Tiếng Chuông Thánh Ðường

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 161 -

Mở Lòng Ðể Hóa Giải Những Nghi Ngờ

 

Mở Lòng Ðể Hóa Giải Những Nghi Ngờ.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ

(RVA News 03-07-2020)

Quý vị và các bạn thân mến,

Một câu chuyện cổ Phật giáo Ấn Ðộ kể lại rằng: Có một người lái buôn nọ rất giàu có. Vợ ông chết sớm, để lại cho ông một đứa con trai nên ông hết mực yêu quý đứa con trai này của mình. Tuy nhiên, vì bận rộn việc mua bán ở phương xa nên ông đành phải nhờ những người làm trong nhà chăm sóc con mình. Một ngày kia, khi ông đi xa, một bọn cướp đã ập tới đốt phá làng, làm nhiều người mất mạng trong trận hỏa hoạn ấy, trong đó có đứa con trai của ông. Khi ông trở về thì chỉ nhận được chút xương tro của đứa con đã được hoả táng. Người lái buôn đau buồn cho tro cốt của đứa con trai yêu quý vào trong một túi gấm, đi đâu cũng mang theo bên mình và đêm nào cũng lấy ra nâng niu, than khóc.

Bỗng một đêm kia, bên ngoài nhà người lái buôn có tiếng trẻ con kêu cửa, xưng là con của người lái buôn. Từ trong nhà, ông trả lời vọng ra rằng:

- Cút đi quân lừa đảo. Con trai ta đã chết rồi, xương cốt đang còn đây.

Và ông kiên quyết không mở cửa. Kêu cửa mãi mà cửa vẫn đóng, đứa bé bên ngoài đành cất bước ra đi. Thật ra đứa con trai của người lái buôn chỉ bị bọn cướp bắt về rừng nay đã tìm cách trốn được về nhà, còn tro cốt mà ông đang thương khóc là của một đứa bé khác trong làng đã bị cháy đen không nhận diện được trong trận hoả hoạn đó. Nhưng mãi mãi, ông không bao giờ biết được sự thật đó.

Quý vị và các bạn thân mến,

Trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe, nếu người lái buôn không nghi ngờ đứa bé đang gọi cửa nhà mình là kẻ lừa đảo và chịu mở cánh cửa để gặp cậu bé ấy thì ông đã gặp lại được đứa con mà mình ngỡ đã chết. Sự nghi ngờ và đóng kín cõi lòng đã khiến ông đánh mất cơ hội tìm lại được đứa con trai duy nhất của mình. Bản chất của sự nghi ngờ là những thắc mắc, kèm theo những suy đoán, với nhiều giả thuyết khác có thể xảy ra dựa trên những yếu tố hay cơ sở nào đó. Do vậy, những sự nghi ngờ và thắc mắc có thể là động lực thúc đẩy con người bắt đầu một hành trình khám phá thêm sự thật về đối tượng mà họ đang hướng đến. Tuy nhiên, trong bất cứ sự nghi ngờ nào, con người cũng cần có một sự mở lòng ra để lắng nghe và chấp nhận những sự thật mà lắm khi hoàn toàn khác hẳn với nỗi nghi ngờ đang chất chứa trong lòng họ.

Ngày hôm nay, cùng với Giáo hội, chúng ta long trọng mừng lễ kính thánh Tôma tông đồ. Dưới nhãn quan của nhiều người, thánh Tôma là vị tông đồ kém lòng tin. Tuy nhiên, nhìn lại hình ảnh vị tông đồ Tôma qua các phát ngôn của ngài trong Tin Mừng của thánh Gioan, chúng ta thấy Tôma là một tông đồ rất thiết tha tin tưởng Thầy Giêsu và luôn nhiệt thành muốn bước theo Thầy Giêsu của mình. Khi Thầy Giêsu muốn đi lên miền Giuđêa giữa lúc dầu sôi lửa bỏng vì dân chúng ở đó muốn ném đá Thầy, Tôma đã không ngần ngại kêu gọi anh em cùng đi chết với Thầy (Ga 11, 16). Trong huấn từ của Thầy Giêsu vào đêm tiệc ly về sự ra đi của Người, Tôma cũng không ngại nêu lên thắc mắc của mình về con đường mà Thầy sẽ đi để có thể cùng đi trên con đường đó của Thầy (Ga 14, 6). Và rồi, khi hay tin Thầy đã sống lại và hiện ra với các anh em đồng môn khi mình vắng mặt, Tôma đã quyết liệt tuyên bố một câu xanh rờn: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin" (Ga 20, 25). Nơi Tôma, chúng ta thấy được một thái độ can đảm nói lên những thắc mắc và hoài nghi của mình, nhưng đằng sau những lời thắc mắc và hoài nghi đó phải chăng là một lòng yêu mến và niềm khát khao mãnh liệt được gặp Thầy Giêsu. Tâm tình đó của ngài đã được Thầy Giêsu hồi đáp. Thánh nhân đã mở lòng ra xoá tan mọi nghi ngờ và tuyên xưng niềm tin của mình: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con" (Ga 20, 28).

Can đảm nói lên những nỗi thắc mắc và nghi ngờ của mình với mong ước có thể hoá giải được những gút mắc đó như thánh Tôma là điều rất cần thiết trong cuộc sống của chúng ta! Có lẽ không ít lần chúng ta cũng phải đối diện với nhiều nỗi nghi ngờ cứ lởn vởn trong tâm trí của mình. Bất cứ sự nghi ngờ nào dù lớn hay nhỏ được giữ kín trong lòng đều rất nguy hiểm. Chúng sẽ dần dần huỷ hoại đi niềm tin và âm thầm tạo nên những hố sâu ngăn cách chúng ta với con người và sự vật xung quanh. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta gạn đục đi bao sự nghi ngờ nảy sinh bởi mục đích muốn bảo vệ quyền lợi bản thân và cái tôi ích kỷ của mình để khơi lên trong những nỗi nghi ngờ xuất phát từ niềm thao thức tìm kiếm chân lý trong tự do, bác ái và đầy trách nhiệm. Nhờ đó, chúng ta có thể khám phá ra những chân trời mới lạ cùng với bao điều kỳ diệu, tốt đẹp của con người và cuộc sống.

Lạy Chúa, mọi sự nghi ngờ dù ở bất cứ hình thức nào cũng gây nên những xáo trộn trong cuộc sống của chúng con và huỷ hoại các mối tương quan tốt đẹp của chúng con với tha nhân. Xin Chúa củng cố niềm tin nơi chúng con để chúng con luôn cất lên lời tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa của chúng con và dám tin tưởng vào thiện chí của những người sống xung quanh mình. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page