Tiếng Chuông Thánh Ðường

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 156 -

Món Quà Cho Sự Hối Lỗi

 

Món Quà Cho Sự Hối Lỗi.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ

(RVA News 29-06-2020)

Quý vị và các bạn thân mến,

George Washington là vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, đắc cử lần thứ nhất vào năm 1789, và đắc cử lần thứ hai vào năm 1792. Ông được biết đến là một vị tổng thống vĩ đại với tài thao lược và có khả năng thống nhất được lòng người dân Mỹ. Thêm vào đó, ông lại có phẩm chất rất khiêm nhường và có một nhân cách hoàn hảo. Có một câu chuyện về Washington được kể lại như sau:

Khi Washington còn nhỏ, một lần kia, cậu nhận được món quà sinh nhật là một cái rìu con rất đẹp. Thích thú, cậu cầm lấy chiếc rìu chạy ra vườn và chặt hết cây nọ đến cây kia, để thử độ sắc bén của chiếc rìu đó. Không may, cậu chặt cả cây anh đào nhỏ rất quí mà cha cậu hết sức quan tâm, chăm chút. Khi cha cậu khám phá ra cây anh đào mà mình yêu thích đã bị chặt mất, ông tìm xem ai đã làm việc ấy. Cậu bé Washington rất sợ hãi. Cậu nhủ thầm:

- Chuyện này nguy to rồi. Nếu mình chối, mình sẽ phải nói dối, mà mình nhất định không nói dối. Phải nhận lỗi với cha để chịu phạt và mình sẽ không trở thành kẻ nói dối.

Thế là cậu cầm lấy chiếc rìu và can đảm đến thú tội với cha:

- Thưa cha! Con đã chặt cây anh đào bằng cái rìu này!

Cha của Washington vô cùng mừng rỡ vì thấy con có can đảm nhận lỗi nên đã tha thứ cho cậu và trìu mến nói:

- Con đã thành thật nhận lỗi, mà sự thành thật thì quí hơn l,000 cây anh đào!

Quý vị và các bạn thân mến,

Những lỗi lầm và thiếu sót không hề vắng bóng trong cuộc đời của tất cả mọi người. Ở mức độ nghiêm trọng, những lỗi lầm, thiếu sót đó có thể khiến người ta mất đi danh dự, niềm tin và tình cảm của người khác dành cho mình. Ở mức độ nhẹ hơn, người ta sẽ đánh mất đi sự tự tin, niềm vui và sự thanh thản trong tâm hồn và cuộc sống của mình. Do vậy, trước những lỗi lầm và thiếu sót, người ta thường có nhiều thái độ và phản ứng khác nhau. Có người thì tìm cách che giấu lỗi lầm của mình, giấu những người xung quanh được lúc nào hay lúc đó. Có người thì chối bay chối biến, đổ lỗi cho người khác. Nhưng cũng có người chọn cách thức là thành thật thừa nhận lầm lỗi, thiếu sót của mình và cầu xin sự tha thứ của người khác.

Việc thú nhận lầm lỗi là điều không dễ dàng. Cũng có những lo lắng và sợ hãi về hình phạt nào đó mà mình sẽ phải chịu, nhưng cậu bé Washington vẫn quyết định nhận lỗi của mình. Sự can đảm và thành thật hối lỗi của cậu đã khiến cha của cậu rất hài lòng. Không có một lời quở trách hay bất cứ hình phạt nào, trái lại cậu còn nhận được một món quà rất quý giá đó là sự tha thứ và lời khen ngợi của cha mình. Ðây là một trong những hạt giống tốt đẹp được ươm trồng và vun đắp cho nhân cách của Washington, giúp ông trở thành một vị tổng thống vĩ đại của nước Mỹ.

Nhìn lại cuộc sống của mình, chúng ta thấy bản thân có biết bao lỗi lầm và thiếu sót. Cứ ngỡ rằng những lỗi lầm xa lắc xa lơ trong quá khứ mà không ai biết được đã phôi pha theo năm tháng cuộc đời, vậy mà nhiều lúc chúng ta vẫn thảng thốt giật mình vì niềm day dứt vẫn trĩu nặng chưa nguôi. Mahatma Gandhi đã nhận định rằng: "Thú nhận sai lầm giống như cây chổi quét đi bùn đất khiến cho bề mặt sáng sủa và đẹp đẽ hơn". Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta hãy thành thật nhìn lại bản thân mình xem mình còn có những lỗi lầm nào chưa can đảm đến thú nhận với Chúa và còn những thiếu sót nào mà chúng ta chưa khiêm tốn thừa nhận với những người xung quanh. Chính khi thú nhận bao lỗi lầm đã phạm với Chúa và tha nhân, chúng ta sẽ nhận được món quà quý báu là ơn tha thứ của Chúa và sự bao dung, cảm thông của tha nhân. Khi đó, những vết hoen ố trong tâm hồn và cuộc sống của chúng ta sẽ được tẩy sạch và chúng ta sẽ tìm lại được sự thanh thản, yên vui để tiếp tục làm nên những điều tốt đẹp và kỳ diệu cho cuộc đời mình.

Lạy Chúa, ngày hôm nay, cùng với Giáo hội, chúng con long trọng mừng lễ kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô - hai cột trụ của Giáo hội. Nơi cuộc đời của hai thánh nhân vĩ đại ấy, chúng con thấy được món quà tuyệt vời mà Chúa ban tặng cho những tâm hồn biết chân thành hối lỗi đó chính là ơn tha thứ, sự biến đổi cuộc đời và được nên thánh. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con biết noi theo gương sáng của các ngài để không bao giờ ngã lòng vì những yếu đuối và lỗi lầm của mình nhưng biết khiêm tốn, trông cậy vào quyền năng và lòng nhân từ của Chúa. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page