĩa cuộc sống của mình, vì con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa và nó ước mong Thiên Chúa". Ước gì mỗi người chúng ta biết sống gắn bó với Chúa qua việc siêng năng cầu nguyện và chuyên chăm làm đẹp lòng Chúa bằng đời sống công bằng và bác ái. Nhờ đó, chúng ta có thể tìm thấy được ý nghĩa thật sự của cuộc đời mình.

Lạy Chúa, ngày hôm nay, cùng với Giáo Hội và các tu sĩ Dòng Tên ở Việt Nam và toàn thế giới, chúng con kính nhớ Thánh Inhaxio thành Loyola. Thánh nhân là tấm gương ngời sáng cho chúng con về tinh thần từ bỏ của cải, danh vọng trần thế sau khi tìm ra được ý nghĩa cuộc đời đó là phụng sự Chúa trong việc dấn thân vào các hoạt động tông đồ và rao giảng Tin Mừng. Nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân, xin Chúa ban cho chúng con một tình yêu mến Chúa nồng nàn và lòng nhiệt thành dấn thân phụng sự Chúa trong khả năng mà Chúa ban cho chúng con nơi môi trường mà chúng con đang sống. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page